TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI
Qua bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy rằng ông Phê-rô cứ tưởng mình đang bước đi trên sóng nước, trước mặt Đức Giê-su, theo lời cho phép của Người, thì không bao giờ chìm nhưng càng đến gần Chúa lại chìm dần. Giải thích những điều này, các nhà chú giải Kinh thánh cho rằng, nếu Phê-rô tiến về phía Đức Giê-su, mắt hướng về Người, thì ông mới bước đi vững vàng trên mặt nước. Nhưng một khi ông nghĩ mình có khả năng và sắp thành công, ông rời mắt khỏi Đức Giê-su và bắt đầu nhìn mọi thứ theo kiểu con người nên ông ch ím dssấn. Ở đây, ông Phê-rô trong cùng một lúc, không cảm nhận sức mạnh của ngọn gió và sức mạnh của Đức Giê-su. Chính vì thế ông thấy mình đang dần chìm và hãi hùng trong khi chẳng có chi nguy hiểm vì Đức Giê-su hiện diện nơi đây. Đức Giê-su đã từng nói rằng những kẻ tin tưởng và vâng nghe Người có thể làm những phép lạ và thi thố quyền năng trên cả thiên nhiên, nhưng nếu họ lo lắng và nghi ngờ, họ sẽ thất bại. Lúc sắp chìm, ông Phê-rô đã khẩn cầu và đã được cứu. Ông không nói nhiều, chỉ một lời kêu xin vắn tắt, tâm thành và tín thác vào Đức Giê-su, “Lạy Thầy xin cứu con”.
Buổi
chiều khi nghe thông tin có ca dương tính với SARS-CoV-2, mọi người trong Khoa
Tim mạch can thiệp ở bệnh viện Đà nẵng rất lo lắng và bàng hoàng nhưng mọi
người luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng bước vào cuộc chiến với Covid-19. Để
khích lệ tinh thần cũng như tạo một niềm tin chiến thắng chiến mình và bệnh
dịch,
bác sĩ Hồ Văn Phước cùng bác sĩ Huỳnh Hữu Năm (Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện
Đà Nẵng) cùng nhau sáng tác bài hát: “Vững Tin Việt Nam” với mong muốn “truyền
lửa”, một sức mạnh niềm tin cho những đồng nghiệp của mình và những người đang
ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh tại các địa phương. Mời quý ông bà anh chị em
lắng nghe.
Với người đời chỉ cần niềm tin và lòng kiên
quyết sẽ chiến thắng bệnh dịch. Còn chúng ta vinh phúc và vững dạ an lòng hơn
nữa nhờ có đức tin vào Thiên Chúa, và có Chúa đồng hành sẻ chia nâng đỡ an ủi
giúp sức, chúng ta vững tin vào Chúa. Cho nên bao lâu còn sống trên trần gian,
chúng ta còn bước đi trong đêm tối, chúng ta không trông thấy Thiên Chúa, nhưng
Thiên Chúa trông thấy chúng ta, Ngài đồng hành với chúng ta, Ngài không hề
buông chúng ta ra một giây phút nào, Ngài vẫn đang nắm lấy tay chúng ta, dù
chúng ta không cảm thấy gì, chúng ta đặt tin tưởng vào quyền năng và ơn cứu độ
của Ngài.
Như vậy, chúng ta cần phải
tập luyện để có cái nhìn đức tin trước mọi biến cố trong cuộc sống, trước mọi
sự kiện gặp phải trong cuộc đời. Với cái nhìn đức tin, mọi sự sẽ biến đổi, ngay
cả trong những công việc bổn phận, dù có nặng nhọc đến đâu cũng trở thành nhẹ
nhàng để quy hướng về nhà Cha trên trời. Quả thật, nhìn vào cuộc sống, chúng ta
thấy cuộc đời thật ngắn ngủi, nhưng có không biết bao nhiêu khó khăn, cực nhọc
dễ làm chúng ta nản lòng thối chí, và cũng có không biết bao nhiêu người bên
cạnh làm gia tăng gánh nặng trên đôi vai chúng ta. Thế nhưng, nếu được huấn
luyện để có một cái nhìn đức tin, chúng ta sẽ nhìn mọi sự dưới một lăng kính
tươi vui, hy vọng, lạc quan và đại lượng hơn nhiều. Thánh nữ Lau-ra khi mới
tuổi đôi mươi đã có cái nhìn đức tin dưới mọi biến cố trong cuộc sống. Do đó
trong mọi hoàn cảnh đau buồn khắc nghiệt, lúc nào cô cũng nở được nụ cười trong
sáng, tươi vui, hy vọng và chiến thsắng.
Trong cuộc sống, mỗi người
chúng ta có thể nhìn thấy biết bao nhiêu biến cố đau buồn: bệnh dịch lan tràn,
thảm họa thiên nhiên, nghèo đói bệnh tật, chết chóc phân ly, gia đình bất hòa...
Rồi cũng có thể than lên khi tiếp xúc với người chung quanh như câu nói của
Giăng Pôn Sác: “Tha nhân là hỏa ngục của tôi”. Nếu không có cái nhìn đức tin
thì quả thật là thảm khốc, là hỏa ngục ở ngay cõi trần. Thế nhưng, cái nhìn đức
tin sẽ biến đổi tất cả, để trở nên ích lợi cho ta. Với cái nhìn đức tin, mọi
sự, mọi người sẽ trở nên dễ dàng, dễ thương và tốt đẹp.
Ước gì qua Lời Chúa hôm
nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn tin tưởng
vào
Thiên Chúa rằng dù thế nào đi nữa, Thiên Chúa cũng sẽ luôn
ra tay trợ giúp chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để trong những
lúc khó khăn như vậy, ta luôn xác tín Chúa vẫn đang nói cùng ta: “Cứ yên tâm,
chính Thầy đây, đừng sợ!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét