Trang

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

NĂM THÁNH TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM CHIÊM NGẮM, HỌC HỎI VÀ BẮT CHƯỚC GƯƠNG SỐNG CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN, NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT CỦA GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM



Đề tài 2: 
GIÁO LÝ VIÊN HÃY ĐI VÀO ĐƯỜNG TÌNH YÊU
CỦA CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN
1. Hạnh thánh
Thầy Anrê được rửa tội 16 tuổi và năm 17 tuổi, Thầy nhập đoàn Thầy Giảng. Cha Đắc Lộ viết: “Thầy bản tính hiền lành, trong sạch, ngay thật, rất có khả năng chịu mọi tác dụng của ơn thánh hóa. Mới chịu phép Rửa tội chưa bao lâu, thầy đã miệt mài trên đường nhân đức, và đã tiến bộ mau chóng, đến nỗi chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt được trình độ mà người khác phải nhiều năm mới đạt tới”. Một năm sau, Thầy Anrê Phú Yên tuyên thệ nhập hàng Thầy giảng tại nhà thờ Hội An. Được nhận vào đoàn tông đồ đầu tiên ở xứ Nam cùng với chín thành viên khác,  Thầy giảng Anrê Phú Yên đã tỏ ra một môn sinh xuất sắc hơn cả. Cha Đắc lộ nhận xét: “Anrê ở nhà tôi chỉ ít lâu, nhân đức trong linh hồn thầy đã biểu lộ ra ngoài; thầy sống giữa chúng tôi như một vị thánh nhỏ; thầy có tư thái hiền hậu, đức vâng lời mau lẹ, rất kính trọng mọi người, khiến ai ai cũng đều cảm phục. Thầy coi mình như kém hết mọi người và không có gì làm cho Thầy bằng lòng hơn là được dịp phục vụ người khác". Cha Đắc Lộ kể tiếp: "Thầy Anrê giảng đạo cho người ngoại giáo, dạy dỗ cho kẻ tân tòng, dọn dẹp nhà thờ rất sạch sẽ, trang hoàng nhà thờ trong những ngày lễ lớn trong năm, khéo léo cho đến nỗi làm cho bổn đạo tăng thêm lòng sốt sắng và cả người ngoại giáo cũng phải trọng kính mầu nhiệm của Đạo".

Đến năm 19 tuổi, Thầy Anrê bị bắt và tử Đạo. Khi nghe bản án tử hình, Thầy Anrê tỏ vẻ thanh thản và vui mừng. Thầy khích lệ những người đến thăm, xin họ cầu nguyện cho mình được ơn trung thành. Thầy lặp lại nhiều lần: “Chúng ta hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp lại mạng sống”. “Hỡi anh chị em, ta hãy trung tín cùng Đức Chúa Trời cho đến chết; cho đến chết, không một điều gì có thể dập tắt lòng thương mến Chúa Giêsu Kitô trong trái tim ta”. “Hỡi anh chị em, chúng ta hãy giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời”.
2. GIÁO LÝ VIÊN HÃY ĐI ĐƯỜNG TÌNH YÊU CỦA CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN
Công việc huấn giáo được ủy thác cho Giáo lý viên có nguồn gốc và chủ đích vừa tự nhiên vừa siêu nhiên, nên nó đòi hỏi Giáo lý viên nhiều đức tính nhân bản và siêu nhiên. Vâng, Giáo lý viên là thợ được Chúa sai đi, vì vậy, tất cả thành quả và hy vọng đều đặt trọn trong tay Chúa, dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Giáo lý viên vì thế cần cắm rễ sâu trong Tình Yêu Thiên Chúa và không ngừng vươn lên trong Tình Yêu ấy. Cho nên, khi đáp lại lời mời gọi của Chúa, chắc chắn quý Giáo lý viên đã yêu mến Chúa sắt son. Vì thế, Tin Mừng Tình Yêu mà Giáo lý viên được ủy thác giảng dạy sẽ trở nên cụ thể và sống động chỉ khi Giáo lý viên trau dồi và thể hiện Tình Yêu ấy trong công việc dạy Giáo lý như Chân Phước Anrê Phú Yên qua sự nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (1Cr 13,4-7).
Chân Phước Anrê không phải là một nhà hùng biện, triết gia tài ba, nhưng, Ngài là một người rất cởi mở, hiền hòa, dễ tiếp xúc, sống thân mật với những người khác vì chưng Thầy có Tình yêu, Sự sống, có Chân lý, và có Chúa ở với Thầy. Vậy, Giáo lý viên, khi thi hành sứ vụ, chúng ta cũng có Chúa và Tình yêu của Ngài đồng hành và ở trong chúng ta. Noi gương Chân Phước Anrê Phú yên,  trước hết, chúng ta hãy mặc lấy sự hiền lành và khiêm hạ mà phục vụ, vì chưng kẻ hiền lành thì biết nhẫn nại và hy vọng, biết cảm thông và dễ tha thứ. Thứ đến, Giáo lý viên không ngần ngại hy sinh, bỏ mình vác thập giá của đời Giáo lý viên mà phục vụ Chúa qua tha nhân vì “tình yêu đáp lại tình yêu, mạng sống đáp lại mạng sống”. Bên cạnh hy sinh và bỏ mình, Giáo lý viên phải là người tử tế và lịch thiệp từ cách nói năng đến tác phong vì chưng trẻ em dễ bị thu hút và ham thích đến nghe, học với người xứng danh hiệu thầy, cô, anh, chị giảng viên của chúng. Và cuối cùng, Giáo lý viên luôn có thần thái vui tươi khi giảng dạy Giáo lý vì chúng ta giảng tin vui, tin mừng chứ không phải giảng tin buồn.
Xin Chân Phước Anrê Phú Yên giúp quý Giáo lý viên đi vào con đường Tình Yêu như Chân Phước để trở thành chứng nhân và loan truyền đức tin đích thực của Chúa Kitô cho mọi người qua công việc dạy Giáo lý của mình.

                                Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét