SỐNG BÁT ĐẠO THƯƠNG XÓT ĐỂ NÊN THÁNH
Lời Chúa: Kh
7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12
Trong Bài đọc 1 Sách
Khải Huyền, Thánh Gioan tông đồ mô tả một thị kiến, Ngài thấy đoàn người đông
đảo không sao đếm nổi: họ mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế, miệng tung
hô Thiên Chúa. Vâng, đoàn người đó là các Thánh Nam Nữ mà chúng ta hôm nay
hướng về các Ngài. Trong đoàn các Thánh đó, có những vị thánh lớn nổi tiếng như
thánh Phêrô, Phaolô…, rồi cũng có thánh khó khăn như Phanxicô khó khăn, rồi
thánh linh mục như Cha Gioan Maria Vianey, rồi cũng có tu sĩ nam nữ, và rồi
giáo dân, rồi cũng có thể có cả những bà con thân thuộc đi trước chúng ta nữa… Cho
nên, Hội thánh mừng chung lễ các Thánh Nam
Nữ hôm nay nhằm muốn nhắc nhở con cái
mình biết ơn, noi gương nhiều vị thánh
đã sống đẹp lòng Chúa, đã đi theo con đường của Chúa vạch ra, các Ngài đã sống
những nhân đức hết sức anh hùng, các Ngài là tất cả những người đã được thánh
hóa qua bí tích rửa tội và đã sống một cách hào hùng “Tám mối phúc thật”, cũng
là những con đường thương xót mà Chúa Giêsu dạy.
Các
thánh đã can trường sống trọn vẹn bát đạo thương xót của Chúa dạy để bây giờ các
Ngài đồng bàn với Chúa trên thiên quốc. Khi ở trần gian, các Ngài đã cố gắng
gọt dũa, đục đẽo, loại bỏ những gì không cần thiết để càng ngày càng giống Chúa
Kitô Giêsu, dung nhan lòng thương xót Chúa. Và nhờ ơn Chúa, các ngài đã thực sự
trở nên đồng tư tưởng, lời nói và việc làm như Chúa Giêsu và nhờ đó các Ngài sẵn
sàng chia sẻ sự sống thần linh cho những anh chị em đồng loại cùng thời của các
ngài. Cuộc sống của các thánh nam nữ là tấm gương để mọi người phấn đấu trở nên
giống Chúa Giêsu, muốn trở nên giống Chúa thì phải nên thánh ngay từ đời này để
rồi cũng sẽ có một đời sống hạnh phúc vĩnh hằng như các thánh vậy. Như vậy,
chúng ta phải làm gì để nên thánh?
Ngày nay lời mời gọi nên thánh có vẻ thật xa lạ với chúng ta. Nếu mời
gọi làm bác sĩ, kỷ sư, tài xế… thì rất dễ nhưng mời gọi nên thánh thì khó quá,
vì sao? Vì lâu nay chúng ta thấy rằng danh sách các vị thánh trong Hội Thánh
toàn là những bậc tu trì không, chiếm gần như 99%. Còn những bậc sống gia đình
chắc không được nên thánh, nên nó không có liên hệ gì với chúng ta ở đời
thường. Nhưng quay lại Tin Mừng hôm nay, Tin Mừng nói nên thánh chính là sống những
con đường Chúa dạy vì chúng dẫn đến nguồn hạnh phúc đích thật. Cho nên, 8 con
đường thương xót Chúa Giêsu hôm nay dạy đâu phải chỉ dành cho những người đi tu
mà cho tất cả chúng ta đấy chứ. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta có tâm hồn nghèo
khó, hiền lành, thương xót, có lòng khát khao sự công chính, tâm hồn trong
sạch, sầu khổ và chịu bác hại vì Chúa. Các Thánh đã sống đường thương xót ấy
một cách trọn vẹn vì các Ngài đã tín thác cuộc đời vào một mình Thiên Chúa,
Đấng từ bi nhân nhậu và chỉ có Ngài là chính Chân, Thiện, Mỹ cho nên các Ngài
sống và làm mọi chỉ vì theo ý Chúa để được cư ngụ với Ngài trên Nước Trời. Vì
chưng, Chúa Giêsu khắng định rằng "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa!
lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của
Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi" (Mt 7,21).
Trong cuộc sống này con
người không thể sống một mình mà phải có tương quan với Chúa và tha nhân vì
vậy, Chúa mời gọi chúng ta phải có lòng thương xót như Chúa, có nghĩa là chúng
ta hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại,
chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải oán
trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho chúng ta, chúng ta cũng hãy tha thứ
cho nhau trong cuộc sống. Và trên hết mọi sự, chúng ta hãy có đức yêu thương,
đó là dây ràng buộc điều toàn thiện (Cl 3,12-14). Đức thương xót ấy chính là nhẫn
nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều
bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng
khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật, sẵn sàng tha thứ tất cả,
tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Cho nên, Chúa Giêsu hôm nay
xác quyết với chúng ta: Phúc cho anh em là những người biết xót thương người,
anh em sẽ được Thiên Chúa xót thương”.
Các Thánh không phải
là những con người hoàn hảo, thánh thiện, tinh tuyền, không vướng mắc lỗi lầm
thiếu sót hay tật xấu nào. Các Thánh cũng không phải là những siêu nhân, những
con người phi thường vượt trên đám đông nhân loại. Các Thánh càng không phải là
những người bất thường kỳ dị. Các Thánh là những con người bình thường như mọi
người, nhưng các Ngài đã “sống những điều tầm thường một cách phi thường”. Nhờ
Ơn Chúa trợ lực, các Ngài đã cố gắng đi trọn con đường yêu thương như Thầy Chí
Thánh của mình là Chúa Kitô. Bí quyết nên thánh của các Ngài là sống con con
đường thương xót trong mọi hoàn cảnh.
Vậy, Chúa Giêsu hôm
nay mời gọi chúng ta nên thánh trong mỗi hoàn cảnh, tùy theo cách thế riêng của
mỗi người, với sự yếu đuối mỏng dòn hay sự mạnh mẻ của đời sống đức tin hãy để
cho Chúa yêu thương và nắm lấy tay chúng mình đưa mình vào cuộc sống thánh
thiện của hiện tại bằng việc sống thương xót như Chúa để mai sau được hạnh phúc
miên trường như các thánh vậy. Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, chúng ta hân hoan chúc
tụng Các Thánh là những vị thánh quan Thầy, bậc tiền nhân và tổ tiên… của chúng
ta và xin các Ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta nhận ra mình
cũng được Chúa mời gọi nên thánh như các Ngài, và cố gắng vươn lên giống như
các Ngài. Nguyện xin các Thánh Nam Nữ giúp chúng con tập sống mỗi ngày, thăng
tiến trên con đường trọn lành như lời mời gọi của Giáo Hội trong Năm Thánh lòng
thương xót này: “Hãy thương xót như Chúa Cha”. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét