Trang

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

DIỄN NGUYỆN THÁNH GIOAN DON BOSCO


THÁNH GIOAN DON BOSCÔ  
NGƯỜI CHA, THẦY VÀ NGƯỜI BẠN CỦA GIỚI TRẺ
Người Dẫn: Cha thánh Don Bosco tên thật là Gioan Bosco sinh vào ngày 16 tháng 8 năm 1815, tại phía Bắc nước Ý. Ngài thuộc gia đình nghèo và mồ côi cha khi mới lên hai tuổi. Mẹ là bà Margherita. Bà đã sớm dạy cho con biết lao động ngoài đồng áng, tiên vàn nhất là biết nhìn thấy Thiên Chúa qua những hiện tượng thiên nhiên. Nhờ sự hướng dẫn và trợ giúp của Mẹ Maria, ngài đã giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng thành người tốt, có ích cho xã hội và Giáo hội. Gioan Bosco chịu chức linh mục ngày 05.06.1841. Châm ngôn sống của ngài là “ Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi". Từ đó, “Cha Gioan Don Bosco trở thành vị linh mục của người nghèo khổ, nhất là của thanh thiếu niên.

CẢNH I:  
THÁNH GIOAN DON BOSCO THỢ GẶT CỦA CHÚA

Dẫn: Cuộc đời của Thánh Gioan Bosco được dệt nên bởi chuỗi ngày tươi vui đồng hành cùng giới trẻ. Được mời gọi tận hiến cho những “hạt mầm tương lai”, Don Bosco đã vui vẻ chấp nhận sứ vụ này với niềm tin và nghị lực phi thường của người tông đồ. Niềm vui mà Gioan Bosco tìm gặp được trong hành trình phục vụ, chính là được góp phần làm thăng tiến các giá trị nhân bản Kitô giáo nơi những người trẻ. Ý thức được những hoàn cảnh khắc nghiệt mà giới trẻ đương thời phải đối diện, Ngài đã vận dụng hết khả năng tâm lực vào việc hoàn thiện nhân phẩm và hướng các đối tượng này tới sự trưởng thành không ngừng về nhân cách. Niềm vui lớn nhất nơi thánh nhân, chính là được chứng nghiệm những hoa trái đẹp đẽ trổ sinh nơi những tâm hồn trẻ, do chính bàn tay mình góp phần vui xới. Buổi sáng nọ,
Diễn
- Cha Bosco (một thanh niên đóng vai cha Bosco, mặc áo Alba trắng đứng bên cạnh sân khấu - vì sắp ra nhà thờ dâng Thánh lễ)
- Ông Từ (một thanh niên đóng vai ông từ già - bèn dùng cán chổi vừa đánh vừa la quát: thằng kia, đứng lại…. đuổi nó chạy quanh sân khấu vì ngỡ rằng nó đang rình để dở trò cướp giựt. - Một đứa trẻ (một thanh niên vai đứa trẻ) chạy quanh sân khấu qua trước mặt cha Bosco rồi vào trong sân khấu luôn.
- Cha Bosco : (đi ra hỏi): Chú Từ, vì sao Chú đánh nó? Nó có tội gì? Tôi cấm Chú đối xử với bạn tôi như thế.
- Chú Từ: Thằng bé trộm cắp mà là bạn của Cha ư?
- Cha Bosco: Tất cả những trẻ con đều là bạn của tôi, nhất là nếu chúng bị hành hạ. Bây giờ tôi yêu cầu chú gọi nó vào đây vì tôi muốn gặp nó.
    (Chú Từ cụt hứng, mặt xìu xuống, bất đắc dĩ phải chạy đi kiếm và may mắn gặp được thằng bé, dẫn nó vào phòng Thánh (sân khấu).
- Cha Bosco: (nó được dẫn ra), Cha bảo nó ngồi rồi ôn tồn nói: Ngồi xuống đi con, Cha là bạn của con, vậy con tên gì?
- Thằng bé: Thưa Cha con tên là Ga-re-lli.
- Cha Bosco: Bây giờ con hãy cho Cha biết hoàn cảnh của con đi.
- Thằng Ga-re-lli: Thưa Cha, con ở As-ti, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Con không biết đọc không biết viết. Con đi làm phụ thợ nề để sinh nhai.
- Cha Bosco: Con đã được xưng tội và rước lễ chưa?
- Thằng Ga-re-lli: Thưa Cha, con thích lắm nhưng vì nhà con thì xa, vả lại cha mẹ con chết hết rồi mà con thì lớn, cho nên khi con đi học giáo lý thì bọn trẻ chúng chế nhạo con.
- Cha Bosco: Vậy, nếu Cha dạy riêng một mình con mà thôi thì con nghĩ sao?
- Thằng Ga-re-lli: Thưa Cha, thế thì có gì hơn nữa.

    Dẫn: (Cha Bosco và thằng bé diễn theo động tác dạy học – diễn cho đến hết đọc) Cha Bosco bắt đầu dạy nó biết Chúa Giêsu. Ga-re-lli khoái trá và cảm động trước tấm lòng nhân hậu của vị Linh mục trẻ tuổi này.
- Thằng Ga-re-lli: (đứng lên ôm sách rồi chào cha ra về): Chào Cha con về.
- Cha Bosco: Chào con. Chúc con đi bình an nhé! (Cha Bosco đi vào sân khấu)
- Thằng Ga-re-lli: Dạ (Nó đi một vòng, tới một đám bạn trẻ (4-5) hóa trang mặc đồ ăn chơi leo lỏng. Nó chạy đến và nói: Ê tụi bây hôm nay tao gặp Cha Bosco và dạy cho tao biết Chúa, biết yêu thương người và giúp tao biết sống Lời Chúa Giêsu để trở nên người hòan thiện.
- Cả bọn trẻ đồng thanh: Mày nói thiệt không? Dẫn chúng tao đến xem.
- Thằng Ga-re-lli: Đi theo mình (nó cầm tay một đứa rồi kéo đến gặp Cha Bosco (Cha Bosco trong hậu trường bước ra).
- Cha Bosco: Cha chào các bạn, các bạn ngồi xuống đây, Cha dạy giáo lý, tập hát thánh ca cho chúng con nhé.
Cả bọn trả: Dạ, hoan hô Cha!

Dẫn:  (Cha và các bạn trẻ ngồi diễn) Cứ theo cái đà ấy, bọn trẻ kéo nhau đến để được cha Bosco dạy cho. Ngài biết xếp đặt thời khóa biểu xen lẫn trò chơi hay bài hát vào trước hoặc sau bài học; có khi thì cha Bosco với bọn chúng cùng quây quần quanh pho tượng Đức Mẹ để đọc kinh kính Mẹ. Cha Bosco khuyên chúng hãy chọn Mẹ Maria làm mẹ thật của mình, để cầu xin Mẹ ban cho mình những gì cần thiết cho mình. Hầu hết bọn trẻ này là mồ côi Mẹ, nghe cha Bosco dạy và khuyên như thế nên lấy làm sung sướng hân hoan, đi đâu chúng tuyên truyền và rủ nhau, có ngày cả vài trăm đứa đến với Cha Bosco. 

(Các diễn viên và các bạn trẻ múa đồng diễn đi ra đứng vào vị trí)

Dẫn: Việc thực thi thánh ý Thiên Chúa, và luôn sẵn sàng để Ngài hành động là niềm vui thánh thiện của người môn đệ Đức Kitô. Thánh Gioan Bosco đã quy chiếu tất cả mọi hoạt động của ngài để làm cho Thiên Chúa được vui, nhờ hành vi đáp trả của mình. Điều mãn nguyện đối với Don Bosco là đem về cho Chúa thật nhiều linh hồn từ những mảnh đời bất hạnh. Qủa thật, Ngài là người mục tử sẵn sàng tước bỏ những gì không cần thiết để có thể cứu vớt được những linh hồn, đó là châm ngôn của Ngài “Hãy ban cho con các linh hồn, và hãy lấy đi tất cả những gì còn lại” (St 14,21). Giờ đây, hỡi các bạn trẻ hãy tiếp nối những bước chân tuyệt vời của Thánh Don Bosco, chúng ta hãy ra đi rao truyền Tin Mừng của Chúa cho muôn người ngõ hầu mọi người được sống và sống dồi dào trong ân nghĩa Chúa.
          Múa đồng Diễn: ĐẸP THAY NHỮNG BƯỚC CHÂN! (xem –lấy bài đồng diễn nơi đây xin bấm vào đây: https://www.youtube.com/watch?v=7E7LT4ayUeY – hoặc xem chuyện mục Múa Tập Thể của Blog này). (tất cả các diễn viên, kể cả vai Cha Bosco cũng múa đồng diễn).

CẢNH II:  
ĐỂ CHÚA ĐƯỢC Ở VỚI MỌI NGƯỜI
 Dẫn: Thế là càng ngày càng đông trẻ nhỏ kéo đến bên cha Bosco, khiến cha phải lưu tâm tìm kiếm nơi có thể dung nạp bọn trẻ. Chính mẹ Don Bosco cũng đến tiếp tay với Cha chăm sóc cho đoàn chiên nhỏ. Một buổi tối nọ.
Cha Bosco: (Cha Don Bosco đang đi chỗ để dạy giáo lý cho bọn trẻ, đột nhiên bốn gã to côn đồ giở trò ám hại Cha).
- Thằng đại ca: Ông kia, đưa tiền ra đây, không thì tôi đâm chết!
- Cha Bosco: Tôi không có tiền của gì hết, tiền của của tôi chính là đám bọn trẻ mồ côi kia kìa.
- Thằng đại ca: Ông láo hả! (nó vừa giơ dao định đâm thì một viên cảnh sát đến)
- Viên cảnh sát: Tên kia, giơ tay lên! Đi về đồn!
- Cha Bosco: Xin ông tha cho nó, nó là con của tôi, để tôi đem nó về giáo dục sửa dạy nó.
- Viên cảnh sát: Được, đem hết về mà dạy cho nên người tốt nhé, đừng để chúng nó làm xấu gia đình và hại xã hội nữa!
- Cha Bosco: Chúng con theo Cha về nhà Cha, cha sẽ giúp chúng con thành người lương thiện.
(Cha dẫn đi một vòng rồi ngồi xuống dạy giáo lý cho những tên côn đồ này, trong khi đó đọc dẫn).

 Dẫn: Cha Don Bosco luôn dốc tâm chuyên lo giáo dục cho bọn trẻ đáng thương này, không những trong thành phố mình, mà còn cho lũ trẻ khắp thế giới. Cha bắt đầu lập dòng Sa-lê-giêng. Chủ trương của Cha là giáo dục thiếu nhi bằng cuộc sống dịu hiền và đời tận tụy hy sinh. Cha khích kệ các em tiếp xúc thân mật với Chúa qua lời cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Công việc vĩ đại Cha lan rộng khắp nơi. Mọi người đều cảm phục trước vẻ đơn sơ, nhân hậu, và tính vui vẻ của Cha. (Diễn viên đi vào).

 Dẫn: Sau những năm dài hy sinh cho đoàn con xấu số, Cha Don Bosco ngã bệnh và qua đời ngày 31 tháng 1 năm 1888, hưởng thọ 73 tuổi. Ngày lễ Phục Sinh năm 1934, Ðức Thánh Cha Piô XI phong Cha Don Bosco lên bậc hiển thánh. (Kiệu Ảnh Thánh Gioan Bosco ra!)
   Dẫn: Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta Gioan Bosco, vị Thánh của giới trẻ. Chúng ta cũng cảm tạ Chúa vì được chia sẻ niềm vui đích thực của Thánh Gioan Bosco. Sẽ thật ý nghĩa nếu chúng ta biết dùng niềm vui ấy như men nồng cho lý tưởng sống đời chứng nhân.
Gương sống vui của Thánh Gioan Bosco gợi mở cho chúng ta một ý hướng cao đẹp cho đời mình. Ý hướng ấy như điểm khởi phát cho hành trình chấp nhận hy sinh gian khó, và luôn biết cởi mở đón nhận niềm vui sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Cho nên, với thông điệp, Niềm Vui Phúc Âm, Đức Giáo Hòang Phanxicô kêu gọi mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt các bạn trẻ hãy sống niềm vui Phúc Âm giữa cuộc sống bằng chính đời sống Kitô giáo của mình. Do đó, năm nay, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kêu gọi các bạn trẻ hãy Tân Phúc Âm hóa bằng việc sống thánh thiện, biết cảm thông và sẵn sàng yêu thương phục vụ tha nhân. Điều này có nghĩa rằng mỗi bạn trẻ hãy làm cho Chúa Giêsu được lớn lên trong tim mình cũng như con tim của tha nhân như Thánh Gioan Don Bosco xưa đã làm! 

      Múa Đồng Diễn: HÃY LÀM CHO NGÀI LỚN LÊN (xem – lấy bài đồng diễn nơi đây: http://www.youtube.com/watch?v=eqcIZgipb20 – hoặc xem chuyện mục Múa Tập Thể của Blog này). (tất cả các diễn viên, kể cả vai Cha Bosco cũng múa đồng diễn).
        
                                      Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét