Chủ đề: CÁC
THÁNH MẪU GƯƠNG CỦA ĐỨC TIN
Có một câu chuyện kể rằng: “Có hai thai nhi đang nằm
trong dạ mẹ, một trai một gái. Nằm sát bên nhau, hai thai nhi thủ thỉ trò chuyện.
Đứa con trai hỏi đứa con gái rằng: - “Em có tin là chúng
ta có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, sáng láng và hạnh phúc hơn thế giới hiện
tại mà anh em mình đang sống không?” Đứa
con gái trả lời: -“Em không tin có một thế
giới nào khác ngoài thế giới này. Ở đây, dù tối tăm và chật chội, nhưng mình vẫn
được an toàn và ấm cúng. Em không còn ước mơ gì thêm nữa?” Đứa con trai hỏi tiếp: - “Em có tin là mình có một người cha và một người mẹ không?” Đứa con gái đáp: -“Em
không tin! Mà anh hỏi thật vớ vẫn! Trên đời này, chỉ có hai anh em mình thôi chứ
còn có ai nữa đâu mà cha với mẹ!” Đứa con trai ôn tồn nói với đứa con gái: - “Anh thì anh vẫn nghĩ rằng mình có cha có mẹ, chứ
không lẽ tự nhiên mà mình lại ở nơi này. Anh tin có một cuộc sống khác, thoải
mái hơn, vui vẻ hơn, sáng láng và hạnh phúc hơn! Nhưng để đến được nơi đó, chắc
anh em mình phải chịu va chạm và chịu đau đớn lắm…!”. Hai anh em đang trò chuyện thì người mẹ chuyển dạ, từng
cơn co thắt khiến hai thai nhi rất đau đớn… rồi chúng mở mắt và nhìn thấy ánh
sáng và thế giới bên ngoài vĩ đại đáng sống biết bao.
Niềm tin vào một thế giới khác mà hai thai nhi trong
câu chuyện đã hy vọng là một niềm tin có thật. Tương tự, niềm tin vào sự sống đời
sau của chúng ta, nhất là của Các Thánh Nam Nữ mà chúng ta mừng kính hôm nay,
cũng là một niềm tin cũng có thật. Thật ở chỗ là chính Chúa Giêsu, Ngôi Hai
Thiên Chúa và Thiên Chúa làm người đã nói, dạy và làm chứng trước mặt các Tông
Đồ và các Thánh về sự sống đời sau rằng: “Tôi
là Sự Sống lại và là Sự Sống. Ai tin vào tôi, dù có chết sẽ được sống (Ga
11,25)”. Qủa thế, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã cho nhiều người sống lại, và cuối
cùng chính Ngài đã sống lại để bất cứ ai sống và tin vào
Chúa, người đó sẽ không bao giờ chết (Ga 11,26). Cho nên, “Anh em đừng xao
xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ
ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy
đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở
đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,1-3). Nhà Cha của Chúa Giêsu là ở đâu? Thưa là Nước
Trời, là Thiên đàng? Ai được vào Thiên đàng? Giáo lý Hội Thánh dạy rằng những người chết trong ân sủng và tình bằng hữu của Thiên
Chúa, và những người đã được thanh luyện trọn vẹn, thì được sống muôn đời
với Đức Kitô. Muôn đời họ sẽ giống như Thiên Chúa, bởi vì họ thấy Ngài “như
Ngài là” (1 Ga 3,2), “mặt giáp mặt” (1 Cr 13,12) (GLHTCG, số 1023-2024). Những
người ấy chính là Các Thánh Nam nữ mà Lời Chúa trong bài đọc 1 hôm nay kể: “Kìa
một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi
nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng,
tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: "Chính Thiên Chúa chúng
ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta".
Thật thế, Các Thánh Nam Nữ là những
con người luôn tin tưởng vững mạnh vào cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Niềm
tin của các ngài không phải là niềm tin mù mờ giống như hai đứa con trong dạ mẹ,
nhưng là một niềm tin có cơ sở, dựa vào lời hứa và cuộc phục sinh của chính
Chúa Giêsu cũng như vào Giáo Lý tinh tuyền của Giáo Hội dạy. Nói
cụ thể hơn, các Ngài là những người biết rõ mình đang tin vào ai. Vì tin chắc
như thế nên các ngài, dù rất yêu mến cuộc sống trần gian và quí trọng tự do cá
nhân nhưng vẫn vui lòng hy sinh nó khi cần thiết để chỉ chọn Chúa và sống cho
Chúa mà thôi vì chưng các ngài biết rằng cuộc sống mai sau đáng giá gấp bội so
với cuộc sống đời này cho nên Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay: “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho
thoả lòng. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”.
Nếu như các thai nhi trong bụng mẹ
phải chịu đau đớn để được lọt lòng mẹ, thì Các Thánh Nam Nữ là những người hiểu
rằng, muốn được bước vào cánh cửa Nước Trời, chắc chắn phải hy sinh nhiều, phải
chịu thử thách, khổ lụy và gian truân, phải đi con đường bát phúc mà Chúa Giêsu
đã đi: tâm hồn nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, công chính, thương người, lương
thiện, xây dựng hoà bình và chịu bách hại vì sống công chính. Chính vì lẽ này
mà các Thánh, dù là những con người bình thường với đầy dẫy những yếu đuối và
khiếm khuyết, vẫn kiên quyết nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân và vươn
lên trên đường nhân đức giống Chúa Giêsu Kitô khi còn sống trên trần gian và đồng
hưởng hạnh phúc viên mãn với Chúa trên Thiên đàng hôm nay.
Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ hôm nay, chúng ta cùng cảm
tạ Chúa, Đấng đã ban cho các Các Thánh một tình yêu vượt bậc đối với Chúa và
tha nhân, các Ngài đã có một đức tin kiên vững vào sự sống vĩnh cửu mai sau. Chúng
ta cũng hãy noi gương các Ngài, chịu khó gia tăng lòng mến Chúa qua việc trung
thành thờ phượng Chúa, tin tưởng và tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh và biến
cố của cuộc đời, đặc biệt là can trường thực thi tám con đường nên thánh mà hôm
nay Chúa mời gọi. Được như thế, chúng ta có quyền hy vọng sẽ được sum họp với
Các Thánh Nam Nữ trên Thiên Đàng mai sau. Tám con đường dẫn đến đích vinh quang
ấy tuy khó đi nhưng “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi,
nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học). Cho nên, lời Chúa
nói: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được
biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cr 12,9), vì vậy, noi gương
Các thánh, chúng ta hãy cố gắng rèn luyện bản thân, can đảm và sáng suốt chọn
lựa xem cái gì quan trọng, cần thiết, trong sáng, tốt đẹp nhất để nên thánh mỗi
ngày, còn cái gì xấu thì ta tránh cho xa. Để làm được điều đó, mỗi người hãy
luôn biết cộng tác với ơn Chúa, gắn bó với Ngài trong cầu nguyện nhờ đó, dẫu
cho thời gian đắp đổi xoay vần, lòng người có thay trắng đổi đen, cuộc sống này
có nhiều cám dỗ tội lỗi, chúng ta vẫn một lòng trung tín với Chúa và Lời Ngài
với thái độ “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.
Lạy các Thánh Nam nữ của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng
con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét