CHÚA GIÊSU, VUA THẬT TRONG CÕI LÒNG TA
Lời
Chúa: 2Sm 5, 1-3; Cl. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43
Ngày
nay ai ai cũng biết đến mạng xã hội Facebook, quả thật Facebook đã “hớp hồn”, làm say mê, chết mê chết mệt biết bao
nhiêu nhiêu nhiều lưới tuổi cho nên rất nhiều người coi nó như thần tượng, là
vua cõi lòng mình sẵn sàng sống chết với nó. Facebook là công cụ tuyệt vời cho
việc kết nối nhân loại hôm nay. Facebook có những giá trị và thuận lợi cho việc
truyền tải các thông tin cho cộng đồng nhân loại một cách nhanh nhất. Tuy nó
cũng có mặt trái của nó đó là Facebook đang đưa nhiều
người đến với một cuộc sống vô cùng ảo! Tại thế giới ảo này mọi giá trị, chuẩn
mực được đo đếm bằng những nút like, share, hay những lượt comment. Người dùng
Facebook sẵn sàng từ bỏ những mối quan hệ thật ở đời để cài cửa chat chit với
những người ảo vì không biết một chút thông tin gì về những người đó. Cũng chính vì
đam mê những giá trị ảo trên Facebook mà vô tình, người ta tự tôn Facebook
thành ông vua ảo của cõi lòng mình để sống thực trong cuộc sống. Cho nên mới có
biết bao nhiêu vụ lừa tình, lừa tiền cũng vì like nhau qua Facebook. Rồi mới
đây, một bạn trẻ lên Facebook tuyên
bố nếu bức ảnh của mình đủ 40k like thì anh sẽ tự thiêu rồi nhảy xuống cầu tự
tử. Hay mới đây một cô bé học sinh cấp 2 chạy theo “Hội nói là làm”
trên Facebook, cô bé câu like trên mạng kêu gọi đủ 10k like là đốt trường và cô
bé đã đốt trường thật. Vì vậy, nếu chúng ta cho Facebook là vua cõi lòng chúng
ta thì chúng ta cho rằng những người bạn ảo trên Face thân thiết hơn những
người bạn đời thượng, và đương nhiên nó khiến chúng ta mất đi tình cảm, yêu
thương, sẻ chia tình người với những người đang sống thực sự với chúng ta. Cho
nên, người ta hôm nay có câu: “lên non mới biết non cao, lên face mới thấy biết
bao não phiền”.
Lời
Chúa trong Thánh Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ hôm nay vang lên một sứ điệp, một chân
lý sống mà từ khi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người thật, đã nói và vẫn còn
sống mãi cho tới hôm nay và cho đến muôn đời rằng: Chúa Giêsu là Tình Yêu, là
Sự Thật và là Sự Sống. Vì thế, chỉ có Chúa Giêsu mới nói: "Tôi
là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận
được ánh sáng đem lại sự sống" (Ga
8,12); “Tôi là sự Sống lại và là sự Sống. Ai tin vào tôi thì dù có chết cũng sẽ
sống; và ai sống và tin vào tôi sẽ không chết bao giờ” (Ga 11, 25-26) và “Thiên
Chúa là Tình yêu, Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng
ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con
Một của Người mà chúng ta được sống” (1Ga 4,7). Qủa thật, những
câu nói của Chúa Giêsu không phải là những lời hay lý đẹp, Ngài đăng lên
Facebook để câu like, để là người triệu like, người nổi tiếng trong thế giới ảo,
mà Ngài nói bằng con người thật từ một “Người
vốn vĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy
thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ
mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 4,6-8). Chúa Giêsu vô tội nhưnng
chết để làm gì? Lời Chúa trong bài đọc hai hôm nay trả lời rằng “để nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên
Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” một
thế giới có thật (Cl 1,20).
Cho
nên, chúng ta thấy rõ lý do tại sao trong ngày lễ Chúa Giêsu Kitô là Vua, mà
các bài Lời Chúa không nói gì về việc làm vua của Chúa Giêsu mà nói đến việc
cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá?
Bởi vì chính cái chết của Chúa Giêsu chứng minh rằng Chúa Giêsu vị Vua
Tình Yêu, rao giảng về tình và sống chết vì tình yêu thật sự trên trần gian này chứ không phải trên thế giới ảo. Một tình yêu
chân thật đó là hy sinh cho người mình yêu. Cụ thể, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa toàn năng,
phép tắc, giàu sang phú quý nhưng lại sinh ngoài đồng, ăn đôn đả, ở ngoài đường
và chết ngoài đồi để chỉ mong rao giảng cho mọi người biết Tình yêu của Chúa và
Đạo lý của Ngài để ai sống với Đạo lý ấy thì được hạnh phúc và bình an ngày đời
này và đời sống. Khi sống trên trần gian, Chúa Giêsu đã minh chứng cho điều
Ngài rao giảng là yêu thương phục vụ những kẻ cô thế cô thế, người nghèo khổ,
chữa lành bao bệnh tật, tha thứ cho người có tội, cho kẻ chết sống lại và lên
Thiên đàng hưởng phúc đời đời rõ ràng trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với
tên gian phi kia rằng: “"Tôi
bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng".
Qua lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ hôm nay,
mỗi người chúng ta cần phải tự hỏi mình rằng chúng ta có để cho Chúa làm chủ,
làm vua tâm hồn và đời sống của mình hay chưa? Chúng ta nhận Chúa là vua vũ trụ
xem ra là một việc dễ dàng, còn việc để Chúa làm vua tâm hồn và đời sống của
mình không phải là một việc dễ dàng tí nào, vì chúng ta còn quá nhiều lệ thuộc
cho tự do ích kỷ của chúng ta, chúng ta còn nô lệ cho quá nhiều những cám dỗ
đầy hấp dẫn của ma quỉ. Chúng ta là con cái Chúa, mà đã là con cái Chúa thì chắc
chắn chúng ta chọn Chúa Giêsu là vua cõi lòng chúng ta. Và qua phép Rửa tội,
mỗi người chúng ta được thông phần vào cái chết và sự sống của Chúa Giêsu, được
tham dự vào chức năng làm vua của Chúa Giêsu Kitô. Vậy chúng ta đã làm cho
vương quốc của Chúa Kitô cũng là vương quốc của chúng ta phát triển và lan toả
đồng thời danh Cha cả sáng, Nước Chúa trị đến bằng cách lắng nghe và thi hành
Lời Chúa trong cuộc sống thực của chúng ta vì chỉ có Lời Chúa mới đem lại phúc
trường sinh. Vì chưng, vương quốc của Chúa khác với vương quốc ảo. Vương quốc
của Chúa được xây dựng không bởi các lượt like, share hay comment nhưng bởi
tình yêu thật sự giữa Chúa với mọi người và giữa mọi người với nhau trong cuộc
sống bằng những việc làm yêu người như Chúa yêu. Chúa yêu chúng ta như thế nào,
hãy nhìn lên cây Thánh giá hôm nay có dòng chữ: INRI, viết tắt của tiếng Do
Thái là: Jesus Nazareus Rex
Judaeorum: "Giêsu Na-da-rét, Vua của người Do Thái" nhưng nói theo
giọng Huế là INRI. Có nghĩa là khi nhìn lên Thánh giá mình hỏi Chúa lạy Chúa
con yêu người như thế nào? Chúa nói tiếng Huế là: hãy yêu INRI nhé, có nghĩa
yêu là hy sinh thật sự cho người mình yêu, đó là tình yêu đích thực nhất.
Ước gì qua thánh lễ hôm nay, xin Chúa
Kitô là Vua vũ trụ và là Vua của lòng trí chúng ta đổ tràn đầy tình yêu Chúa
xuống trong tâm hồn mỗi người chúng ta để sẵn sàng sống chết cho Chúa và tha
nhân qua việc thờ phượng Chúa một cách chân tình thật sự đồng thời biết yêu
thương, hy sinh, phục vụ, tha thứ thật lòng cho những anh chị em sống bên cạnh
chúng ta và nhờ đó mọi người nhận ra Vương quốc Chúa thật đang ngự trị ở giữa nhân
loại chúng ta hôm nay. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét