Trang

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY


CHÚA GHÉT TỘI NHƯ THƯƠNG XÓT TỘI NHÂN

Lời Chúa: Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11

    Trong mấy tuần lễ vừa qua, cả nước quan tâm theo dõi phiên tòa xử vụ ly hôn của ông vua cà phê Trung Nguyên. Mạng thông tin nóng lên không phải vì việc tranh chấp phân chia khối tài sản ngàn tỉ của tập đoàn Trung Nguyên, nhưng vì những câu nói trở thành một lời day dứt nuối tiếc của ông chủ tập đoàn này. Trong phần tranh luận, ông rút ra nhận định: “Con người cần phải có lương tâm, lương tri. Thiếu cái đó không còn phải là con người nữa”. Khi nói về gia đình, ông chua xót thốt lên: “Tiền nhiều để làm gì? Giành tiền và giành quyền để làm gì mà giờ đây phải đưa nhau ra tòa ly dị nhục nhã đau đớn như thế này?”. Chúng ta không nói đến việc ai đúng ai sai, nhưng chúng ta rút ra được một điều: giàu có, nhiều tiền bạc, chưa chắc đã hạnh phúc. Tiền bạc tuy cần nhưng nó không đem lại hạnh phúc và cũng không có khả năng bảo vệ hạnh phúc gia đình. Song, tiền bạc, quyền lực lại có sức hút mãnh liệt, là những cám dỗ vô cùng mạnh mẽ trong đời sống con người và nó có thể biến con người trở nên thù nghịch với nhau, khiến gia đình tan vỡ, tội lỗi.

        Không những hôm nay mà ngày xưa thời Chúa Giêsu đã gặp vấn nạn cay đắng này. Cụ thể, Bài Tin Mừng hôm nay kể các kinh sư và nhóm Pharisêu dẫn người phụ nữ ngoại tình đến xin Chúa Giêsu xét xử thế nào cho hợp lý, vì chính luật Môsê truyền phải ném đá hạng người đó chết luôn chứ không phạt tiền tù gì hết. Còn ông bà ta thì dạy: “Cạo đầu, trét trấu, bôi vôi thả bè xuống sông”. Ấy thế mà tội vẫn hoàn tội, phạt tiền vẫn ngoại tình, đánh chết cũng phạm tội. Còn Chúa Giêsu hôm nay dạy chúng ta cách xử sự trước người tội lỗi này ra sao? Nếu Chúa Giêsu bảo đừng ném đá chị ta thì lỗi luật Môsê, nếu Người truyền phải ném đá thì Người đã làm sai lời Chúa dạy: “Các con hãy yêu thương nhau”. Chúa Giêsu cúi xuống vẽ trên đất. Người đang viết tội của họ ra hay Người đang suy nghĩ tìm câu trả lời, điều đó không ai biết nhưng có một điều chắc chắn là  các kinh sư và nhóm Pharisêu đang đắc thắng vì dồn Chúa Giêsu vào chân tường, họ sốt ruột nên gặng hỏi mãi. Người đã trả lời một câu như mũi khoan “bêtông” xoáy vào lương tâm họ, và mũi khoan ấy hôm nay vẫn tiếp tục xoáy vào lương tâm mỗi người chúng ta khi nghe lại lời đó: “Ai trong các ông vô tội thì hãy ném đá trước đi”.
        Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu, Đấng duy nhất vô tội lại chẳng lên án tội nhân: “Tôi không lên án chị đâu? Chị hãy về đi, từ nay đừng phạm tội nữa!”. Có nghĩa rằng Chúa không răn đe, không phạt nhưng an ủi, khích lệ chị, khuyên chị đừng phạm tội nữa. Cách xử sự của Giêsu hôm nay như thế không phải Ngài dung túng cho tội lỗi, nhưng nâng đỡ kẻ có tội. Người ghét tội nhưng lại thương xót tội nhân. Người không giết chết, nhưng cứu sống. Lòng Thương Xót của Chúa là thế thế đó! Với ánh mắt dịu dàng, lời lẽ hiền từ, Chúa Giêsu đã đưa ra lời phán xét: “Tôi không kết án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”. Lời phán xét của Chúa không tàn nhẫn độc đoán nhưng dịu dàng nhân hậu. Lời phán xét của Chúa không soi mói xét nét nhưng đại lượng bao dung. Lời phán xét của Chúa không cay đắng trách móc nhưng ân cần vỗ về. Lời phán xét của Chúa không sỉ nhục con người tội lỗi nhưng phục hồi nhân phẩm cho ta. Lời phán xét của Chúa không giam cầm tội nhân trong quá khứ, nhưng mở ra cho họ một tương lai. Chúa đã dứt bỏ và quên hết quá khứ lầm lỗi của chị. Chúa không nghi ngờ chị vốn hay phảnị. Chhúa hoàn toàn tin tưởng khi trao tương lai vào tay chị: “Hãy về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”.  Với lời tha thứ của Chúa Giêsu chúng ta hiểu rằng tình yêu và sự tha thứ của Chúa là vô điều kiện. Với lời tha thứ của Chúa Giêsu chúng ta hiểu rằng con người đáng quý trọng không phải ở quá khứ nhưng ở tương lai, không phải ở cái họ đã nhưng ở cái họ sẽ là. Với lời tha thứ của Chúa Giêsu hôm nay chúng ta yên tâm đóng lại quá khứ để bắt đầu một tương lai mới, bước đi trong tình yêu thương và niềm tin tưởng của Thiên Chúa. Với lời tha thứ của Chúa Giêsu chúng ta hiểu rằng lòng thương xót của Chúa thì vô biên vô tận.
Vâng, không ai dám tự hào mình vô tội. Có biết bao tội bất trung bất nghĩa còn xấu xa chẳng thua tội ngoại tình. Có những tội trong ước muốn, trong tư tưởng. Có những tội phạm công khai hay lén lút chẳng ai hay. Có những tội tuy là nhỏ mà làm cho người ta đau khổ, chết mòn chết dần, chẳng hạn như nói hành nói xấu, chửi tục tỉu người ta, ích kỷ… Dường như ngày nay chúng ta chỉ nhận mình phạm tội khi bị bắt quả tang, còn những tội phạm trong thầm kín thì kể như không có. Vì thế, chúng ta tìm mọi cách để che đậy, giấu giếm những hành vi tội lỗi để không ai bắt quả tang. Vì vậy, chúng ta phạm tội mà lương tâm không cắn rứt, vẫn sống ngang nhiên trong cuộc sống vì hoàn toàn đánh mất cảm thức về tội lỗi.
       Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa để thật lòng sám hối, trở về với Chúa mỗi khi phạm tội, đồng thời luôn tỉnh thức để diệt tội tận gốc bằng cách ghét gớm ghét tội, chừa tội, sợ tội để đời sống chúng ta luôn luôn có Chúa đồng hành, sẻ chia bảo ban và dạy dỗ vì “Đời con nếu không có Ngài con sẽ lạc loài. Như chim lạc cánh mùa đông. Như hoa nở không đúng mùa úa phai. Đời con Chúa không dẫn đường con sẽ mù loà. Như đêm chẳng có vầng trăng. Mây đen che kín mặt trời tối tâm. Đời con Chúa không giữ gìn con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương. Bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Vì chưng, Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bến an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó bóng tối phủ che chẳng có tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phai con vẫn tin nơi Ngài. Cho nên, Lời Chúa trong bài đọc 2, Thánh Phaolô dạy rằng chúng ta hãy coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của chúng ta. Vì Người, chúng ta đành mất hết, và coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người. Với niềm tin ấy, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét