Trang

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN


        MƯỜI BỐN MỐI ĐỂ THƯƠNG XÁC VÀ LINH HỒN
Lời Chúa: Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 
1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21

Trong thánh lễ phong chân phước Mẹ Têrêxa Calcutta, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Mẹ Têrêxa không những đã chọn chỗ thấp nhất mà còn muốn đi phục vụ những người hèn mọn nhất của xã hội. Tựa như một người mẹ của những người nghèo. Người nghiêng mình xuống trên những người cùng khổ vì đủ mọi thứ nghèo khổ”. Vâng, Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta đã dấn thân đến với người nghèo hầu mong nâng cao phẩm giá họ lên giữa một xã hội còn đầy những kỳ thị chủng tộc, sang hèn, khuyết tật hay lành lặn. Chính Mẹ Thánh đã từng nói: “Cái nghèo khổ nhất trên đời này là bị xua đuổi, không còn được ai đoái hoài đến nữa”. Cho nên, Mẹ đã thành lập hội dòng Thừa sai bác ái với ước nguyện: “Thiên Chúa vẫn mãi yêu thương thế gian và Người sai chị em chúng ta ra đi biểu lộ tình yêu và lòng thương xót của Người đối với người nghèo”.

Qủa thế, ngày trong thời Cựu ước, Thiên Chúa hằng quan tâm thương xót mọi người, đặc biệt là người nghèo. Lời Chúa trong bài đọc 1, Sách Nơ-khe-mi-a nói rằng hôm nay là ngày thánh hiến cho Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta đừng sầu thương khóc lóc nữa vì niềm vui của Thiên Chúa là thành bảo vệ chúng ta. Anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không có sẵn của ăn. Đến thời Tân Ước, Thiên Chúa đã nhập thể làm người để nâng con người nên làm con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trở nên Emmanuel ở lại luôn mãi với nhân trần. Thiên Chúa đã đến với dân Người để yêu thương và ban phát ơn lành. Chúa Giêsu, dung nhan Lòng Thương Xót của Chúa Cha đã chọn người nghèo, người cùng khổ để dấn thân phục vụ. Ngài đã sống một kiếp người trong nghèo khó, thiếu thôn tư bề để đồng hành, cảm thông và sẻ chia với những lắng lo của kiếp người truân chuyên. Cụ thể, Tin Mừng hôm nay tường thuật Chúa Giê-su đã trở về lại Na-da-rét và theo tập quán, Ngài đã bước vào trong hội đường nhằm ngày Sabbat. Người ta đã xin Ngài đọc Kinh Thánh cũng như giải thích Kinh Thánh cho họ nghe. Ngài đã mở Sách Thánh ra và trúng ngay vào đoạn sách của Ngôn Sứ Isaia với những lời như sau: “Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa” (Is 61,1-2).
Thật vậy, suốt thời gian Chúa Giêsu sinh ra, sống và rao giảng, chịu chết vì người cùng khổ và cho người nghèo khổ. Ngài đã cảm thông, an ủi những tấm lòng sầu muộn. Ngài đã giải phóng những người bị tà ma ám, chữa lành tất cả những bệnh tật. Ngài đã khích lệ, tha thứ cho những người tội lội. Ngài đã hòa đồng với những người hèn hạ nghèo khó. Ngài không hề xua đuổi bất cứ ai. Ngài quảng đại, bác ái, yêu thương hết mọi người, kể cả kẻ thù, và không bao giờ xét đoán bất công. Ngài muốn mọi người yêu thương nhau như Ngài yêu thương loài người. Ngài tái lập trật tự trong xã hội con người và trong thế giới, nơi đó, công lý, yêu thương và hòa bình luôn ngự trị.
Chúa Giêsu Kitô đã trao sứ mạng của Ngài cho Giáo Hội. Và Giáo Hội luôn ý thức về sứ mạng của mình trong thế giới hôm nay. Qua suốt chiều dài lịch sử, Giáo Hội luôn nỗ lực thực hiện sứ mạng của Chúa Kitô là đem Tin Mừng cho người nghèo khó. Chính Giáo Hội đã khai sinh ra các bệnh viện, các trường học, các cô nhi viện, các trại phong, trung tâm chăm sóc bệnh nhân, nhà dưỡng lão, các tổ chức từ thiện… Những công việc từ thiện, bác ái, xã hội, văn hóa, Giáo Hội đã làm từ xưa cho đến ngày nay vẫn còn giá trị. Cho nên, khi kể chuyện về giây phút được bầu chọn làm Giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã chọn danh hiệu PHANXICÔ để diễn tả chương trình hành động của ngài, không phải bằng một lời tuyên bố long trọng, nhưng bằng cách bộc lộ một nỗi khao khát: “Tôi mong ước biết bao có được một Hội Thánh nghèo và vì người nghèo”.
Hôm nay Chúa Giêsu sai chúng ta ra đem Tin Mừng cứu độ cho mọi người nghèo xã hội: nghèo tiền bạc, nghèo sức khỏe do ốm đau bệnh tật, nghèo tiếng nói vì bị xã hội loại bỏ, nghèo tình thương xót bởi thành kiến, kỵ thị bởi ích kỷ tham lam, nghèo niềm tin vì chưa biết Chúa, nghèo đức hạnh và thánh thiện do tội lỗi, và nghèo bác ái do tham lam của cải vật chất nên áp bức bót lột người khác, nghèo lòng bao dung vì thiếu sự thứ tha, và nghèo tình cha nghĩa mẹ vì nhiều cha mẹ không cho thai nhi sinh ra cõi đời này và không được nuôi dưỡng. Hôm nay, mỗi khi cầu nguyện chúng ta hay xin rằng: Này chính Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Này chính Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. 1. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù; sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với người âu sầu, sai tôi đến với người đau yếu, sai tôi đến với người thất vọng… để đem Tin Mừng giải thoát cho họ, Thiên Chúa đã cứu tôi.” Vâng, đem Tin Mừng giải thoát đến cho nghèo khổ đó chẳng phải là thương xác và linh hồn người ta đó sao: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, chôn xác kẻ chết, chuộc kẻ làm tôi. Và lấy lời lành mà khuyên người, dậy dỗ kẻ mu muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.  
           
Chúa Ki-tô đang hiện diện trong bất cứ một con người nào trong số những người nghèo ấy. Thân xác của Ngài đang tái trở nên rõ ràng trong bất cứ thân xác nào đang bị bệnh hành hạ, đang bị gây tổn thương, đang nghèo đói, đang mất tình thương từ những người trong gia đình ra xã hội… Ngài hiện diện trong những người ấy để chúng ta nhận ra Ngài, đụng chạm được tới Ngài và giúp đỡ Ngài một cách chu đáo và tận tình. Cho nên, Lời Chúa trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói rằng: “Thân Mình của Đức Kitô thì có nhiều chi thể, tất cả những chi thể mặc dù chúng có nhiều khác nhau về nhiều mặt nhưng chỉ là một Thân Thể, đó là Đức Kitô”.
Vào những ngày cuối năm Mậu Tuất này, chúng ta thấy tràn ngập trên mọi nẻo đường đất nước, từ cá nhân, tập thể hay các tổ thức từ thiện, họ tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho những người nghèo, người bậnh tật, những mảnh đời kém may mắn, người già không nơi nương tựa, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo… Ước gì qua Lời Chúa hôm nay, noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy bung mình ra, hãy giơ tay ra, hãy mở miệng ra để yêu thương, tha thứ, an ủi và giúp đỡ vật chất mọi người trong gia đình, gia tộc, giáo xứ ra xã hội chúng ta đang sống. Đó sẽ là dấu chỉ Tin Mừng thương xót của Chúa rõ ràng nhất nhờ đó mọi người nhìn ra Chúa Giêsu, Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót luôn đồng hành, sẻ chia và nâng đỡ họ trong cuộc sống đang gặp khó khăn thử thách này. Amen



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét