Chủ
đề: THIÊN CHÚA ĐỒNG HÀNH
VỚI
NHỮNG GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN
v Dấu Thánh giá
v
Hát:
Cầu Xin Chúa Thánh Thần
v Tổng dẫn (Cha Quản Xứ, Phó xứ hay Ông
Trưởng HĐ Mục Vụ)
Kính Thưa cộng đoàn!
Trong
thư gửi về Đại Hội các Gia đình
Công Giáo năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô viết rằng: “Chúng ta có thể đặt câu hỏi: Tin Mừng có tiếp tục là niềm vui cho thế
giới hay không? Gia đình có tiếp tục là Tin Mừng cho thế giới ngày nay hay
không?”. Đức Thánh Cha xác quyết là có và khẳng định rằng “Gia đình chính là sự khẳng định của Thiên
Chúa là Tình Yêu. Chỉ đi từ tình yêu gia đình mới có thể biểu lộ, phổ biến và
tái tạo tình thương của Thiên Chúa trong thế giới. Nếu không có tình yêu thì
không thể sống như con cái Thiên Chúa, như vợ chồng, như cha mẹ và anh chị em”.
Đức Thánh Cha giải thích rằng “các gia
đình cần phải tự hỏi xem mình có thường sống bởi tình yêu, cho tình yêu và
trong tình yêu hay không. Điều này có nghĩa là hiến thân, tha thứ, không dạy
đời, ân cần săn sóc và tôn trọng người bạn đường của mình. Đời sống gia đình sẽ
tốt đẹp hơn nếu mỗi ngày họ sống 3 lời đơn sơ: xin làm ơn, cám ơn, và xin lỗi.
Mỗi ngày chúng ta cảm nghiệm sự dòn mỏng và yếu đuối, vì thế tất cả chúng ta,
các gia đình và các mục tử, cần có sự tái khiêm tốn để ước muốn học hỏi, và
được giáo dục, giúp đỡ và được giúp đỡ, đồng hành, phân định và hội nhập tất cả
những người thiện chí”.
Vì vậy,
kính thưa cộng đoàn, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, năm 2018-2019, trong
Thư Chung, Các Đức giám Mục Việt Nam đề nghị mục tiêu sống năm nay là đồng hành
với các gia đình gặp khó khăn. Vì
chưng, “Chúa Giêsu một đàng đưa ra lí
tưởng rất cao cả về đời sống hôn nhân và gia đình; đàng khác, Người chạnh lòng
thương những người đau khổ trong đời sống hôn nhân, như trường hợp người phụ nữ
xứ Samaria hoặc người nữ phạm tội ngoại tình. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta
được mời gọi chăm sóc mục vụ cho các gia đình, nhất là những gia đình gặp khó
khăn” (Thư chung) để giúp các gia đình khó khăn biết can cảm, sống bình an, trân trọng giữ gìn và phát
huy giá trị của hôn nhân Công giáo hầu xây dựng gia đình hạnh phúc yêu
thương.
Vậy giờ
đây, kính mới quý ông bà và anh chị em bước vào giờ canh thức Mừng Chúa Giêsu,
Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người, Ngài là Thiên Chúa hằng sống, Đấng
đang ở tâm trung gia đình với chủ đề: THIÊN
CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN.
HOẠT CẢNH
I. THIÊN CHÚA TẠO DỰNG VÀ ĐỒNG
HÀNH VỚI KHÓ KHĂN CỦA GIA ĐÌNH NHÂN LOẠI ĐẦU TIÊN
(Trang trí
vài cây cảnh trên sân khấu – để đèn mờ - Ađam và Eva nằm bất động trên sân khấu
mỗi người một góc khi đọc đến Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh
Thiên Chúa thì diễn).
Dẫn: Chỉ Thiên Chúa là Đấng tự hữu. Mọi vật hiện hữu đều
nhờ tình yêu thương của Thiên Chúa, vì Ngài không mắc nợ ai và cũng chẳng ai có
quyền bắt Thiên Chúa phải tạo dựng vũ trụ. Vả lại, mọi vật hiện hữu không thêm
vào vinh quang Thiên Chúa. Nhưng, Thiên Chúa tạo dựng vạn vật, đặc biệt là con
người để được hưởng hạnh phúc trong Ngài. Vì thế, sự hiện hữu của mọi vật là
kết quả của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Ngay cả khi con người phạm
tội, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người và có chương trình cứu độ con người.
Vì thế, từ nguyên thủy Thiên Chúa tạo thành trời đất.
Và Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng
nên con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời,
dã thú khắp mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất”. Vậy,
Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ
có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: “Hãy sinh sôi nẩy nở cho nhiều, đầy mặt đất, và thống trị nó; hãy bá chủ
cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”. Và từ đây,
Thiên Chúa chúc phúc cho gia đình nhân loại đầu tiên này (Adong và Eva dìu nhau theo nhạc nhẹ vài vòng trên sân khấu rồi vào
trong)
Diễn cảnh gia
đình nhân loại đầu tiên gặp khó khăn
Dẫn: Thiên Chúa cho gia đình đầu tiên hưởng ánh
sáng tình yêu của Ngài, niềm hạnh phúc viên mãn, được làm chủ mọi loài Người đã
dựng nên và được tham dự vào sự sống thần linh của Người. Nhưng ánh sáng hạnh
phúc của gia đình ấy không được bao lâu đã vụt tắt khi những thành viên trong
gia đình khước từ ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa vì bất tuân lệnh Ngài. Do đó
bóng tối tội lỗi và những thách đố đã tràn vào gia đình nhân loại đầu tiên này,
từ đó gia đình đầu tiên này gặp nhiều khó khăn và thách đố: sự thù ghét, nghi
ngờ, chối bỏ và chém giết nhau.
(A-ben vác con chiên lên vai đi vào)
A-ben:
Anh Cain đã hứa với mình là chiều nay sẽ tới để dâng tiến lễ vật lên Đức
Chúa mà sao bây giờ anh vẫn chưa về? Thôi, một mình ta dâng Ngài kẻo trễ.
(Đem đặt chiên lên tế đàn phủ phục thờ lạy
đoạn ngước mắt cầu nguyện. Đức Chúa chấp nhận – lửa đốt cháy lễ vật)
Ca-in: (Tay bưng rổ trái cây bước vào) Em đã dâng lễ xong rồi ư, sao không
đợi anh ?
Aben: Dạ xong rồi. Mà sao anh đến muộn thế?
Ca-in:
Đến muộn à ! Ồ....ồ (cười lạt) thì anh phải chọn quả tốt để mà dâng chứ!
(Ca-in vừa nói vừa bưng rổ trái cây
đặt trên lễ đàn bên cạnh rồi dõng dạc lên tiếng).
Ca-in : Hỡi Đức Chúa, đất tôi trồng chỉ toàn sỏi đá, tôi đổ mồ
hôi cày sâu cuốc bẫm. Tôi có tội gì mà Ngài nỡ đày đọa tôi.
A-ben: Anh Cain! Sao anh
lại nói phạm thượng với Thiên Chúa, Đấng Chí Tôn.
Ca-in: Mày im đi! Để
mặc tao, mày thấy chưa? Thiên Chúa đã khước từ lễ tao dâng. A! Tao hiểu rồi
ha....ha.... Thiên Chúa thích mỡ béo, còn trái cây thì chê chối chẳng thèm.
A-ben: Anh Ca-in, em
xin anh nghĩ lại, đừng có lộng ngôn mà xúc phạm đến Ngài. Ngài không phải chê
lễ dâng của anh đâu. Nhưng tại anh...tại anh chưa đủ lòng thành.
Ca-in: (Bỗng chụp áo A-ben) Câm miệng đi, đồ
cứng đầu, đừng dạy đời! Tao sẽ giết mày (Ca-in
dùng dao giết A-ben gục ngã).
Đức Chúa: Ca-in!
Ca-in! em ngươi đâu?
Ca-in: Tôi.....tôi
không biết. Tôi không phải là người canh giữ nó.
Đức Chúa: Ngươi
đã làm gì? Tiếng máu của em ngươi đang kêu tới Ta.
Ca-in: (chợt lùi lại sợ hãi) Tôi....tôi không
biết.
Đức
Chúa:
Chính tay ngươi đã vấy máu A-ben. Từ đây, đất đai chẳng còn cho ngươi sức lực,
ngươi hãy đi khỏi đất đai màu mỡ mà Ta đã ban và ngươi hãy tránh khỏi nhan Ta.
(Ca-in lầm lũi đi ra, Adong và Evà chạy ra
bế xác con Abel đi qua đi lại rồi vào theo nhạc nền nhẹ buồn – tắt đèn).
Dẫn: Dù Ca-in phải trốn tránh
để khỏi giáp mặt Thiên Chúa, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất
cứ ai gặp con sẽ giết nó, nhưng Thiên Chúa hiện diện cách đặc biệt với Ca-in và
trải qua bao thế hệ vì chưng không có sự hiện diện của Thiên Chúa, mạng sống
con người sẽ luôn bị đe dọa. Cho nên, Thiên Chúa vẫn thương xót Cain, Ngài
phán: “Bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù
gấp bảy". Thiên Chúa ghi dấu trên Cain, để bất cứ ai gặp ông khỏi giết
ông. Dấu đặc biệt trên trán này chỉ sự bảo vệ của Thiên Chúa và Thiên Chúa đã
thương đến gia đình Adam: Ông Adam lại ăn ở với vợ. Bà sinh một con trai và đặt
tên là Seth. Bà nói: "Thiên Chúa đã sắp đặt cho tôi một dòng dõi khác thay
cho Abel, vì Cain đã giết nó."
(Adam,
Eva và 4 cặp vợ chồng tượng trưng bố thế hệ của Adam
và Eva mặc đồ các sắc tộc khác nhau, mỗi gia đình có 2 con trai gái)
Múa: CA KHÚC TẠ ƠN: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-khuc-ta-on-thanh-su.dvG53z4GycGv.html HOẶC https://nhacthanhcavietnam.com/mp3/ca-khuc-ta-on/
II. THIÊN CHÚA ĐỒNG
HÀNH VỚI GIA ĐÌNH TRONG MỌI THỬ THÁCH QUA MỌI THỜI
Dẫn: Thiên Chúa yêu thương gia đình
nhân loại với tình yêu nhưng không và vô hạn. Với tình yêu ấy, Thiên Chúa chứng
minh trước hết trong việc tạo dựng vũ trụ đặc biệt là con người và chúc phúc
cho họ. Thế mà từ gia đình nguyên tổ cho đến nhân đình nhân loại hôm nay trải
qua bao thế hệ, họ luôn bất phục tùng và làm mất tình nghĩa với Thiên Chúa
nhưng Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người trong quyền lực sự chết, lòng thương
xót Thiên Chúa luôn đến gặp gỡ mọi gia đình theo của lịch sử cứu độ. Vì thế,
Thiên Chúa đã chọn một dân để tiếp tục chúc phúc cho gia đình nhân loại khi
an vui cũng như khi sầu khổ.
Hoạt cảnh 1: Thử thách trong gia đình Giacóp
Dẫn:
Giuse con trai thứ 11 trong gia đình Giacóp, được cha rất thương mến. Người
đã chiêm bao thấy cảnh mười một bông lúa lép, sụp đầu cúi lạy một bông
lúa chắt. Giấc mơ này Giuse ngay thơ kể lại cho các anh nghe. Chính vì lẽ đó mà
Giuse bị các anh ganh tỵ, đố kỵ, ghét bỏ vì nghĩ rằng giấc mơ ấy ám chỉ đến các
anh phải sụp lạy Giuse. Chuyện xảy ra là: Một ngày nọ, Giuse được cha sai đi ra
đồng thăm các anh đang chăn chiên…
Vừa đọc dẫn vừa diễn
cảnh 1:
Giuse: Chào các anh.
Em được cha sai đến thăm các anh để về báo tin cho cha biết… cha nhớ các anh
lắm.
Các anh: Thằng tướng
chiêm bao đang đến kia. Bây giờ, nào ta giết quách đi và về nói với cha rằng:
thú giữ đã ăn thịt nó. Rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu?
Ruben một trong
các anh muốn cứu Giuse nên lên tiếng: Dù sao thì Giuse cũng là giọt máu
đào với ta, nên ta đừng ra tay đổ máu nó. Thôi, cứ ném nó xuống cái giếng kia
trong sa mạc là được.
Lời dẫn: Thế là họ đồng ý, tóm lấy cổ
Giuse, lọt áo và ném xuống giếng…. rồi ngồi dùng bữa. Ngước mắt lên, họ thấy
đoàn người lái buôn Ai Cập đi ngang qua. Họ liền chạy đến giếng, vớt Giuse lên
và nhẫn tâm bán đứng em mình hai mươi đồng bạc… rồi lấy cái áo của Giuse mang,
nhúng vào máu dê để về nhà báo với cha
Các anh: Thưa cha, chúng con đã thấy cái
này. Xin cha xem có phải là áo của con cha không.
Giacóp: Áo, áo chùng này là của con tôi
đây. Thú dữ đã ăn thịt nó. Giuse đã bị thú dữ xé xác rồi.
Lời dẫn: Giacóp xé áo mình ra. Quấn áo vải
thô, khóc thương và để tang Giuse lâu ngày dù tất cả con trai, con gái ông đến
an ủi nhưng ông vẫn không chịu.
Hoạt cảnh 2: Thiên Chúa quan phòng nơi
gia đình giacóp
Dẫn: Bắt đầu từ đây
là chuỗi ngày dài cơ cực bất hạnh của Giuse nơi đất khách quê người. Nhưng
không, điều dữ, điều không may trước mặt người đời, lại là điều tốt lành, may
mắn trong ý định quan phòng của Thiên Chúa. “Như trời cao hơn đất
thế nào thì đường lối của Thiên Chúa cũng sẽ vượt xa đường lối của con người
như vậy”. Vâng, Thiên Chúa không để người công chính
bị thử thách nhiều hơn nữa, nên trong cảnh tù ngục Giuse đã giải được giấc mộng
cho Vua Pharao và được Vua phong cho chức Tể tướng - dưới 1 người, trên vạn
người…
Lời dẫn: Nạn đói kéo
dài khắp các xứ. Mọi người đều đổ về Ai Cập để mua lương thực. Giữa đám đông
người ấy có chính các anh em của Quan Tể Tướng Giuse. (Diễn)
Giuse: Các ngươi từ đâu đến.
Các anh: Thưa từ Canaan, đến để mua
lương thực
Giuse: Các ngươi là bọn do thám. Các
người đến để dò xét những chỗ sơ hở của xứ này.
Các anh: Không phải đâu. Chúng tôi đến
để mua lương thực. Chúng tôi là anh em con cùng một cha. Cha già ở nhà cùng với
đứa em út bến đất Canaan.
Giuse: Vậy các ngươi lấy gì để làm
chứng là các ngươi lương thiện, không phải là do thám. Thôi hãy về đem đứa em
Út qua đây.
Lời dẫn: Bấy giờ, họ
hồi tâm và bảo nhau: chúng ta đã có lỗi với em chúng ta. Nó đã năn nỉ chúng ta
mà chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà giờ chúng ta phải gặp cảnh ngặt nghèo
này.
Ruben: Tôi đã bảo các chú đừng hại
thằng bé mà các chú vẫn không chịu nghe. Bây giờ thì phải đền nợ máu nó. Xứng với việc
ta đã làm.
Lời dẫn: Giuse hiểu
được, không cầm lòng nổi. Ông lánh ra chỗ khác mà khóc. Sau đó mới trở lại nói
chuyện với họ. Và Giuse đổ đầy thóc lúa vào bao bị mỗi người và cho họ về, chỉ
giữ lại Simêôn làm tin và chờ ngày họ đưa đứa em út qua gặp. Nạn đói cứ
tiếp tục kéo dài. Số lương thực mua được đã vơi dần. Họ phải một lần nữa sang
Ai Cập để gặp Giuse mua thóc. Lần này họ đem cả Ben-gia-min đi theo. Một cuộc
gặp gỡ diễn ra thật xúc động gay cấn. Một cuộc thử thách làm chết điếng người.
Đó là Giuse bảo người quản gia mình hãy lén bỏ cái chén bạc của mình vào bao
lúa của Ben-gia-min và cho họ về để rôi đi được nửa đường thì cho người rượt
đuổi theo lục soát và bắt trở lại. (Diễn….)
Quản gia: Đứng lại. Sao các ngươi lại
lấy oán đền ơn. Các ngươi ăn cắp đồ của chủ tôi.
Các anh: Cái gì. Chúng tôi không phải
là hạng người ăn cắp.
Lời dẫn: Và người quản gia
lục soát, thấy chén bạc ấy đang nằm trong bao lúa của Ben-gia-min. Nên dẫn mọi
người phải quay trở lại gặp Quan Tể Tướng Giuse.
Giuđa: Thưa Ngài, xin ngài xá lỗi.
Chúng tôi đã nói với ngài. Cha già chúng tôi chỉ còn có thằng bé, thằng anh
cùng mẹ với nó đã chết rồi. Cha rất yêu thương nó. Thằng bé không thể rời cha,
nếu nó rời cha thì cha tôi sẽ chết mất. Vậy tôi tớ ngài đây xin ở lại làm nô lệ
để thay cho thằng bé được về cùng cha. Bởi tôi tớ này không thể nào chứng kiến
tai họa giáng xuống cha tôi.
Lời dẫn: Lúc này
Giuse không thể cầm lòng mình được nữa. Họ ôm chầm lấy nhau và khóc lên những
giọt nước mắt sung sướng vì Giuse đã nói ra sự thật. Tôi đây chính là Giuse, kẻ
mà các anh đã bán tôi năm xưa. Giuse đón toàn bộ gia đình của mình sang Ai Cập
và tha thứ tất cả những lỗi lầm năm xưa của 10 anh em…Từ đấy dòng họ Giuse sinh
sôi, nảy nở thật nhanh. Thiên Chúa đã thông qua Giuse và con cháu của người
gieo rắc hạt giống tốt tươi ngay tại mảnh đất khô nguội lòng tin – Ai Cập này.
Múa: CHO CON THẤY CHÚA
CHO CON THẤY CHÚA, sáng tác Sr Hiền Hòa, Tải nhạc tại: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cho-con-thay-chua-quynh-nhu.B5zyjIfXXbh8.html
III. SÁM HỐI VÀ TRÔNG ĐỢI CHÚA CỨU THẾ ĐẾN
Dẫn: (nhạc nền cầu nguyện) Năm tháng dần trôi,
đến những triều đại vua sau này. Hoặc vì họ không còn nhớ công ơn của Giuse,
hoặc vì họ thấy người Do Thái sinh sôi nảy nở, lớn mạnh… nên đâm sợ, nghi ngờ.
Vì thế họ thẳng tay đàn áp, bóc lột, cưỡng bách làm cho đời sống người Do Thái
phải cay đắng, vất vả, cực nhọc…… Rồi Chúa chọn Môsê, trao ông nhiệm vụ giải
thoát dân Người khỏi ách nô lệ Ai Cập. Chúa thiết lập Giao ước, Chúa ban mười điều
răn… Đó chính là những khuôn vàng thước ngọc để dân Israel sống đẹp lòng Chúa.
Sống trong hạnh phúc an bình…. Cho dù Thiên Chúa luôn ấp ủ, yêu thương con
người “như gà mẹ che chỡ con dưới cánh”…. Nhưng con người
có tự do và họ đã tiếp tục dùng tự do đó để khước từ tình yêu Thiên Chúa mà
chạy theo những ý riêng của mình… bằng cách họ đúc tượng bò vàng và phục bái
tôn thờ. Thay hình Thiên Chúa bằng hình bò ăn cỏ. Như một hệ luận tất yếu sau
những tháng ngày bất tuân, dân Chúa bị đế quốc Átxizi chiếm đánh và bắt lưu dày
tại Babylon. Họ phải chịu nỗi tủi nhục mất nước, sống kiếp lầm than nô lệ với
biết bao cảnh đàn áp, bóc lọt… Thiên Chúa là Đấng trung tín và rất mực yêu
thương “cho dù cha mẹ ngươi có bỏ ngươi đi nữa thì Ta, Ta
vẫn không bỏ ngươi”. Người sẽ thương cứu thoát dân Người. Ngài sai các sứ
giả đi trước để uốn nắn sửa, dọn lòng dân và loan báo cho họ biết: Đấng Thiên
Sai sẽ đến đem nguồn an ủi và ơn giải thoát. Hãy vững tin và hy vọng cậy trông
đợi chờ. Vâng, sống trong cảnh lưu đầy, bị cô lập trong những khu khép kín,
nhưng họ vẫn luôn tin tưởng và nuôi hy vọng, mơ được trở về mảnh đất năm xưa
Chúa đã hứa. Ơi Sion, trái tim ta vẫn tràn đầy niềm tin ơn Cứu Độ.
Múa: Hỡi dân Xion
Hỡi dân Xion, tải nhạc tại đấy, http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7923
IV.
THIÊN CHÚA THỰC HIỆN
LỜI HỨA CỨU ĐỘ NƠI GIA ĐÌNH NHÂN LOẠI
1.
Hoạt cảnh Truyền Tin
Dẫn: Dân
chúng được hồi hương, Đền thờ được tái thiết, Israel lại được sống trong tình
thương của Thiên Chúa. Họ lại trở nên như đàn chiên được Thiên Chúa là mục tử
tốt lành chăn dắt, cho uống nơi nguồn nước trong, cho ăn trên đồng cỏ xanh rì,
cho sống trong cảnh thái bình, hạnh phúc… Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn muốn thử
thách dân Người. Mặc dầu được cư ngụ trên đất nước Chúa ban, họ vẫn phải sống
cảnh loạn ly, sống cảnh đô hộ bởi ngoại bang. Sự thử thách như để tinh luyện
họ, như để gợi hướng họ về Vị Cứu tinh mà Người đã hứa ban khi Nguyên tổ loài
người sa ngã. Quả thật, tự đáy lòng, họ luôn khao khát, luôn ngóng trông Đấng
cứu thế ngự đến giải thoát họ. Vâng, lời hứa Cứu Độ được
thực hiện khởi đầu từ biến cố Truyền Tin. Nếu E-và nguyên tổ khước từ Tình Yêu
khi đưa tay lên hái trái cây “biết lành biết dữ”, thì Đức Maria, E-và mới, đã
đón nhận tình yêu Thiên Chúa bằng hai tiếng “Xin vâng” để Ngôi Hai đi vào cung
lòng của Mẹ.
·
Múa Nhạc
cảnh Truyền Tin
(Đức Mẹ - 10 Trinh nữ và một Thiên Thần làm cử điệu
theo bài hát): TRUYỀN TIN. Tải nhạc tại: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/truyen-tin-va.U4byYDd8fXNr.html
2. Hoạt cảnh Giáng Sinh
Dẫn: Thế rồi khi thời kỳ đã mãn, Thiên Chúa đã ban
chính Con Một của Ngài xuống thế gian để cứu chuộc gia đình nhân loại. Nhưng
Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến với con người bằng việc Ngài đã sinh ra và lớn lên
trong một Gia Đình, ở làng Na-da-rét. Khi
Chúa Giêsu Giáng sinh, trên cánh đồng Bêlem lúc ấy thanh vắng và cô tịch vì
đang là mùa đông lạnh giá. Và trên cánh đồng thanh vắng ấy có một nhóm mục đồng
cũng đang run rẩy, co ro vì lạnh lẽo, những đứa trẻ có hoàn cảnh giống y như
Chúa Giáng sinh. Thế mà chúng lại là những người đầu tiên được loan báo và được
chứng kiến Tin mừng Chúa ra đời. Chúa không chỉ chọn thân phận người nghèo mà
xuống thế, Người còn chọn ngay những kẻ nghèo hèn nhất để tỏ ra mầu nhiệm kỳ
diệu này, Người quả thật đã đồng hình đồng dạng với họ, với nhân loại mà Người
sẽ Cứu độ. Chúng ta hãy cùng các mục đồng nghe tin vui và đến thờ lạy Chúa.
(4 mục
đồng lùa chiên từ hậu trường ra, đi co ro sát nhau vì lạnh).
Mục đồng 1: Anh Ba ơi! Ngủ đàng kia lạnh quá, đốt lửa sưởi mà
cũng chẳng ăn thua gì. Bây giờ chúng ta đi đâu?
Mục đồng 2: Chúng ta sẽ tới mấy hốc đá đàng kia, lùa chiên vào
đó cho đỡ lạnh, rồi ta đốt lửa sưởi, không biết sao đêm nay lạnh quá, cứ thao
thức hồi hộp bồn chồn. Không biết rồi có chuyện gì xảy ra không.
Mục đồng 3: Các anh có biết không, mấy hôm nay, người ta từ khắp
nơi đổ về đây để khai nhận hộ khẩu. Nhiều người ghé nhà em bàn về chuyện Đấng
Cứu thế. Còn ông nội em thì bảo rằng theo Thánh Kinh, Đấng Cứu thế sẽ sinh ra
tại Bêlem, xứ Giuđêa.
Mục đồng 1: Như vậy là sinh ra ở miền này! Mà có sinh ra thì anh
em mình cũng không làm sao biết được. Chắc là Ngài sang trọng lắm, giàu có lắm,
Ngài sẽ sinh ra trong lâu đài ở kinh thành.
Mục đồng 2: Thôi đừng nói sảng nữa, đêm đã khuya và lạnh lắm
rồi, ta tới mấy tảng đá kia nằm ngủ, còn chú mày (chỉ mục đồng 1) lùa đàn chiên
vào trong hang đá đàng kia.
(Mục đồng 1 đi lùa chiên vào hậu trường,
đàn chiên vừa đi vừa kêu be be, húc đầu vào nhau vì lạnh. Mục đồng 1 lùa chiên
vào xong trở ra, nhập bọn vừa nằm xuống lại nhổm lên. Mục đồng đang
ngủ, bỗng Thiên Thần xuất hiện. Mục đồng 2 đứng dậy ngơ ngác… Thiên Thần hát:
“Kìa trông huy hoàng vì sao… Mau đến Bêlem kính thờ”).
Thiên Thần: Hỡi các mục tử, đừng sợ, đây ta mang đến cho các
ngươi một tin mừng đặc biệt, tức tin mừng cho toàn dân, là hôm nay, Chúa Kitô
Đấng Cứu thế đã Giáng sinh cho các ngươi trong thành Đavít, và đây là dấu hiệu
để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một Hài nhi bọc trong khăn vải
và đặt nằm trong máng cỏ.
(Thiên
Thần biến đi, cả 4 mục đồng ngơ ngác nhìn nhau).
Mục đồng 3: Nào anh em, thế là đúng rồi. Ông nội em nói đúng
thật, Đấng Cứu thế đã Giáng sinh tại Bêlem. Mau lên anh em, nhanh chân chúng ta
đi tìm Chúa.
Mục đồng 1, 2, 3, 4: (Cả 4 mục đồng
nói cùng lúc thật đều) – Thiên Thần đã báo tin cho chúng ta là Đấng Cứu thế
đã Giáng sinh, bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ, chắc là ở hang đá đàng kia (cùng đưa tay chỉ và đi một vòng dạo nhạc khi
họ tới hang đá có Đức Mẹ Thánh Giuse và Chúa Hài Đồng bậc đèn sáng lên).
(Sau đó cả 4 mục đồng đứng lên trước
hang đá có Đức Mẹ, Thánh Giuse và Hài Đồng Giêsu và đọc lời nguyện)
Mục
đồng 1, 2, 3, 4: Lạy Chúa
Hài đồng, chúng con hết lòng kính tin thờ lạy. Đêm đông như vậy, giá buốt lạnh
lùng, sinh xuống gian trần, không nhà không cửa và ở nơi hang đá bò lừa này.
Loài người thờ ơ, cố tình không biết hồng ân siêu việt của Chúa. Chúa gọi chúng
con, kẻ chăn lừa chiên đến đây thờ lạy. Chúng con cậy trông lòng Chúa xót
thương, lời nguyện đêm trường xin dâng lên Chúa.
Mục đồng 3: Này anh em, bây giờ ta hãy kíp chạy về thành loan
báo cho toàn dân biết Chúa Cứu thế đã sinh ra trong hang đá. Nhanh lên anh em.
(Cả
4 mục đồng vội vã đi ra khấu)
Múa: MÙA
ĐÔNG VINH DANH, Đỗ Vĩ Hạ,
Tải tại đây: https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,21482
V.
THIÊN CHÚA ĐỒNG VỚI GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN HÔM NAY
Dẫn mở: Kính thưa cộng đoàn, xã
hội thời hiện đại tạo ra rất nhiều điều thuận lợi cho cuộc sống của con người,
nhưng nó cũng gây nên biết bao những thách đố khiến gia đình bị rạn nứt và đổ
vỡ trong các mối tương quan. Vậy đêm nay, đêm Thiên Chúa đến từng người trong
gia đình chúng ta để đồng lao, cộng khổ, chúc phúc, ban bình an và đồng hành
với các gia đình trong những thách đố của đời sống hôn nhân gia đình của người
trẻ Công Giáo. Giờ đây, chúng ta cùng nhau dâng Chúa Giêsu Hài đồng những khó
khăn này:
(Khi
đọc từng từng thách đố, đôi vợ chồng trẻ lên dâng và quỳ thờ lạy Gia Đình Thánh
Gia cho đến khi hết thách đố thì đồng diễn luôn)
1. Thách đố về công ăn việc làm
(vợ chồng mặc cô dâu chú rễ)
Dẫn: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, ngày nay mỗi người trong gia đình trẻ
chúng con làm mỗi nghề khác nhau. Giờ làm việc nhiều khi ngược nhau:
chồng làm ca đêm, vợ làm ca ngày. Vì thế hầu như chúng con không có những
sinh hoạt chung trong gia đình. Chúng con chỉ biết sử dụng gia đình là nơi để
nạp năng lượng và nghỉ ngơi, dưỡng sức để tiếp tục việc làm ăn mà thôi cho nên
ít dành tình cảm, tình yêu và thời gian an ủi, động viên và giúp nhau thăng
tiến trong đời sống hôn nhân gia đình. CHÚNG CON XIN DÂNG LÊN CHÚA!
2.
Thách đố về kinh tế
(vợ chồng trẻ công nhân có hai
con)
Dẫn: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng,
đời sống kinh tế hôm nay thật khó
khăn, vì thế ai cũng tất bật, hối hả, vội vàng để mưu sinh và do đó chúng con
cũng thiếu sót về vật chất và tinh thần trong việc giáo dục con cái của mình.
Những giá trị truyền thống trong gia đình như lòng hiếu thảo của con cháu với
ông bà cha mẹ, sự kính trên nhường dưới với anh chị em, tinh thần hy sinh nhịn
nhục, những giờ cơm chung của gia đình không còn như trước kia. Trên bình diện
đức tin nền tảng của gia đình cũng bị lung lay tận gốc bởi thiếu những giờ kinh
tối sáng, cầu nguyện chung trong gia đình, thiếu việc bổn phận của người Kitô
hữu là lãnh nhận các bí tích. CHÚNG CON XIN DÂNG LÊN CHÚA!
3.
Thách đồ về sống thế giới ảo
(vợ chồng trẻ đại gia có một
con)
Dẫn: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, các phương tiện điện tử hiện đại giúp
chúng con có nhiều trò giải trí hoặc liên đới, thông tri với nhau cách dễ dàng,
nhưng chúng con đã lạm dụng nó, đã bỏ ra hàng giờ để thưởng thức và đắm chìm
trong thế giới ảo đến nỗi không có giờ để tâm sự, trò chuyện hay bàn bạc những
vấn đề khúc mắc trong gia đình với các thành viên khác. Vì thế, uy tín của cha mẹ đối với con cái trong gia đình bị
giảm sút, các gia đình trẻ hầu như không còn tin tưởng nghe lời dạy bảo của ông
bà và làm cho gia đình không còn giữ được tính tôn ty, trật tự. Những
thành viên trong gia đình không còn biết sống khiêm tốn, sống tôn trọng thành
viên khác, sống đúng vị trí và vai trò của mình. CHÚNG CON XIN DÂNG LÊN CHÚA!
4.
Thách đồ về thay đổi nơi sinh sống
(vợ chồng trẻ di dân có 3 con)
Dẫn: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, ngày nay vì hoàn cảnh kinh tế, rất nhiều gia đình chúng con
phải rời bỏ làng quê để tìm kế sinh nhai trong những thành phố lớn. Chỉ một số
ít thành công, còn đa số gặp nhiều khó khăn trong việc làm ăn, sinh hoạt gia
đình, giáo dục con cái. Về mặt đức tin, chúng con cũng gặp khó khăn trong việc
hội nhập cộng đoàn giáo xứ mới. Vì thế, các công đoàn chưa mở rộng vòng tay đón
tiếp chúng con đủ, để các gia đình di dân chúng con cảm nhận cộng đoàn giáo xứ
là nhà của chúng con, nơi đây đức tin được nuôi dưỡng, lòng mến được vun trồng,
và hy vọng được triển nở giữa những khó khăn thử thách. CHÚNG CON XIN DÂNG LÊN CHÚA!
5.
Thách đồ về chung thủy
(vợ chồng trẻ nông dân có 3 con)
Dẫn:
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, sự chung thuỷ hợp nhất vợ chồng ngày càng mất dần tính keo
sơn gắn bó trở thành lỏng lẻo. Phẩm chất “suốt
đời” đang nhường chỗ cho sự tạm bợ và qua đường. Yêu thương tha thứ
và tôn trọng lẫn nhau là những từ ngữ mỗi ngày một xa lạ với chúng con hôm nay, đến mức độ sống
chung chỉ là một số chuỗi ngày những chiếm đoạt nhau. Con cái bây giờ không còn là quà tặng hay hồng ân của
Thiên Chúa mà chỉ là một gánh nặng kinh tế, một vướng bận cho cha mẹ, chúng lấy
bớt chứ không phải cho thêm. Từ tâm trạng này nhiều cặp vợ chồng trẻ chúng con bị đẩy vào cám dỗ không muốn có con. Thậm chí
nhiều cặp vợ chồng khác lại tự cho mình quyết định đứa trẻ trong lòng mình được
sống hay phải chết, được làm người hay phải làm ma và giải pháp phá thai được
lựa chọn như một cách thế khẳng định quyền đó của
mình. CHÚNG CON XIN DÂNG LÊN CHÚA!
6.
Thách đồ về ly dị, ly thân
(vợ chồng trẻ công nhân có 1
con)
Dẫn: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, một thực tế nhức nhối nữa
và nó là nỗi đau của chồng, vợ,
con cái và của cả xã hội đó là gia đình tan vỡ. Ly dị, ly thân hiện đang phát
triển với tốc độ đáng sợ. Người Công giáo trước kia rất xa lạ với ly dị, ly thân, thế nhưng hôm nay dường như đã trở thành thói
quen. Đã có không ít cặp vợ chồng trẻ
chúng con,
những đôi uyên ương Công giáo dắt nhau ra toà ly dị, ly thân cũng hân hoan, cũng quyết liệt không kém gì
ngày xưa sánh
đôi lên bàn thánh kết ước. Trước đây
chúng con “thề sống, thề chết để có nhau” và hiện tại chúng con lại “thề sống
chết xa nhau”. CHÚNG CON XIN DÂNG LÊN CHÚA!
Dẫn
kết: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin
Chúa đồng hành chúng con trong những thách đố của cuộc sống hôn nhân gia đình để
nhờ ơn Chúa chúng con biết cách khắc phục những khó khăn và tìm ra được những
phương thế thích hợp để bảo và thăng tiến mọi thành viên trong gia đình được
hòa thuận thương yêu nhau nhờ biết phải
đặt Chúa làm chủ, làm trung tâm của đời sống cũng như gia đình chúng con và
nhất là siêng năng gặp gỡ chạy đến với Ngài nơi Thánh Lễ, nơi các bí tích đặc
biệt là Bí tích Giải Tội. Chính nơi đây, Chúa sẽ hướng dẫn cho chúng con,
gia đình chúng ta biết phải làm gì và cũng chính nơi đây sức mạnh tình thương và
sự tha thứ sẽ đổ xuống cho gia đình, đó là cứu cánh để gia đình hạnh phúc và
bình an. Xin cho các gia đình Công Giáo chúng con biết noi gương
đời sống của Thánh Gia Thất với tình yêu thương tha thứ, tinh thần hy sinh phục
vụ quảng đại và vô vị lợi sẽ là ngọn đèn tỏa sáng cho những anh chị em sống
chúng quanh chúng ta.
Múa: Niềm
Vui Tình Yêu Gia Đình
(6 gia đình trên
đồng diễn)
Niềm Vui Tình Yêu Gia Đình, tải tại đây:
https://nghenhacthanhca.com/music/listenone/16325/Niem-vui-tinh-yeu-gia-dinh/
hay https://www.youtube.com/watch?v=oZ53yOdeLIE
Múa: HÁT
MỪNG GIÁNG SINH, Giang Tâm
Tải tại đây: https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,22050,
LỜI KẾT
Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta vừa tham dự giờ canh
thức mừng Chúa Giáng sinh năm nay. Ước gì, năm nay mỗi gia đình hãy quyết tâm
sống tình yêu gia đình Theo Mẩu Gương
Gia Ðình Thánh Gia qua việc luôn biết lắng nghe và thi hành Lời Chúa và Giáo
huấn của Giáo Hội đồng thời biết đồng hành với các gia đình gặp khó khăn trong Giáo
xứ chúng ta để mọi người mọi gia đình hòa thuận, yêu thương, hy sinh, tha thứ
và bao dung hầu Tình Yêu Thiên Chúa luôn đồng hành với gia đình trong cuộc sống.
Giờ đây, chúng ta hãy dọn lòng sốt sắng dâng Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.
Lễ Các Tổng Lãnh Thiên
Thần, 29-9-2018
Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang
cám ơn cha vì sự chia sẻ
Trả lờiXóaCON CÁM ƠN CHA. CHÚC CHA CÓ NHIỀU SỨC KHỎE VÀ BÌNH AN CỦA CHÚA HÀI ĐỒNG LUÔN Ở CÙNG CHA.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCon cám ơn Cha rất nhiều chương trình năm nay.
Trả lờiXóaChúc Cha luôn bình an trong ơn Chúa ban.
CON CÁM ƠN CHA.
Trả lờiXóaXIN CHÚA LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI CHA!
CON XIN ĐĂNG KÝ CÁC FILE CỦA CHA.
Trả lờiXóaE MAIL CỦA CON: luudandethuongct@gmail.com
con xin cám ơn.