MÙA CHAY – ĐƯỢC CHÚA - MÙA XUÂN NỞ HOA!
Lời Chúa: Ge 2,12-18;
2Cr 5,20-6,2; Mc 6,1-6.16-18
Chúng ta thường
nghĩ rằng hôm nay 29 tết, bầu khí mùa xuân đang về, người người rộn ràng, vui
tươi và phơi phới mua sắp tết, ấy thế mà Giáo hội mời gọi chúng ta bước vào mùa
chay, ĂN CHAY, XỨC TRO trên đầu, sao mà buồn sầu, rầu rĩ quá!
Đâu phải thế,
thưa quí ông bà anh chị em! Lời Chúa hôm nay cho thấy Mùa Chay là mùa của tình
yêu, mùa của vui mừng và hy vọng, mùa mà Thiên Chúa mời gọi con người sống lại
mối tình đầu của Người với dân Do thái. Hơn nữa, Mùa chay là mùa chúng ta theo
gót Chúa Giêsu vào sa mạc, dưới sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để chiến đấu
và chiến thắng nhờ vâng phục Chúa Cha trong tình yêu. Cho nên, khởi đầu Mùa chay,
với thánh lễ tro hôm nay, Lời Chúa đòi hỏi chúng ta trước tiên phải sám hối, tức
là phải đối diện với chính mình bằng cách đặt mình trước mặt Thiên Chúa vì chưng
«Tội chúng con Chúa bày ra trước mặt, lỗi
thầm kín, thánh nhan đều soi tỏ» (Tv 89,8). Sau đó, Mùa chay là mùa làm các
việc lành phúc đức: ăn chay và bố thí để Thiên Chúa yêu thương và trả công cho
ta.
Ca dao việt
nam có câu: “Mẹ thương con ra cầu Ái Tử,
Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu”, điển tích này có nghĩa là mẹ già thương
nhớ con, mong con trở về nên không ngại chi nắng mưa đứng nơi cầu Ái Tử chỉ muốn
gặp lại người con yêu quí của mình. Còn người vợ kia đã bỏ mọi vui thú hằng
ngày, không màn chi đến chuyện son phấn, lụa là, gương lược, điểm trang, để rồi
lên núi Vọng Phu, đứng chờ chồng vì chỉ mong gặp lại người chồng thân yêu của
mình trở về. Nàng làm như vậy không phải là vì bản thân nàng, nhưng là vì người
nàng yêu thương. Cũng vậy, chúng ta hôm nay bước vào Mùa chay không phải vì
chúng ta muốn tu thân tích đức, cũng không như anh em Phật Giáo để thoát cảnh
tham sân si mà vào Niết Bàn; hay như anh em Hồi Giáo vào tháng Râmada để được Đức
Ala trọng thưởng. Nhưng chỉ vì chúng ta khao khát Thiên Chúa, muốn được Chúa ở
với ta và Ngài hướng dẫn đời sống chúng ta tới nguồn tình yêu và hạnh phúc đích
thực.
Cho nên, trong
bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thành tâm thi hành 3 việc làm cụ thể
trong suốt Mùa chay này: ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Đó là những phương thế
thiết thực và tốt nhất giúp chúng ta trở về với Chúa và với anh em. Vì thế, mục
đích của việc chay tịnh, trước hết giúp chúng ta hãm mình ép xác, dẹp bỏ những
đam mê tính hư tật xấu làm mất lòng Chúa và anh em, chứ không phải chỉ là nhịn
một hai ba bữa ăn, vì chưng nhịn một bát cơm không bằng nhịn một lời nói xúc phạm
đến Chúa và tha nhân. Nhịn ăn một miếng thịt không bằng nhường nhịn, tha thứ và
làm hoà với nhau. Nhịn bớt chi tiêu trong những ngày Tết nhất, không phải để
làm giàu cho bản thân mà là để giúp đỡ, cảm thông và chia sẻ với anh chị em
mình đang còn nghèo khổ. Cụ thể, vào những dịp cuối năm, chúng ta thăm viếng tặng
quà cho anh chị em nghèo hay bệnh nhân... đó là nghĩa cử đáng trân trọng và cao
quí. Vì thế, ngôn sứ Giô-en trong bài đọc 1 kêu gào: Hãy xé lòng chứ đừng xé
áo, có nghĩa là hãy đi vào trong nội tâm mình để hoán cải bằng những hành động
cụ thể, chính lúc ấy Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình
thương, Ngài nồng nhiệt yêu thương đất của Người, và tỏ lòng khoan dung đối với
dân của Người. Còn, trong bài đọc II, thánh Phaolô năn nỉ chúng ta hãy làm hoà
cùng Thiên Chúa và thương xót anh để Đấng chẳng hề biết tội là gì, tức là Đức
Giêsu Kitô, làm cho tất cả chúng ta nên công chính và được cứu độ, tức được
Chúa làm gia nghiệp.
Lát nữa đây
chúng ta sẽ khiêm tốn cúi đầu nhận chút tro trên đầu để thúc giục chúng ta hãy
mau sám hối, ăn năn làm hòa với Chúa và anh em vì tâm lòng của chúng ta đã ra
hoen ố vì tội lỗi. Còn các mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân
bị vẩn đục, bị cắt đứt vì tính hư tật xấu, ích kỷ, thờ ơ của chúng ta với việc
thờ phượng Chúa. Bên cạnh đó, việc xức tro còn nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự đều
là tro bụi, vì đời sống con người tháng ngày vắn vỏi, «Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi» (Tv 90, 4).
Vâng, chỉ một mình Thiên Chúa mới tồn tại vĩnh viễn và cũng chỉ một mình Thánh
Thần Chúa mới có thể khêu lên từ đống tro tàn tội lỗi một đóm lửa hồng, để rồi
từ đó, thổi bùng lên ngọn lửa Mến Chúa yêu người. Bởi thế, thánh Phaolô thôi
thúc chúng ta hãy thành tâm sám hối ăn năn trở về với Thiên Chúa và với anh em
vì đây là lúc thuận tiện nhất, đây là ngày Thiên Chúa thi ân tràn trề ơn cứu độ.
Ước mong Mùa
Chay Thánh này trở thành một bước ngoặc thật sự trong đời sống đức tin, và ước
gì, tất cả mọi chuyện chúng ta làm trong Mùa chay thánh này từ việc ăn chay, cầu
nguyện, hy sinh hãm mình, chia sẻ bố thí chỉ vì Chúa và tha nhân đặc biệt chỉ
vì muốn có Chúa là Chúa mùa xuân làm cho cuộc đời chúng ta luôn nở hoa chứ
không bao giờ bế tắc. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét