Trang

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

CÁC BÀI THÁNH CA VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

1. LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
(Lm Huyền Linh)

Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài (tín thác nơi Ngài). Chiều đồi núi Can-vê năm nào Ngài chết treo thân. Thập tự Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con.
Và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.

2. CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
(Simon Phan Hùng)

1. Lạy Chúa! Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa! Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình yêu và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết treo thập hình, để cứu độ trần gian.
2. Lạy Chúa! Ngài dạy con hãy đi, loan Tin Vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa! Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền, ngóng trông con về, để đón mừng người con.
3. Lạy Chúa! Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đến gian trần. Lạy Chúa! Ngài bảo con bước theo, loan Tin Vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, reo hân hoan vào lòng người đau khổ. Để đem Tin Mừng, Phúc Âm của Ngài, để đón nhận hồng ân.
4.Lạy Chúa! Ngài đã từng rửa chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa! Ngài đã từng bảo ban, đem ủi an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có. Để cho mọi người, biết nhận được rằng: Đó chính là TÌNH YÊU.
ĐK: LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA NGÀI ĐẾN CHÚNG CON, DÌU CON ĐẾN TẬN NGUỒN CỦA THÁNH ÂN, ĐỂ CON ĐI LOAN TIN MỪNG CHÚA. VÒNG TAY CHÚA NGÀI RỘNG MỞ THỨ THA, ĐỂ ÔM LẤY CẢ TỘI LỖI CHÚNG CON, TRÁI TIM NGƯỜI BAN PHÁT NGUỒN TÌNH YÊU.


3. CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
(Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp)

ĐK. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.
1. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến tận nguồn suối yêu thương.
2. Thánh Thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh Thần yêu thương đưa dẫn nhân loại với Chúa. Thú nhận hết tội mình Chúa rộng tình thứ tha. Thập giá Chúa giao hòa đưa ta về với Chúa Cha.
3. Con nguyện dâng Cha là Đấng cao tôn và chí thánh. Máu Mình Con Cha đây tấm linh hồn và thiên tính. Để đền những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài chết treo thập hình đưa ta về dòng nước tái sinh.

4. ĐẾN VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
(Lm.Giuse Vũ Đức Hiệp)

1, Đến với lòng Chúa xót thương con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương con hết lo âu bận vướng. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương có ngày hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương có cả một mùa xuân thiên đường.
ĐK: Đến với lòng thương xót Chúa bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Cho dự phần tiệc thánh dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa ân tình chan chứa đầy vơi. Xin dâng ngàn lời ngợi ca lòng thương xót Chúa bao la.
2, Đến với lòng Chúa xót thương con nhận dòng suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương mong Ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương con được Ngài dìu bước lên trời

5. HÃY CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT
(Lm.Giuse Vũ Đức Hiệp)

Đk: Các con hãy có lòng thương xót như Cha là Đấng hằng thương xót, như Cha là Đấng hằng thương xót.
1. Lòng thương xót của đổ qua chính Con Một là Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời lòng thương xót.
2. Vì yêu thương nhân loại Cha đã ban chính Con Một làm lễ chuộc tội hy sinh đền thay vì tội nhân sinh.
3. Để nên giống như Cha hãy thương xót anh em mình chịu thương chịu khổ hy sinh vẫn cứ một lòng thương xót.

6. MARIA MẸ LÒNG THƯƠNG XÓT
(Lm.Giuse Vũ Đức Hiệp)

Đk: Maria! Mẹ là Mẹ lòng thương xót vì Mẹ đã được cưu mang Ngôi Lời của lòng thương xót. Mẹ ấp ủ trong tim Con Một Chúa Cha nhân hậu, trải qua muôn ngàn khổ đau Mẹ vẫn là Mẹ thương xót.
1. Mẹ nhận lấy nhân loại khi ở dưới chân thập giá. Ôm xác người con yêu trong chiều Canvê buồn vương. Mẹ là Mẹ thương xót nên Mẹ uống cạn chén đắng, cùng với Con Một mình hiến dâng lễ hy sinh.
2. Mẹ thương xót nhân loại đang phải sống trong lầm than. Mẹ nhắc nhở bảo ban tin tưởng phó thác vào Chúa. Dù tội đời chất ngất cũng đừng lòng tín thác. Hỡi đứa con lưu lạc đến đây Cha sẽ ủi an.

7. TÔN VINH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
(Lm. Cao Huy Hoàng)

ĐK: Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao. Lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tín thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tín thác lạy Chúa Giê-Su Chúa con ơi.
1/ Lòng thương xót Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha. Mầu nhiệm khôn thấu; Tình yêu Ba Ngôi Cực Thánh. Là nguồn khởi nguyên mầm sống và muôn phúc lành. Lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thể nhân loại.
2/ Lòng thương xót Chúa; Ngôi Lời nhập thể thế nhân. Ngàn muôn thương tích mở ra yêu thương của Chúa. Từ nguồn Thánh Tâm mạch suối ngàn ơn khoan hồng. Lòng thương xót Chúa xóa sạch tội lỗi nhân trần.
3/ Lòng thương xót Chúa; Thánh Thể Thần Lương hiển vinh. Lòng thương xót Chúa Tình yêu khai sinh Hội Thánh. Nguồn mạch tái sinh trần gian trong Chúa Thánh Thần. Lòng thương xót Chúa song hành cùng vơi nhân trần.
4/ Lòng thương xót Chúa ấp ủ đời con tháng năm. Và ban sự sống phục sinh vinh quang ngàn kiếp. Ngài gìn giữ con khỏi chốn trầm luân muôn đời. Lòng thương xót Chúa gọi con về chốn quê Trời.

8. TÍN THÁC VÀO CHÚA

(Lê Đức Hùng)

ĐK: Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Ngài.
1. Vạn lạy Đấng cứu tội trần gian. Đấng từ bi toàn năng hằng hữu. Xin thương xót, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin thương xót, xin thương xót chúng con và cả muôn loài.
2. Vạn lạy Đấng cứu tội trần gian. Đấng từ bi giàu lòng thương xót. Xin tín thác, xin tín thác hồn xác con trong tay của Chúa. Xin tín thác, xin tín thác cuộc đời con nơi lòng xót thương của Ngài.  

9. DÂNG CHÚA XÓT THƯƠNG
(Simon Phan Hùng)

1. Con kính dâng lên Ngài, Đấng giàu lòng xót thương. Bánh miến với rượu nho tinh tuyền là công lao cấy trồng vun tưới, là hy sinh vất vả ngày đêm. Lòng kính con dâng với trọn niềm, tin yêu thiết tha với bao nhọc nhằn bao xót xa đắng cay vui buồn cùng dâng lên với đĩa thánh cuộc đời.
Đk: Nguyện dâng, dâng lên Đấng giàu lòng xót thương đời con là của lễ dâng trên bàn thờ. Cuộc đời là chuỗi hồng ân từng ngày Ngài dẫn dìu yêu thương, dẫn đưa con đến cõi thiên đường.
2. Thiên Chúa yêu con, chết thập hình khổ đau. Cứu vớt tội lỗi cho trần gian vì yêu thương Chúa hằng săn sóc, dìu con lên tới cõi trời cao. Tình Chúa bao la rất ngọt ngào yêu thương thế nhân với tội tình bao thứ tha Chúa yêu gian trần đành hy sinh quên cả chính phận mình.

10. THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA CHA
(Lm. Thái Nguyên)

Đk: Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời, và thương mến tất cả mọi người như con đã được Chúa mến thương. Nguyện cho chúng con trở thành lòng thương xót Chúa mang Tin Mừng cho người nghèo khó, mang an vui cho kẻ u sầu, cứu giúp ai người lầm than khổ đau.
1. Lòng thương xót Chúa đã tác sinh nên cuộc đời con. Cho con thành người cho con vào đời với biết bao ơn Trời. Lòng thương xót Chúa cứu chuộc con nên con người mới. Đến muôn đời chúng con cảm tạ tình Chúa.
2. Nguyện xin Chúa hãy giải thoát con khỏi mọi tội khiên. Con xin thật lòng ăn năn tội tình và khát mong an bình. Đời con năm tháng đã nhận lãnh bao ân huệ Chúa. Chúa ơi, con nguyện khắc sâu mối tình ngàn năm.
3. Lòng thương xót Chúa bừng sáng lên cho đời nhân gian. Ân ban tràn đầy cho ta hằng ngày và phúc vinh sau này. Lòng thương xót Chúa như đại dương mênh mông sự sống. Ước mong con được thắm sâu tấm lòng của Chúa.

11. XIN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
(Lm. Thái Nguyên)

1. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất từ nhân. Con chạy đến van xin lòng thương xót Cha, mặc dù thân con tội lỗi, bao xúc phạm quá nhiều. Nhưng con đây vẫn hằng tín thác, luôn trông mong nơi lòng thương xót thẳm sâu của Cha, vì Cha là Đấng xót thương.
2. Lạy Cha, chỉ mình Ngài xét xử, Đấng thông suốt đời con, con cảm mến tin nơi lòng thương xót Cha, vì rằng Cha không từ chối khi con đây thống hối tội. Bao ưu tư nỗi niềm cay đắng, bao cô đơn khi lòng xa vắng tình yêu của Cha, vì Cha niềm vui của con.
3. Lạy Cha, Đấng là nguồn cứu rỗi, Đấng ban phúc trường sinh. Xin ủ ấp tim con bằng tình mến Cha, mặc dù con đây chẳng đáng, khi thâm tâm bao lỡ lầm. Xin ban ơn chữa lành thương tích, đưa con xa khỏi vòng tăm tối tội lỗi đã qua, vì Cha hạnh phúc của con.
Đk: Con an vui hy vọng vào lòng thương xót của Cha, vào tình yêu Đức Kitô, Đấng mang lại niềm vui cứu độ Cha nguồn sống rạng ngời lòng con yêu mến muôn đời, nguyện trở nên nhân chứng Nước Trời, loan Tin Mừng Lòng Thương Xót của Cha.

12. TÔN VINH LÒNG THƯƠNG XÓT
(Lm. Thái Nguyên)

Đk: Tôn vinh Chúa Cha đầy lòng thương xót lan tràn khắp chúng nhân. Tôn vinh Thánh Thần nguồn hồng ân thánh hóa. Tôn vinh Chúa Con tình yêu thương vô ngần đã cứu vớt nhân trần. Trọn cuộc đời con xin tín thác vào Ngài.
1. Lạy Chúa con xin hiến dâng đời mình, hiến dâng gia đình cho lòng thương xót Chúa. Trong vòng tay Chúa con xin hiến dâng quá khứ hiện tại và tương lai cuộc đời. Xin thánh hóa chúng con nên tông đồ của Chúa loan Tin Mừng Thương xót cho mọi người khắp nơi.
2. Lạy Chúa con xin hiến dâng cho Ngài biết bao con người đang lầm than khốn khó, bao người nghèo đói bơ vơ khổ đau, những kẻ tật nguyền và cô đơn buồn sầu. Xin Chúa giúp đỡ nâng cho họ được nương nấu trong tim Ngài yêu dấu qua cuộc đời bể dâu.
3. Lạy Chúa con xin hiến dâng cho Ngài biết bao con người đang lầm lạc xa Chúa, bao người vô tâm đang trong tối tăm, đánh mất đời mình và gây bao tội tình. Xin Chúa dẫn đưa họ mau quay về bên Chúa trong an bình tươi sáng do lòng Chúa xót thương.

13. MÁU VÀ NƯỚC
(Lm. Vũ Đức Hiệp)

Đk: Máu và nước đã tuôn tràn từ mạch suối yêu thương, và mở ra cho trần thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương. Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường.
1. Ai tin tưởng và cậy trông nơi Chúa, đã bao giờ phải thất vọng về không? Trong biển lòng thương xót Chúa mênh mông, Ngài chính nguồn suối mát tâm hồn.
2. Ai tin tưởng và một lòng tín thác, dẫu phiêu dạt đầy chán chường thê lương. Quay về cùng Thiên Chúa yêu thương. Ngài vỗ về và ôm ấp trong lòng.
3. Ai đau khổ vì bệnh tật yếu đuối, đến với Ngài được an ủi nghỉ ngơi. Tin tưởng lòng thương xót Chúa khôn nguôi, được tắm gội trong ơn thánh tuyệt vời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét