Trang

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

ĐÊM VỌNG PHỤC SINH



TIN MỪNG THƯƠNG XÓT

Hội thánh công bố Tin mừng Phục sinh không chỉ bằng lời nói và bằng  những ngôn ngữ trừu tượng mà bằng thứ ngôn ngữ biểu tượng, những hành động biểu tượng rất phong phú qua các bài đọc Lời Chúa trong đêm vọng Phục Sinh mà chúng ta vừa nghe. Rõ ràng, Tin Mừng của Lòng Thương Xót Chúa không còn ở ngôn ngữ mà là hành động cụ thể:  Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ muôn loài muôn vật (bài đọc 1); rồi Thiên Chúa chọn gọi Áp-ra-ham và từ ông, Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc làm cho dòng dõi ông nên đông đúc như sao trên trời như cát ngoài bãi biển (bài đọc 2); thế rồi dân tộc đó lưu vong nơi dất khách quê người, khổ cực đọa đày nơi Ai-cập nhưng Thiên Chúa giải phóng họ khỏi ách nô lệ của Ai-cập, ra khỏi đất Ai-cập và trở về đất hứa (bài đọc 3); ấy vậy mà khi về lại quê nhà, dân Thiên Chúa phản nghịch với Chúa, phạm tội bất trung không giữ Lời Chúa nhưng Thiên Chúa vẫn trọn tình vẹn nghĩa, Người vẫn xót thương lập giao ước vĩnh cửu với họ đó chính là cái chết của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, dung nhan Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được tiên báo sau này (bài 4).

Qủa thế, vì thương xót chúng ta, Chúa Giêsu Kitô đã lột bỏ vinh quang thần thánh của Ngài, huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, và đã tự hạ mình cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu là Chúa Vũ Trụ. Chúa Giêsu là Chúa, Người đã phục sinh. Vì thế, Tin Mừng Phục sinh hôm nay là Tin mừng về cuộc tạo dựng mới, thế giới mới, nhân loại mới được khởi đi từ Đức Kitô, Đấng sống lại từ cõi chết. Khi Đức Kitô chôn trong mồ, không chỉ là thân xác mà cả chân lý mà công bố suốt cuộc đời, sứ điệp thương xót, và tất cả giấc mơ về thế giới mới, chân lý tình thương ấy bị chôn trong mồ. Bây giờ Đức Kitô phục sinh chứng tỏ Ngài sống lại không chỉ thân xác mà chân lý Đức Kitô sống lại. Sự sống mạnh hơn sự chết, lòng thương xót mạnh hơn hận thù, chân lý thiện hơn sự gian ác.
Thánh Phaolô trong bài đọc 8 khẳng định: “Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 8,3-4). Vậy giờ đây, chúng ta đã tham dự vào thế giới mới, nhân loại mới, chúng ta hãy cùng thắp lên ngọn lửa của Đức Kitô phục sinh trong tâm hồn, hãy nhận dòng nước thương xót chảy từ cạnh sườn của Đức Kitô bị đâm thâu trên thập giá, đó là cũng Tin mừng thương xót của Chúa Kitô vào trong cuộc đời của mình để sống, làm chứng và loan báo hành động thương xót của Chúa trong xã hội.
Đức Kitô đã sống lại và đang sống hoạt động trong mỗi người chúng ta dù chúng ta không tin. Vì chưng, nếu Chúa Kitô không sống lại, chúng ta vẫn còn mang tội lỗi trong mình và không ai giải cứu được chúng ta, không ai đem chúng ta đến gặp Thiên Chúa được. Nếu Chúa Kitô không sống lại, chúng ta sẽ là những người vô phúc nhất, ngu đần nhất, vì chúng ta đặt tin tưởng vào một chuyện hão huyền. Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì thập giá chỉ là dấu hiệu của ô nhục, những đau khổ của con người không có lối thoát và cái chết của con người là ngõ cụt, là hết. Nhưng Chúa Kitô đã sống lại và nhờ Chúa sống lại, chúng ta cũng được sống lại với Chúa vinh hiển đó là tin mừng của lòng Chúa thương xót. 
Nhờ phép Rửa, chúng ta được tham dự vào sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô, được mang trong mình mầm  sống của lòng thương xót, mầm sống ấy phải lớn lên trong cuộc sống mỗi ngày và sẽ đưa chúng ta vượt qua chính cái chết tự nhiên của con người để vào cuộc sống vinh quang với Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chết và đã sống lại vì thương xót chúng ta, và để chúng ta không còn sống cho mình nữa nhưng là phải sống cho Chúa Kitô và tha nhân. Ước gì, Tin Mừng Phục Sinh đêm nay cũng là Tin Mừng Lòng Thương Xót Chúa được hiện thực hóa, giúp chúng ta can đảm chấp nhận gian khổ, chấp nhận hy sinh để thương xót mọi người và cùng nhau xây dựng một xã hội hạnh phúc và bình an, đồng thời giúp nhau sống xứng đáng phẩm giá con người được Chúa cho phục sinh. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét