1. LỊCH SỬ
Căn cứ vào các nguồn tài liệu đáng tin nhất, một của Á
Thánh Alan de la Roch, trong cuốn "De Dignitate Psalteri", và
một của Thánh Louis Marie Grignion de Monfort, trong cuốn "Bí Mật Kinh
Mân Côi", thì chính Đức Mẹ đã ban Kinh Mân Côi và dạy Kinh Mân Côi cho
thánh Đaminh. Theo miêu tả của tu sĩ Alan de la
Roch, Dòng Đa Minh thế kỷ XV, Đức Mẹ đã hiện ra với thánh Đa Minh năm 1206 sau
khi thánh nhân cầu nguyện và sám hối vì đã không thành công trong việc chống tà
thuyết Albigensianism (Anbi
giáo, một phong trào Kitô giáo được coi là hậu duệ thời trung cổ của Mani giáo
(Manichaeism – xem chú thích bên dưới) ở miền Nam nước Pháp hồi thế kỷ XII và
XIII). Thuyết này bị kết án là tà thuyết thời Tòa án Dị giáo, Inquisition.
Đức Mẹ đã khen ngài về sự chiến đấu anh dũng của ngài chống lại tà thuyết và
trao cho ngài Chuỗi Mân Côi làm vũ khí phi thường, đồng thời giải thích cách sử
dụng và hiệu quả của Chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ bảo thánh Đaminh rao truyền Chuỗi
Mân Côi cho những người khác. Từ đó, thánh Đaminh là
sứ giả của Đức Mẹ và là tông đồ tiên khởi truyền bá Kinh Mân Côi từ năm 1214.
Bên cạnh, Đức Mẹ đã ban
và dạy thánh Đaminh Kinh Mân Côi, chính Đức Mẹ trong hai lần hiện ra tại Lộ Đức
năm 1858 và Fatima năm 1917 đã cầm trong tay tràng hạt Mân Côi, như để xác nhận
là chính Mẹ đã ban Kinh Mân Côi và dạy lần hạt Mân Côi. Trong cả sáu lần hiện
ra tại Fatima với ba em thiếu nhi Lucia,
Phanxicô và Giaxinta, Đức Mẹ đã kêu gọi các em hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày.
Trong lần hiện ra cuối cùng Mẹ đã tự xưng "Ta là Đức Mẹ Mân Côi”.
Còn lần hiện ra tại Lộ Đức, Mẹ đã lần hạt Mân Côi với chị Thánh Bernadette bằng
việc dùng ngón tay đưa từng hạt chuỗi theo mỗi Kinh Kính Mừng chị đọc.
Sau mỗi chục kinh thì Mẹ đọc chung với chị Kinh Sáng Danh.
Ngày 07/10/1571, hải quân Công Giáo thắng hải
quân Thổ nhĩ kỳ một trận thủy chiến oanh liệt ở vịnh Lepante (giữa Co-rin-tô và
Pa-trát). Tin chiến thắng được báo về Rô-ma vào Chúa nhật đầu tháng Mười, giữa
lúc các hội viên Mân Côi đang rước kiệu trong thành phố. Để tạ ơn Đức Mẹ đã
nghe lời cầu khẩn của các tín hữu, Đức Giáo Hoàng Pi-ô V, ngày 5.3.1572 truyền
mỗi năm phải làm một lễ kính Đức Bà chiến thắng. Ngày 1.4.1573, Đức Giáo Hoàng
Ghê-go-ri-ô XIII đặt tên cho
lễ này là lễ Mân Côi và truyền phải cử hành trong các nhà thờ có bàn thờ dâng
kính Đức Mẹ Mân Côi vào Chúa nhật đầu tháng Mười. Năm 1716, Đức Giáo Hoàng
Clément XI truyền cho toàn thể Hội thánh phải long trọng mừng lễ này. Đến năm
1913, Đức Thánh Piô X ấn định mừng lễ Mẹ Mân Côi vào ngày mồng 7 tháng
10.
2. SUY NIỆM: KINH
MÂN CÔI GIÚP SỐNG CÁC NHÂN ĐỨC THƯỜNG NGÀY
Lần Chuỗi Mân Côi vừa giúp chúng ta suy gẫm lại các sự kiện trong Tin Mừng
vừa dẫn vào đời sống luân lý đồng thời đưa ta vào thái độ đức tin. Cho nên, sau 10 kinh Kính Mừng liên tiếp, chúng ta lại suy đến mầu nhiệm trong Tin Mừng, qua đó xin Đức Mẹ giúp chúng ta sống nhân đức của Đức Mẹ hầu cho chúng ta nhờ đó mà được tăng phần thánh thiện đẹp
lòng Thiên Chúa ngay đời này. Thế nên, càng lần nhiều
chuỗi Mân Côi bao nhiêu, chúng ta càng được Mẹ Thiên Chúa trang điểm cho chúng
ta những nhân đức cao đẹp của Người nhiều bấy nhiêu. Cũng nhờ bởi những nhân
đức ấy, chúng ta mới được tình yêu soi dẫn và tuôn đổ cho chúng ta nguồn ân
sủng của Thiên Chúa.
Chẳng hạn, khi chúng ta đọc Mầu Nhiệm Năm Sự Vui, thứ nhất thì gẫm: “Thiên Thần truyền tin cho Đức bà Maria chịu
thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm
nhường”. Suy gẫm việc Đức Mẹ chịu thai trong khi đọc kinh, nhưng khi về với
cuộc sống thì phải bắt chước Đức Mẹ ở khiêm nhường, đừng kiêu kiêu ngạo, hống
hách để gây nhiều tội lỗi, đau khổ cho tha nhân. Vì chưng, Thánh Tôma Aquinô nói:
“kiêu ngạo là khoe khoang, là cay đắng,
là tàn nhẫn, là chỉ nghĩ đến bản thân, cho nên kiêu ngạo khiến ta đố kỵ nhau.
Bởi vậy, muốn yêu thương phải bắt đầu để cho tâm hồn mình thấm nhuần sự khiêm
nhường và hiền lành”. Cho nên, noi gương Mẹ Mân Côi, sống khiêm nhường vì
chỉ có khiêm nhường chúng ta mới nhận được tình yêu của Chúa Kitô thúc bách
chúng ta phục vụ yêu thương, tha thứ cho nhau vì chưng đâu có tình yêu thương ở
đó có Đức Chúa Trời.
Rồi, trong Kinh Mân Côi, chúng ta đọc Mầu Nhiệm Năm Sự Thương, thứ 4 thì
gẫm: “Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá.
Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa”. Suy gẫm sự kiện lịch sử Chúa
vác thánh giá đi chịu chết để cứu chuộc cho chúng ta, thì ngay sau đó về với
cuộc sống, chúng ta phải vác thánh giá đời mình theo chân Chúa. Thánh giá trong
đời rất nhiều, nặng cũng có và nhẹ cũng có, tinh thần hay vật chất cũng có,
chúng ta phải xin cho được vác thánh giá theo Chúa. Nếu không vác thì chẳng
phải là môn đệ Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu nói: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Mẹ Maria Mân Côi dù là Mẹ Thiên Chúa
nhưng vẫn thưa xin vâng để vác thánh giá theo Chúa cho đến hết hơi cho đến trọn
đời. Thánh giá đời ta sao nặng bằng thánh giá của Mẹ. Thánh giá chúng ta nặng
một, tức là trong đời chúng ta đau khổ một lần, còn thánh giá Mẹ nặng gấp bảy
lần, tức bảy sự đau khổ của Đức Mẹ. Vì vậy, Mẹ mời gọi chúng ta siêng năng lần Hạt
Mân Côi để sống như Mẹ đã sống hầu cũng được hưởng những ân sủng như Đức Mẹ ở
trên trời vậy.
3. CẦU NGUYỆN
Lạy Mẹ Maria,
Tháng 10 được gọi là tháng Mân Côi. Tháng này, tất cả các con cái của Mẹ
hướng lòng về Đức Mẹ một cách đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là được yêu mến Đức Mẹ
hơn, được gần Mẹ hơn và được cùng với Mẹ đọc và suy niệm những Mầu Nhiệm Mân
Côi với những hoa kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, nhất là được có cơ hội
thực thi những điều Chúa Giêsu và Đức Mẹ dạy một cách nhiệt tình, sống động và
linh hoạt hơn trong suốt tháng này.
Lạy Mẹ Maria Mân Côi, Hội Thánh dạy rằng điều cốt tủy của kinh Mân Côi
không phải là đọc cho đủ các kinh Kính Mừng cho bằng việc chiêm ngắm các biến
cố quan trọng trong cuộc đời Đức Giêsu và Mẹ Maria để noi gương, bắt chước và
trở nên giống các Ngài trong tư tưởng, lời nói và việc làm trong cuộc sống
thường ngày. Hơn thế nữa, Kinh Mân Côi là một phương tiện bảo đảm nhất để kéo ơn
Chúa xuống, vì chính Đức Mẹ đã hứa ban dồi dào ơn thánh cho những ai năng đọc
kinh ấy.
Lạy Mẹ Mân Côi, xin Mẹ đồng hành với chúng con trong suốt tháng này và cả
đời chúng con nữa để cùng với Mẹ, chúng con nguyện ca tụng và rao truyền Tình
Yêu Cứu Độ Thiên Chúa qua sống Kinh Mân Côi từng ngày bằng sám hối, tha thứ,
bác ái, hiền hòa và thánh thiện. Amen.
LẠY
NỮ VƯƠNG RẤT THÁNH MÂN CÔI!
XIN CẦU CHO CON. Amen.
XIN CẦU CHO CON. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét