Trang

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM TUẦN THÁNH - NĂM PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014



TỪ THÁNH THỂ – NGUỒN SUỐI TÌNH YÊU

ĐẾN GIA ĐÌNH SỐNG YÊU THƯƠNG
- Khai mạc:

- Làm dấu thánh giá

                 CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN
1.    Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
Đk: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 I. THỜ LẠY
Người dẫn:
       Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa/ vì hôm nay Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa/ như Chúa đã từng kéo Gioan là người tông đồ Chúa yêu dấu vào lòng/  trong ngày thứ Năm Thánh, khi Chúa lập Bí tích Thánh Thể/ để thiết lập tình bạn hữu vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và loài người. Nơi bí tich này, Chúa cho chúng con hưởng nếm trước hạnh phúc thiên đàng/ khi mời gọi chúng con kết hợp mật thiết với Chúa trong Thánh Thể, và nói với mỗi người chúng con: “Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy”.
       Lạy Chúa, trong đêm thứ Năm Thánh hôm nay, xin Chúa hãy đưa chúng con, như Gioan là người tông đồ Chúa yêu, vào sâu trong Trái tim dịu hiền của Chúa. Vì chỉ nơi Chúa, con mới tìm thấy bình an và niềm vui trọn vẹn.
 
Hát:                     THỜ LẠY CHÚA
Đk: Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái nên nguồn sống thế trần.
1.    Hồi tưởng xưa kia, Chúa đã hy sinh nằm Thánh giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa yêu thương: mà nay Chúa đến, dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá là Mình Máu thánh Ngài. Chúng con xin thành tâm mến yêu. Chúng con xin Thành tâm kính thờ.

II. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Hát:           LẮNG NGHE LỜI CHÚA
1.Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Đk: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất  niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

1. Công bố Lời Chúa
   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan, (13, 21-27.33-35)
Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?” Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy?” Đức Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!”
Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: 'Nơi tôi đi, các người không thể đến được', bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau”. Đó là Lời Chúa.
(Mời cộng đoàn ngồi – thinh lặng trong ít giây)

2. Suy niệm:
          Chúng ta cùng trở lại căn phòng mà Chúa Giêsu cùng các môn đệ ăn lễ Vượt Qua/ để chiêm ngắm Đức Giêsu đã yêu các môn đệ / và đặc biệt là yêu Giu-đa, một môn đệ bán Thầy với giá của một người nô lệ. Chúa đã yêu họ như thế nào tha thiết như thế nào thì Ngài sẽ yêu tôi như thế và còn hơn thế nữa.
Biết rõ Giu-đa đã có ý định nộp mình, nên Đức Giêsu thấy giờ đã đến/ và Người thấy xao xuyến tâm thần. Mười hai môn đệ thân tín đang ngồi quanh đây không phải là những người mà Cha đã trao phó cho Người hay sao? Đức Giêsu đã phải cầu nguyện suốt đêm mới chọn họ thế mà giờ đây họ đang toán tính điều gì và thái độ của họ trong đêm nay thế nào?
Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”  Đức Giêsu nói rất rõ ràng như thế, một vấn đề lớn như thế mà các ông chỉ phân vân thôi sao? Đức Giêsu là ai đối các ông? Khi ba lần báo khổ nạn các ông dường như chẳng quan tâm đến thầy chỉ lo địa vị cho mình cùng lắm là sợ hãi và im lặng đi đằng sau Thầy. Bây giờ biết rõ người nộp Thầy ở trong nhóm thì không mấy muốn biết đó là ai. Phêrô, tông đồ trưởng, cũng chỉ biết nhờ Gioan để hỏi Chúa mà cũng không quan tâm  đến câu trả lời. Nếu có ai đó nộp người thân của chúng ta, chúng ta có để yên như thế không? Chắc chắn là không. Thái độ của các tông đồ khó hiểu biết bao! Chiêm ngắm Giuđa, khuôn mặt ông thật bình thản/  không tỏ lộ một dấu hiệu ngại ngùng vì Thầy đã biết toan tính của ông với các nhà lãnh đạo Do-thái. Đức Giêsu chấm miếng bánh và trao cho Giuđa / và chỉ trao cho ông mà thôi. Đó là miếng bánh chỉ điểm cho Gioan biết người sẽ nộp Chúa, nhưng không chỉ có thế, miếng bánh ấy chứa đựng cả một ân tình: “Giuđa ơi, Thầy trao cả thân mình Thầy cho anh đấy, Thầy sẵn sàng hiến mạng vì anh/ vì Thầy rất yêu anh.” Giuđa nhận miếng bánh và ăn nhưng không đọc ra được ý của Thầy. Thầy cũng đã rửa chân cho anh để anh được sạch và được chung phần với Thầy kia mà. Điều này chứng tỏ Lời của Chúa không ở lại trong anh/ nên anh nghe tiếng thầy mà không hiểu. Đức Giêsu không dừng lại, Người tiếp tục đánh động lương tâm anh: “Anh làm gì thì làm mau đi!” Dường như  Đức Giêsu khích lệ anh đi theo ý định xấu xa mà không hề ngăn cản? Chúng ta thấy thái độ của Đức Giêsu/ giống như hình ảnh người cha có hai người con trong dụ ngôn mà Người đã từng kể/ khi nói về lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Biết rằng để con xa nhà là bao nhiêu cám dỗ bủa vây, bao nhiêu tội lụy vẫy mời nhưng Cha không thể giữ con bên mình một khi nó muốn ra đi. Đức Giêsu cũng thế: Người nói chung chung để Giuđa tự biết, Người trao bánh cho anh để anh thấy Thầy quan tâm đến anh hơn mọi anh em khác, và giờ đây Thầy nhắc đích danh cũng như công việc mà anh sắp làm. Thầy nhắc rất tế nhị đến độ các môn đệ khác không hiểu để anh có đường về, nhưng bấy nhiêu cố gắng cũng không làm thay đổi một trái tim phản bội. Anh dã ra đi theo tiếng gọi của Satan và bóng tối bủa vây anh trên đường anh đi.
Cộng đoàn thân mến, khi Giuđa đi rồi, bầu khí căn phòng chuyển sang một bầu khí thân mật, bịn rịn của người sắp ra đi và những người ở lại. Cũng tại đây mà điều răn mới được trao cho các  môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Không phải yêu anh em như chính mình nữa/ nhưng là yêu như Thầy. Nghĩa là yêu cả những người ghét mình, những người làm hại mình/ như Thầy đã yêu và sẽ còn yêu Giu đa trước và sau khi anh nộp Người. Thầy đã hiến mình cho anh để mời gọi anh quay trở lại trước khi quá muộn / và cuối cùng Thầy đã trao nộp mình cho anh, đã chết cho anh.
Chúa Giêsu Thánh Thể/ cũng không ngừng mời gọi chúng ta đến với Người để Người nâng đỡ bổ sức cho nhưng có mấy người đáp lời mời gọi ấy? Chúa vẫn tiếp tục trao thân cho chúng ta, nhưng có mấy ai nhận ra tình yêu cao cả của Người mà đáp trả? Có bao nhiêu người rước Thánh Thể mà không tiêu hóa tức là không sống, không hành xử như Người? Chúng ta có tốt hơn các môn đệ trong đêm thứ năm ấy không? Có chắc là chúng ta không phản bội và ngoan cố như Giuđa trước tình yêu Thánh Thể không?
Giuđa đã nhận ra con người thật của mình cùng với sự phản bội/ và ông đã không dám tin vào tình thương tha thứ của Chúa, Đấng đã từng tuyên bố: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năm sám hối và được sống”. “Dù tội ngươi có đỏ như son, Ta cũng sẽ làm cho trắng tinh như tuyết”. Ông đã tự hủy hoại đời mình trong thất vọng ê chề? Còn chúng ta thì sao? Thánh Thể Chúa vẫn luôn vẫy mời chúng ta đến suối nguồn yêu thương vô bờ ấy để múc lấy tình yêu ấy mà làm cho gia đình, cộng đoàn của chúng ta thật sự cha chứa tình yêu Chúa và yêu mến nhau suốt đời.
(Thinh lặng ít phút)

Hát:              CHÚA KHÔNG LẦM
1.    Chúa không lầm, khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ tròn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: rằng thân con bởi tro bụi, và đang cưu mang trong tội lỗi.
Đk: Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năm thống hối, là Ngài lại thứ tha.
2.    Chúa không lầm, khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: còn mang thân thể nặng nề, là còn luôn mê mãi trần thế.
3.    Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh.

III. SÁM HỐI VÀ ĐỀN TẠ (Mời cộng đoàn quì)
Dẫn:
       Lạy Chúa Giêsu, cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho Phêrô, cho Gioan và cho ngay cả Giuđa, một người phản bội mà chính bản thân ông cũng nhận thấy không chấp nhận được mình và chấp nhận tình thương tha thứ nhưng không của Chúa. Nhìn vào Phêrô, nhìn vào Giuđa/ chúng con nhận thấy chúng con cũng đã nhiều lần phản bội Chúa, nhiều lần chạy theo nhưng ảo ảnh mà quên đi nguồn suối tình yêu luôn luôn trào tràn nơi Thánh Thể Chúa. Chỉ cần chúng con quay trở về, suối tình yêu ấy lại tràn vào tâm hồn chúng con như thác vỡ bờ. Xin Chúa đón nhận tâm hồn sám hối của từng người trong gia đình, trong cộng đoàn chúng con, cả khi chúng con sám hối chẳng trọn tình. Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò. Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Hát :            QUỲ BÊN CUNG THÁNH
Đk: Qùy bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.
1.    Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức, Chúa ơi dủ thương, đừng minh xét bao tội tình.
2.    Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ: được ân xá trong tình Cha.

Cộng đoàn:
KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
  Lạy Trái tim Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi, nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính / cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.
Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con / cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục / nhìn biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa tội / mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.
Bấy nhiêu tội đang khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy; lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh. Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh; những điều sỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy; những điều ơ hờ khinh dể / cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích mến yêu. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền / cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy. Ít là chúng con xin dâng công đền tội / xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh Giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày; lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ đồng trinh và các thánh / cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.
Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau, nhờ ơn Chúa giúp / thì chúng con sẽ đức tin vững vàng / ăn ở thanh sạch / giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, / cho được bù lại những tội ấy; lại hết sức ngăn ngừa / kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.
Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Đức nữ Đồng Trinh Maria, đã đồng công chuộc tội cầu bầu. Xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con / thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín / lo việc bổn phận làm con Chúa cho đến trọn đời. Cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật / là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha / và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen
                        KINH DÂNG GIA ĐÌNH
Lạy Chúa là Cha chúng con,/ chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự và hằng thương yêu chăm sóc mọi loài./ Xin Chúa nhậm lời gia đình chúng con cầu nguyện./ Chúa đã muốn cho chúng con làm thành một gia đình Công giáo, / một cộng đoàn yêu thương,/ để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình.
Xin Chúa cho mọi người trong gia đình chúng con sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa,/ và hết lòng hòa thuận thương yêu nhau./ Xin Chúa cho chúng con nhiệt thành sống đức tin,/ hôm sớm cầu nguyện chung với nhau,/ làm cho gia đình trở thành một đền thờ sống động của Chúa,/ siêng năng tham dự phụng vụ của Hội Thánh,/ chuyên cần học hỏi lời Chúa và đem ra thực hành./ Trong khi mỗi người chúng con ra sức làm việc,/ cũng như lúc gia đình được vui mừng hoặc gặp thử thách,/ xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng./ Đối với mọi gia đình xung quanh,/ xin Chúa cho chúng con biết thật tình yêu mến,/ sẵn sàng chia sẻ vật chất cũng như tinh thần,/ nhất là chia sẻ Tin Mừng tình thương của Chúa.
Lạy Chúa,/ chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa. / Chúng con nguyện xin luôn sống theo gương Thánh Gia Thất mỗi ngày./ Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng con, / có mặt cũng như vắng mặt, / còn sống hay đã qua đời,/ hầu bây giờ chúng con trở nên ánh sáng tình thương của Chúa, / và ngày sau được phước sum họp với Chúa muôn đời./ Amen.

IV. KẾT THÚC
Hát:                  TẠ ƠN CHÚA VỚI MẸ
Đk: Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.
1. Vì tình Chúa ôi miên man bao tháng năm không tàn, dâng triều sóng vỗ lớp lớp biển khơi vang rền. Lòng Chúa thương ôi huyền diệu, quyền Chúa trên muôn thần lực, nguồn an vui chan chứa thánh ân không ngơi.

Kinh trông cậy – Làm dấu.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét