Trang

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM TUẦN THÁNH - MẦU NHIỆM TÌNH YÊU


Khai mạc
Làm dầu thánh giá

Hát :       CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN
1.    Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường
Đk: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

I THỜ LẠY
Người dẫn:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ này cộng đoàn chúng con hiện diện bên Chúa/ trong đêm Thứ Năm Tuần Thánh này/ để đáp lời mời gọi của Chúa: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Xin cho chúng con đêm nay, khi ở lại bên Thánh Thể/ chúng con cảm nếm được tình thương bao la/ một tình yêu đến cùng mà Chúa dành cho chúng con, để nhờ cảm nếm tình yêu ấy mà tâm hồn chúng con được biến đổi/ và sống tình yêu Chúa cách tràn đầy hơn nữa trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.

Hát:                     ĐOÀN CON ĐẾN ĐÂY
1.    Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến yêu cho trọn khối tình con: được yêu Chúa luôn, bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.
Đk: Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Đem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường. Về cùng Chúa hưởng bao mối tình thương. Kính dâng lên tình yêu chúng con. Vững tin luôn niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời. Về cùng Chúa hưởng vinh phúc muôn đời.


II. TÂM TÌNH VỚI LỜI CHÚA

1. Công bố Tin Mừng
 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn”. Đó là Lời Chúa.
 Mời cộng đoàn ngồi. và Thinh lặng trong ít phút

2. Suy niệm
Một người:
Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em”.
Cành nho không thể sống và sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Cũng vậy, chúng ta không thể làm gì nếu không gắn liền với Chúa Giêsu. Cho nên, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta hãy ở lại trong Người. Quả thật, “chẳng có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người”. Vì yêu con người, Thiên Chúa đã tìm mọi cách để được gần gũi con người, ở với con người. Ngôi Hai Thiên Chúa “đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” để nên một với chúng ta. Như thế vẫn chưa thỏa trái tim yêu thương của ngài. Ngài đã “vâng lời cho đến chết”, đã chấp nhận thành người “bị Thiên Chúa nguyền rủa” để đem lại sự sống thần linh cho con người. Trước khi người hiến thân mình trên thánh giá, Người đã hiến mình cho các bạn hữu của Người nơi phòng tiệc ly/ qua hình bánh rượu/ bằng việc Người thiết lập bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là sáng kiến tuyệt vời của Thiên Chúa tình yêu khi muốn ở với con người mãi mãi. Người không chỉ muốn nên giống chúng ta mọi đàng/ nhưng người còn muốn nên một với chúng ta, trở nên một xương một thịt với chúng ta/ qua việc trở nên của ăn, của uống nuôi dưỡng chúng ta. Không còn sáng kiến nào hay hơn, tuyệt vời hơn/ mà Người không thực hiện/ để được ở với con người. Thiên Chúa say mê con người đến quên chính bản thân mình. Người chỉ mong sao con người cảm nhận được tình yêu ấy để được hạnh phúc.
Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người”.
Chiêm ngắm Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra Ngài rất mực yêu mến Chúa Cha/ và Ngài không từ chối Chúa Cha bất cứ điều gì/ ngay cả mạng sống của mình. Người yêu Chúa Cha/ nên ý Cha trở thành lương thực của Người. Người “nói điều Chúa Cha nói và làm điều Chúa Cha làm”. Chính vì thế, Người luôn luôn hiệp thông với Cha trong mọi sự.
Vậy, giờ phút này Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn tha thiết mời gọi chúng ta hãy ở lại trong Người. Ở lại trong Người để trò chuyện với người như hai người bạn tri kỷ, để đón lấy sức mạnh của Người; để nên một với Người, để cảm nhận tình yêu của Người lớn lao dường nào, để lời của Người hướng dẫn chúng/ và cuối cùng là để Người thay quả tim chai đá của chúng ta bằng một quả tim biết yêu thương/ để chúng ta có thể yêu như Người đã yêu. Chúa Giêsu đã hiến thân cho các môn đệ dù các ông chẳng trung thành, dù các ông chưa một dạ theo Người trên hành trình lên núi Sọ. Hãy ở bên Chúa/ để chúng ta cũng có thể yêu, có thể hiến thân cho anh em, những người chúng ta chưa yêu/ hay cả những người chúng ta không muốn yêu/ và ngay cả những người ghét chúng ta. Chính khi chúng ta yêu thương đó là dấu Chúa đang trong chúng ta và chúng ta trở nên môn đệ đích thực của Ngài. Và chúng ta được ngụp lặn trong tình yêu của Ba Ngôi. Vì “ai yêu thương thì trở nên con cái Thiên Chúa”.
    Thinh lặng trong giây lát - Mời cộng đoàn quỳ

Hát:  ĐÂU CÓ TÌNH TÌNH YÊU THƯƠNG
Đk: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan tình thương.
1.    Nài xin tha thiết Thượng Đế vô cùng nhân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến thương chúng con.
2.    Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn ghét ghen. Gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.

III. XIN ƠN VÀ HIẾN DÂNG
Người dẫn:
          Ở lại trong tình thương của Thầy là giữ các điều răn của Thầy. Lạy Chúa, xin hãy dạy chúng con, vì chúng con đang lắng tai nghe.
(Chia thành hai bè đối đáp).
Đọc Thánh Vịnh 119,33-48

Nam: Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ,
con nguyện đi theo mãi đến cùng. *
Xin cho con được trí thông minh
để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.

Nữ: Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,
vì con ưa thích đường lối đó.
Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,
không ngả theo lợi lộc tiền tài.

Nam: Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,
và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài.
Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,
để người người kính sợ Thánh Danh.

Nữ: Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,
vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao !
Con khát khao huấn lệnh của Ngài,
vì Ngài công chính, xin cho con được sống.

Nam: Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,
và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài.
Con sẽ đối đáp với người lăng nhục,
vì con tin cậy ở lời Ngài.

Nữ: Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.
Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ
tới muôn thuở muôn đời.

Nam: Con thảnh thơi tiến bước,
vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo.
Trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý,
lòng không chút hổ ngươi.

Nữ: Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài
và hết lòng yêu mến.
Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,
thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.

Người dẫn:
       Lạy Chúa Giêsu, để ở lại với chúng con Chúa đã thiết lập bí tích Truyền chức thánh. Chúng con xin tạ ơn Chúa và xin dâng lên Chúa tất cả các linh mục trên toàn thế giới.

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC
Lạy Chúa Giêsu, là Linh Mục đời đời, Chúa đã dùng tay các vị Giám Mục mà thông ban bảy hơn Thánh thần Chúa để thánh hóa các linh mục. Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ cho hàng Linh Mục noi theo. Xin in sâu vào tâm hồn các linh mục mẫu gương Người để các Linh Mục được trở nên những vị Kitô-thứ-hai của Chúa.
Xin Chúa cho các Linh Mục sống theo ánh sáng Đức tin chỉ dẫn/ và bất cứ trong cảnh ngộ nào hằng tin vào quyền năng vô cùng của Chúa, biết sống nội tâm, siêng năng cầu nguyện, lấy Mình Máu Chúa và Tin Mừng làm của ăn nuôi sống hằng ngày.
Xin cho các Linh Mục thật lòng mến Chúa, và yêu thương mọi người, hy sinh đời sống mình cho tha nhân, luôn luôn nêu gương mẫu khiêm nhường, khó nghèo, hiền hòa và thanh khiết, để mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu trong các Linh Mục.
Xin cho các Linh Mục trìu mến và vâng phục cha chung là Đức Giáo Hoàng, thành tâm cộng tác với Đức Giám Mục là Đấng kế vị các Thánh Tông Đồ, luôn luôn đoàn kết với các anh em Linh Mục trong việc mở mang Nước Chúa.
Xin cho các Linh Mục là những chủ chăn nhiệt tình săn sóc đoàn chiên Chúa, tìm kiếm những chiên lạc, chăm nom những chiên đau yếu, chữa lành những con chiên đau bệnh, nuôi dưỡng chiên trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa.
Xin cho các Linh Mục là cha chung đáng quý mến của mọi gia đình cộng đoàn, hướng dẫn giáo dân trong tình phụ tử, lấy Phụng vụ và Lời Chúa làm của ăn nuôi dưỡng cộng đoàn, để mọi cộng đoàn hăng say cộng tác xây dựng nước Chúa.
Lạy Mẹ Maria, là Mẹ hàng giáo sĩ, xin cho hàng giáo sĩ yêu mến Mẹ. Xin Mẹ nâng đỡ các Linh Mục khi có ai yếu đuối, ủi an khi sầu khổ, khuyến khích khi buồn, để các ngài luôn luôn phấn khởi làm tròn nghĩa vụ Linh Mục. Amen
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với mỗi kinh kính mừng chúng con đọc, chúng con xin hợp với Lời kinh  của Mẹ Maria mà ngợi khen Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã ban qua bí tích Thể. Xin cho chúng con được hưởng niềm vui trọn vẹn là được Chúa ở cùng như Chúa đã ở cùng Mẹ và ở trong Mẹ.        

Kinh lạy Cha – mười kinh kính mừng- sáng danh.

VI. KẾT THÚC
Hát :          KINH HÒA BÌNH
         
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem ủi an đến chốn ưu sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình.

Đọc kinh trông cậy – Làm dấu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét