Trang

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Chầu Thánh Thể Theo Chủ Đề - Hiệp Thông



Chủ đề: THÁNH THỂ, MU NHIỆM HIỆP THÔNG


I. KHAI MẠC

  •  Dấu Thánh Giá
  • Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
     1- Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

     ĐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp-ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
  • Hát : PHÚT THAN THỞ
1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông: trong Thánh Thể Chúa cả càn khôn, hằng hiến thân ngự giữa đoàn con.
      ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

  • Lời Nguyện mở       (Người hướng dẫn)      
       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hiệp thông là sợi giây nối kết giữa Chúa với chúng con, giữa chúng con với Chúa và giữa chúng con với nhau. Đây là những mối liên hệ hệ của nhịp sống đức tin, từ mối liên hệ bổn phận đối với phần rỗi bản thân, sang mối liên hệ tin yêu hiếu thảo đối với Thiên Chúa, và biểu lộ qua mối liên hệ sẻ chia bác ái đối với tha nhân.
            Vậy, lạy Chúa, giờ đây cộng đoàn chúng con xin quy phục toàn thân xác, trí khôn và linh hồn cho Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để nhờ Thần Khí của Chúa, chúng con tôn vinh và cảm tạ Chúa muôn đời. Thưa Chúa, để có được mối tình hiệp thông của chúng con với Chúa và với nhau trong, cộng đòan, trong giáo xứ, giáo phận và giáo hôi việt nam nói riêng và toàn cầu nói chung, chúng con chỉ biết chạy đến Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì chưng, trong Kinh Tiền tụng Thánh Thể cũng nhắc lại cho chúng con ý nghĩa này: “Chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.” Công thức này cho thấy rõ ràng hiệu quả của Bí tích Thánh Thể: là sự hiệp nhất của các tín hữu trong sự hiệp thông với Giáo Hội. Như thế Bí tích Thánh Thể tỏ hiện là nền tảng của Giáo Hội - mầu nhiệm hiệp thông. Vì vậy, trong Thông điệp Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể, Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “… Thánh Thể xuất hiện như là đỉnh cao của tất cả các Bí tích, vì nó làm cho nên hoàn thiện mối hiệp thông của chúng ta với Thiên Chúa Cha, bằng cách đồng hoá với Người Con yêu dấu duy nhất của Người nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần.” Cho nên, giờ đây, chúng con cùng nhau suy niệm Mầu nhiệm Hiệp thông đó, để cầu nguyện cho sự hiệp thông Giáo Hội địa phương cũng như toàn cầu, đồng thời để khơi dậy nỗ lực sống hiệp thông nơi mỗi người chúng ta.
  • Hát:  ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG  (CĐ đứng)
          ĐK: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.
          1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
          2. Nguyện xin TC đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ Đức Ái: yêu Chúa mến thương anh em.

II. Suy Niệm           Lời Chúa: Mt 26,26-27

        Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu,
       "Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy." Đó là Lời Chúa. Đó là Lời Chúa.
  • Suy niệm 1
Nói đến Hiệp thông Thánh Thể là nói đến sự hiệp thông giữa Thân Mình với các chi thể khác nhau, nói đến sự quy tụ của đàn chiên quanh một Chúa Chiên duy nhất, cũng như sự  thông phần và liên kết chặt chẽ trong cùng một Nhiệm Thể duy nhất của Đức Kitô là Giáo Hội. Một tấm bánh được bẻ ra cho nhiều người để tất cả được thông dự và làm nên một Tấm Bánh. Tấm bánh đó chính là Mình Thánh Đức Kitô, và chúng ta tất cả được kêu gọi đến cầm lấy mà ăn, để thông phần sự sống vĩnh cửu và xây dựng một Nhiệm Thể duy nhất. Cũng chỉ có một chén rượu được chia cho mọi người, để tất cả được thông hiệp vào sự sống thiêng liêng. “Chén chúc tụng” (1Cr 10,16) chính là Máu Thánh Đức Kitô, cho chúng ta tận hưởng nguồn ơn cứu độ, và cho chúng ta thông chia cùng một Sự Sống Mới.
Thật vậy, trong Tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gởi hàng Giám mục, Giáo sĩ và giáo dân trong năm Thánh Thể, Ngài xác quyết rằng những cử chỉ trong Tin Mừng Thánh Matthêu (26,27) diễn tả mối tương quan hiệp thông mà Thiên Chúa muốn thiết lập với chúng ta, để rồi chính chúng ta phải xây dựng tình hiệp thông ấy với nhau. Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể (“đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy”) trở nên nguồn mạch hiệp thông của Giáo Hội chúng ta. Vì tất cả chúng ta cùng ăn một bánh và uống cùng một chén (1Cr 10,17). Vì tất cả chúng ta có chung một mầu nhiệm đức tin, có cùng một thân mình Giáo Hội là chính Nhiệm Thể của Đức Kitô, có vị Cha chung trong Giáo Hội toàn cầu, một vị chủ chăn trong giáo phận, trong giáo xứ, trong cộng đoàn thánh hiến, cộng đoàn gia đình hay tập thể các nhóm tụ họp lại nhân danh Đức Kitô. Nói như thế là để chúng ta thâm tín hơn trong tin yêu và hy vọng rằng : Bí tích Thánh Thể mời gọi và tha thiết cổ võ chúng ta xây dựng sự hiệp thông Giáo Hội dưới tác động của Chúa Thánh Thần, nhờ thực hiện các hướng dẫn mục vụ, phụng vụ, tông đồ, truyền giáo… của các vị chủ chăn địa phương.
Chính nhờ Đức Kitô, Đấng đã hiến thân như “Tấm Bánh bẻ ra” và là Đấng Khơi Nguồn Sự Sống nơi Bí tích Thánh Thể, mà chúng ta được hiệp thông và hiệp nhất với Ngài trong một Nhiệm Thể duy nhất là Giáo Hội. Đời sống hiệp thông đó, “hiệp thông phẩm trật” cũng như “hiệp thông huynh đệ” được thể hiện, nuôi dưỡng và phát triển qua chính cử hành Thánh Thể cũng như qua các hoạt động bác ái, tông đồ, phát xuất từ hy tế Tạ Ơn.
  • Lời Nguyện (CĐ cùng đọc – quỳ)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hiểu và xác tín về việc Chúa chia sẻ chính thân mình và khơi nguồn sự sống để xây dựng cho chúng con Mầu nhiệm Hiệp thông, liên kết chúng con nên một. Thế mà chúng con vẫn chưa sống chia sẻ, rộng mở, khoan dung với những người khác; vẫn không quan tâm xây dựng tình hiệp thông huynh đệ với nhau và với vị chủ chăn của chúng con. Chúng con chưa mở cửa lòng, sẵn sàng chia sẻ vật chất, tinh thần với những anh chị em túng thiếu trong cùng một đoàn chiên, dù hằng ngày chúng con vẫn thông dự vào cùng một Tấm Bánh, một Thân Mình.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ chầu này, chúng con muốn cầu nguyện cho mỗi người chúng con biết sống tình hiệp thông từ trong gia đình, giáo khóm, giáo xứ và giáo phận, khi chúng con yêu mến Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Chúng con muốn thực hiện sự hiệp thông này trong từng bậc sống, ơn gọi, và hoàn cảnh cụ thể của chúng con để diễn tả lòng Tin Cậy Mến vào Chúa qua tha nhân và trong lòng Giáo Hội. Đó quả thực là cách thế duy nhất để chúng con tham dự và sống Mầu nhiệm Hiệp Thông mà chính Chúa đã thiết lập qua Bí tích Thánh Thể.
       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa, xin giúp sức cho chúng con biết sống tinh thần hiệp thông trong từng ngày sống của chúng con. Amen.

  • KINH PHẠT TẠ (CĐ đọc chung)

    Lạy Đức Chúa Giêsu là Chúa con, cùng là Đấng cứu chuộc con, dầu Chúa con đã lấy lòng rất thương yêu, mà đổ hết Máu châu báu Chúa cho loài người ta mặc lòng. Song thương ôi! Nó đã chẳng biết trả nghĩa mà kính mến Chúa con, lại hằng làm mất lòng Chúa con cùng làm ô danh Chúa con là thế nào! Ôi, ôi, chớ chi con đặng phạt tạ Rất thánh Trái tim Chúa con! chớ chi con đặng phá dứt những sự vong ân, quá nửa phần thiên hạ đã làm cho Chúa con phải chịu. Nay con muốn tỏ lòng yêu mến thờ phượng Trái tim Chúa con rất đáng kính cùng đầy dẫy sự thương yêu ra trước mặt cả và thế gian: Con muốn đem kẻ có tội trở lại, cùng đánh thức muôn vàn kẻ làm con Hội Thánh, mà ở mê muội vô tình, chẳng hay lo cho sáng danh Chúa cùng sáng danh Hội Thánh, là bạn thiết nghĩa Chúa con.
       Con ước ao cho mọi người khâm phục lời Hội Thánh truyền dạy, vì hễ ai chẳng vâng lời Hội Thánh, thì cũng chẳng vâng lời Chúa con, là Đấng hằng ở cùng Hội Thánh, cho Hội Thánh hằng rộng mở thắng nổi vang danh, cùng hưởng sự bình an thạnh trị.
        Con cũng ước ao cho Đức Giáo Tông là đấng thay mặt Chúa con, đặng xem thấy mọi sự người trông ước; lại các đấng Giám Mục, cùng các hàng Linh Mục ngày càng nên trọn lành, cùng nhiều điều khác đẹp lòng Chúa con như vậy.
Con lại ước ao cho kẻ có tội nên lành, kẻ lành nên thánh, hầu mọi người thảy đều đặng hưởng nhờ phần rỗi đời đời. Mà bởi con rõ biết việc con làm đẹp ý Rất thánh Trái tim Chúa con, thì con sấp mình kính lạy dưới chơn Chúa con, trước mặt Đức Bà, cùng các đấng trên trời, mà dâng trót mình con làm của thuộc về Chúa con, là chính mạch mọi ơn mọi phước phần hồn phần xác con.
       Vậy con hiệp một ý cùng Đức Giáo Tông, mà phú mình con, cùng mọi sự con cho Rất thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu, là Đấng con muốn kính mến, và thờ lạy hết lòng hết sức, hết linh hồn con, hầu trong mọi việc con làm, mọi lời con nói, ý con hằng hiệp cùng thánh ý Chúa luôn. Hôm nay con phú dâng mình con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa con, con cả quyết trước mặt Chúa con, từ nầy về sau con sẽ làm cho sáng danh Rất thánh Trái tim Chúa con, con sẽ giữ đạo thánh Chúa, cùng điều răn Hội Thánh cho trọn, chẳng còn dám theo tình tư dục, ăn uống say mê, tham của phù vân cùng làm việc xác ngày Hội Thánh cấm; lại con sẽ làm cho kẻ thuộc về con, đều đặng giữ thật như vậy.
     Ấy vậy, đương khi con lãnh lấy những ý lành cùng những điều dốc lòng, bởi Trái tim Chúa con rất nhơn hậu đã soi sáng chỉ dẫn cho con, thì con tin cậy vững vàng, con sẽ đặng phạt tạ Chúa con, vì những sự sỉ nhục thiên hạ đã ở bất trung thất hiếu cùng Chúa con, lại con sẽ làm cho linh hồn con cùng linh hồn kẻ thân nghĩa con đặng nhờ phần phước đời nầy và đời sau đặng vui vẻ tiêu sái vô cùng. Amen.
  • Suy niệm 2                       
Thế nên, chúng con không thật sự yêu mến Chúa trong Bí tích Thánh Thể nếu không đồng thời quan tâm, yêu mến Nhiệm Thể của Chúa là Giáo Hội. Chúng con sẽ rước Chúa cách bất xứng nếu không đồng thời lo xây đắp hoặc thiếu tinh thần hiệp thông, xây dựng Giáo Hội địa phương hay thiếu sự hiệp nhất với Chủ chăn. Quả vậy, hiệp thông Thánh Thể đòi hỏi chúng con trở nên những con người hiệp thông, nghĩa là, biết từ bỏ những gì là riêng tư, ích kỷ trong đời sống hàng ngày, ngõ hầu xây dựng tình hiệp thông huynh đệ ở mọi nơi chúng con sống, từ trong gia đình, xóm làng cho đến cộng đồng giáo xứ, giáo phận.
1.    Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên Đình. Ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.
Đk. Giê-su nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là thần  lương ban cho con cái. Qua nơi lưa đày về nơi mong chờ. Say nguồn Tình Yêu thiết tha suốt đời.
2.    Con cái trên đời cùng ăn một bánh. Thân xác Giê-su xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong Tình Yêu đến muôn đời sau.
3.    Nay khắp cộng đồng tình yêu nung nấu. Trong Chúa Giê-su Thánh Thể nhiệm mầu. Lòng con ao ước nghĩa trọng bền lâu. Đến khi hiệp trong Chúa Con đời sau.

  

III. Kết thúc

  •  Hát: Này Con Là Đá

       Này con là Đá! Trên viên đá này Cha xây Giáo hội muôn đời kiên trung!  Này con là Đá!  Sa-tan sức hùng mưu ma vẫy vùng  không hề chuyển rung. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng....!  Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc.  Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho các tâm quân thù.
  • ĐÂY NHIỆM TÍCH

          1/ Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường cho nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy sự gì. 
       2/ Dâng về Đức Chúa Cha và Con Chúa, khúc ca mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, cả Thánh Thần nhiệm xuất bởi Hai Ngôi. Bao tiếng hát ca khen cảm tạ, kính tiếng Ba Ngôi một Chúa muôn đời. Amen
  • Lời Nguyện Thánh Thể
  • Phép Lành Thánh Thể
  • Hát : MẸ ƠI XỨ ĐẠO CON ĐÂY
          1. Mẹ ơi xứ đạo con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ Từ Bi, xin Mẹ luôn đỡ  nâng phù trì và thương dẩn dắt trên đường đi.
          ĐK:  Me Ma-ri-a, xin thương đến xứ đạo con đây. Ban nguồn an bình, hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi xứ đạo con đây. Trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn.
  • KINH TRÔNG CẬY  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét