THÁNH THỂ NGUỒN SỨC MẠCH SỐNG ĐỨC TIN
I. KHAI MẠC
- Dấu Thánh Giá
- Hát : PHÚT THAN THỞ
1. Con mến yêu tin
thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông: trong Thánh Thể Chúa cả càn
khôn, hằng hiến thân ngự giữa đoàn con.
ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh
phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó
dâng tâm hồn.
- Lời Dẫn:
(Người hướng dẫn đọc – CĐ quỳ)
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa là Thiên Chúa và là Ðấng Cứu độ con. Chúng con tin thờ Chúa Thánh Thể. Chúng con chúc tụng và ngợi khen tình yêu
vô biên của Chúa dành cho chúng con. Chúng con biết rằng Chúa đang chờ đợi chúng con như người Cha nhân lành chờ đợi
người con hoang đàng trở về. Cho dù chúng con tội lỗi, yếu đuối mấy đi nữa, hay cho dù thế
gian không chấp nhận chúng con nhưng Chúa luôn mở rộng cánh tay, sẵn sàng ôm lấy chúng con và nói với con rằng:"Chúa
Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến chúng con như vậy" (Ga15,9).
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, gời đây, chúng con xin
quy phục toàn thân
xác, trí khôn và linh hồn cho Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa cho chúng con, để nhờ Thần Khí của Chúa, chúng con biết tôn vinh và cảm tạ Chúa.
Xin cho chúng con cảm nghiệm rằng Chúa
đang ở đây. Chúa đang sống. Chúa đang nghe chúng con tâm sự. Chúa đang nhìn chúng con bằng đôi mắt yêu thương. Chúng con cũng thế, ước gì Chúa xức dầu
trên lỗ tai, trái tim và đôi mắt chúng con để nghe được tiếng Chúa nói, cảm nhận được Chúa
hiện diện và thấy được Chúa. Xin Chúa hãy tỏ lộ tình yêu Chúa
ra cho chúng con, và nhận chìm chúng con trong đại dương tình yêu của Chúa ngay giây phút
này. Xin Chúa hãy dạy chúng con đường lối của Chúa, sửa sai những lỗi lầm, những thiếu
xót của chúng con. Chúng con muốn trở nên thánh thiện hơn, muốn là người con đẹp lòng Chúa và nên
giống Chúa hơn, tin tưởng vào Chúa hơn trong cuộc sống đầy biến loạn
hôm nay, ngõ hầu tin có Chúa chúng con vững bước trên hành trình đức tin Kitô hữu.
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng những giờ phút linh thiêng này để hoàn toàn được thuộc về Chúa.
Chỉ có Chúa với chúng con mà thôi, như xưa cô Maria ngồi bên chân Chúa lắng nghe Lời Hằng
Sống mà quên đi những lo toan, bôn ba ở đời. Chúa chính là nguồn hạnh phúc và
niềm hoan lạc đích thực của chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Ngài.
Amen.
- Hát: CON TRÔNG CẬY CHÚA
1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài.
Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm
tin và ước mơ này, được quên đi những lo âu, tìm vui theo bước chân Cha.
ĐK: Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong
tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa
gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
II.
SUY NIỆM LỜI HẰNG SỐNG
- Suy Niệm 1
TIN VÀO ĐỨC KITÔ ĐỂ BƯỚC THEO NGÀI
ĐẾN VỚI CHÚA CHA
- Lời Chúa: 1Ga 5,1-15
"Phàm ai tin rằng Đức Giê-su là
Đấng Ki-tô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa
sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh
thành, thì cũng yêu thương kẻ được Đấng
ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này,
chúng ta biết được mình
yêu thương con cái Thiên Chúa: đó là
chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi
hành các điều răn của Người. Quả
thật, yêu mến Thiên Chúa là
tuân giữ các điều răn của Người. Mà các
điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi
kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Ai là
kẻ thắng được thế gian, nếu
không phải là người tin rằng Đức
Giê-su là Con Thiên Chúa? Chính
Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không
phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng
trong nước và trong máu. Chính
Thần Khí là chứng nhân, và
Thần Khí là sự thật. Có ba
chứng nhân: Thần Khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. Chúng
ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà
lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn, vì đó
là lời chứng của Thiên Chúa, lời
Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người. Ai tin
vào Con Thiên Chúa, người
đó có lời chứng ấy nơi mình. Ai
không tin Thiên Chúa, thì
coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì kẻ
ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm
chứng về Con của Người. Lời
chứng đó là thế này: Thiên
Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự
sống ấy ở trong Con của Người. Ai có
Chúa Con thì có sự sống; ai
không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Tôi đã
viết những điều đó cho anh em là
những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh
em biết rằng anh em có sự sống đời đời. Lý do
khiến chúng ta được mạnh dạn trước
mặt Thiên Chúa, đó là: Người
nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người. Nếu chúng ta biết rằng Người nhậm mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng
ta sẽ được những gì chúng ta đã xin Người".
Suy niệm
Tình yêu của Thiên Chúa muôn đời trao ban. Ngôi Cha đã nhiệm sinh ra
Ngôi Con và từ tình yêu thương giữa hai Ngôi muôn đời nhiệm xuất Ngôi Ba, Chúa
Thánh Thần. Tình yêu ấy không đóng kín nhưng luôn mở và trào tràn ra cho thế
gian. Thiên Chúa yêu thương thế gian bằng một tình yêu duy nhất mà Người chia sẻ
cho nhau giữa Ba Ngôi. Tình yêu ấy không có biên giới: Người hạ mình xuống nghèo
hèn để cho con người trở nên giàu có và thậm chí “trở thành người để con người trở thành chúa” (Thánh Giáo phụ
Athanase). Quả thế, Ngài đã sai Con yêu dấu, duy nhất của Ngài đi vào thế gian để
mạc khải cho mọi người biết Thiên Chúa Tình Yêu (Ga 1,18), cứu độ (Ga 3,16) và ở với họ
(Ga 1,14).
Trọn cuộc sống dương gian, cái chết và sự phục
sinh của Chúa Giêsu được gồm tóm hai chữ “YÊU THƯƠNG”. Thứ nhất, vì yêu thương
nên “Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn
toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người
trần thế” (Pl 2,6-7). Thứ hai, vì thương yêu, Chúa Giêsu đã mạc khải Chúa
Cha (Ga 8,19) và căn tính của mình cho mọi người biết Ngài là Con Thiên Chúa
(Ga 10,36), là Đấng Mêsia (Ga 1,36.41) được Chúa Cha sai đến (Ga 3,17a). Ngài mạc
khải Nước Thiên Chúa để phàm ai tin vào Người sẽ được Nước ấy làm gia nghiệp
(Ga 3,5) và được sống muôn đời (Ga 3,15). Ngài còn cho nhân loại thấy tình yêu
Ba Ngôi Thiên Chúa thật sự hiện diện giữa họ (Ga 3,16-17) ngõ hầu mọi người tôn
kính Chúa Cha (Ga 5,23) trong Thần Khí và Sự thật (Ga 4,23). Thứ ba, vì yêu thương,
Ngôi hai Thiên Chúa đến thế gian như người tôi tớ phục vụ và cứu độ hết mọi người
(Ga 5,20-27): giảng dạy (Ga 5,19-47), soi lòng mở trí cho mọi người biết, xác tín
và sống theo đạo lý yêu thương của Thiên Chúa (Ga 15,12-13); đem ơn cứu độ đến
với dân ngoại (Ga 4,1-42); chữa lành hết mọi bệnh tật (Ga 6,2), tha thứ mọi tội
lỗi (Ga 8,1-11), cho kẻ chết sống lại (Ga 11,1-44). Thứ tư, vì yêu thương, Chúa
Giêsu đã hy sinh hiến tế trên thập giá để cho mọi người được hưởng tình yêu
dạt dào của Thiên Chúa (Ga 14,1-3). Cuối cùng, vì yêu thương, Thiên Chúa phục
sinh Chúa Giêsu Kitô, tình thương ấy là Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa phục sinh
Chúa Giêsu nhờ quyền năng của mình (Ga 17,1-2), quyền năng ấy là Chúa Thánh
Thần. Cho nên, Tình yêu Thiên Chúa là Quyền năng và Quyền năng Thiên Chúa là Tình
yêu (Ga 14,12-21). Chính Thánh Thần phục sinh của Chúa Giêsu Kitô hoạt động nơi
chúng ta, Người tháp nhập chúng ta vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh (Ga 14,20). Vì vậy, “phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa
hướng dẫn, đều là con Thiên Chúa” (Rm 8,14). “Vậy đã là con Thiên Chúa, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho
thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với
Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người” (Rm 8,17).
Qủa
thật, Ba Ngôi Thiên Chúa kiên trì giáo dục và hướng dẫn con người qua
bao thế hệ, chỉ với mục đích duy nhất: cho loài người hiểu được nguồn Tình Yêu của Thiên Chúa. Chúng ta thật may mắn nhận
ra chân lý này và đang trên đường theo Đức Kitô tiến về Quê Trời tuyệt hảo. Sự
phục sinh của Đức Kitô là chiếc cầu vững chắc đưa chúng ta về nhà Cha.
- Lời Nguyện
Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể/ nhờ Mình Máu Chúa chúng con đón nhận, Chúa làm chúng con vui sống an bình, hoan lạc, tin yêu và phó thác vào Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi/. Dù đau khổ, chúng con không buồn chán/ dù thử thách
không bỏ cuộc, không thất vọng và không là nỗi cay đắng dò xé tâm can. Lạy Chúa, nhờ Thánh Thể Chúa Giêsu ở trong chúng con hằng
ngày và nhờ việc đến với chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, đức tin chúng con thêm vững
mạnh, coi những việc bất trắc, khổ đau hằng ngày như hiệp công và
tinh luyện chúng con nên con cái của Chúa thật trong sáng, hiền hòa, khiêm tốn, tin
tưởng và yêu thương ngõ hầu xứng đáng là con Dân Nước Trời. Amen.
1/ Tình Ngài
yêu con bao la vươn lút trời xanh. Tình Ngài yêu con như biển thắm sóng dâng dạt
dào. Tình Ngài yêu con như Mẹ hiền thức trọn đêm khuya canh cho con giấc ngủ yên
lành vì đời con nên đã quên đời mình.
ĐK. Xin đoan nguyện một đời, một đời con yêu Chúa trọn phận
người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người mọi người tìm tình yêu
trong mối tình của Ngài để trần gian liên kết vui sống hoài.
2/ Đường trần
con đi chung quanh bao nổi hiểm nguy. Tình Ngài theo con con nhịp bước hết lo sợ
gì. Dù ngàn gian nan ân tình Ngài nhắc nhở lo toan con an tâm vững dạ đi về vì
Ngài luôn bênh đỡ luôn phù trì.
-
Đọc Thánh Vịnh
Tình thương CHÚA, đời đời con ca
tụng,
qua muôn
ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
Vâng con nói: "Tình thương
ấy được xây dựng tới thiên thu,
lòng thành tín Chúa được thiết
lập trên trời."
Lạy
CHÚA, thiên đình xưng tụng những kỳ công của Chúa,
cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng
thành tín của Ngài.
Trên cõi trời cao, nào có ai sánh
tày ĐỨC CHÚA?
Trong
hàng thần thánh, hỏi có ai giống CHÚA được chăng?
Thiên Chúa oai phong giữa triều
thần thánh,
vô cùng
lẫm liệt trên hết cả quần thần.
Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn, nào ai được như
Chúa?
Lạy CHÚA
quyền năng, đức thành tín hầu cận quanh Ngài.
Chính Ngài chế ngự trùng dương
ngạo nghễ,
dẹp yên
bao sóng cả sóng cồn.
Trời là của Chúa, đất cũng là của
Chúa,
hoàn vũ
với muôn loài, chính Chúa dựng nên.
Ngài
sáng tạo phương trời Nam
Bắc;
núi
Ta-bo cùng với đỉnh Khéc-môn hò reo kính danh Ngài.
Cánh tay Ngài, cánh tay hùng
dũng,
đầy
quyền năng đã mạnh mẽ dương oai.
Bệ ngai vàng: này công minh chính
trực,
quân
tiền phong: đây tín nghĩa ân tình.
Hạnh phúc thay dân nào biết ca
ngợi tung hô;
nhờ
Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy CHÚA.
Nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt
ngày hớn hở;
bởi vì
Ngài công chính, nên họ được hiên ngang.
Sức hùng cường hiển hách của dân
chính là Ngài,
hồng ân
Ngài làm nổi bật uy thế chúng con.
Đấng bảo vệ chúng con là người
của ĐỨC CHÚA,
vua
chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ít-ra-en.
Xin nhớ rằng: đời con là một kiếp
phù du,
loài
người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi!
Sống làm người, ai không phải
chết?
Ai cứu nổi mình thoát quyền lực
âm ty?
- Suy Niệm 2
KIÊN VỮNG TRONG NIỀM TIN VÀO THIÊN CHÚA
- Lời Chúa: Mc 16,9-19
"Sau khi sống lại vào lúc tảng
sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a
Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ
đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang
sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một
hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về
quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai
người này.
Sau cùng, Người tỏ mình ra cho
chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không
tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau
khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương
thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ
được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo
những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những
tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng
sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh
khoẻ." Nói xong,
Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra
đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ
kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng".
- SUY NIỆM
Con người đáp trả lời tình yêu của Thiên Chúa bằng một niềm tin vững vàng,
một lòng mến sắc son và lòng cậy trông phó thác toàn vẹn cho Thiên Chúa. Niềm
tin ấy trở nên một giao ước, một giấy hôn thú thông hiệp tình yêu sống động giữa
con người và Thiên Chúa, và dĩ nhiên nó trở thành một cuộc sống mới có 'mầm' sống
trong cuộc sống vĩnh cửu (Ga 11,25-26). Vì thế, đức tin là một bảo chứng để được
cứu độ (Mc 16,16) và đạt được hạnh phúc Nước Trời (Mt 25,34). Vậy, sau khi lãnh
nhận Phép Rửa Tội, chúng ta phải duy trì và ngày càng làm cho đời sống đức tin
trưởng thành bằng cách:
Thứ nhất, chúng ta cần phải siêng năng lãnh nhận các
Bí tích đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và giao hoà ngõ hầu vừa gia tăng ân sủng
vừa tăng nhân đức phú bẩm. Bí tích Thánh Thể là của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng đức
tin (Ga 6,53), tha thứ tội lỗi đồng thời giúp chúng ta xa lánh tội lỗi.Vì chưng, tội lỗi là căn nguyên dễ làm
mai mọt hoặc có thể mất đức tin. Bí tích Thánh Thể làm cho đời sống đức tin trở
nên sống động qua việc sống hiệp nhất và thi hành bác ái. Ngược lại nếu ta có đức
tin nhưng không thi hành những gì đức tin chỉ vẻ, đức tin ấy sẽ chết hoàn toàn (Gc 2,17). Bí tích hoà giải một mặt củng cố niềm tin của chúng
ta mặt khác, nó hàn gắn dây đức tin giữa chúng ta với Thiên Chúa, với tha nhân do tội
lỗi làm đứt. Đặc biệt, Bí tích hoà giải làm cho đức tin của chúng ta thêm sức
sống mãnh liệt hơn vì từ cõi chết bước vào cõi sống và khỏi bị xét xử (Ga
5,24). Cho nên, chểnh mãn trong việc đến với Bí tích hoà giải hay từ chối Bí tích
này là những nguyên nhân làm cho đức tin của chúng ta chết dần hoặc mất hẳn.
Thứ hai, để duy trì sức sống của đức tin, chúng ta
phải siêng năng học hỏi, suy niệm và sống Lời Chúa, vì Lời Chúa là Chúa Ki-tô
Thánh Thể đến thăm viếng và trò chuyện với chúng ta, "Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ ở giữa chúng ta" (Ga
1,14). Lời Chúa ban sức mạnh thiêng liêng cho đức tin (Lc 17,5-6), là lương thực
nuôi dưỡng và duy trì đức tin. Cho nên, trước hết phải lấy Lời Chúa làm luật tối
thượng chi phối mọi lời nói, tư tưởng và hành động của chúng ta trong cuộc sống.
Cho nên, tác giả thánh vịnh ca rằng: "Dầu hèn mọn và bị người ta khinh dể,
huấn lệnh Ngài con chẳng dám quên" (Tv 119,141), vì "con cảm thấy Lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật
ong trong miệng. Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban, nên con ghét
mọi đường nẽo gian tà" (Tv 119,103-104). Vậy, hãy lấy Lời Chúa làm
ánh sáng soi từng bước đường đức tin của chúng ta vì Lời Chúa là chân lý (Tv
119,142) là ánh sáng (Tv 119,105). Vì vậy, tin vào Lời Chúa chúng ta sẽ không đi
trong bóng tối nhưng được ánh sáng soi chiếu ngõ hầu nhờ ánh sáng đem lại cho
chúng ta sức sống (Ga 8,12). Và hãy lấy Lời Chúa làm của ăn nuôi dưỡng
linh hồn thường ngày của chúng ta vì "người
ta sống không chỉ bới nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ nọi lời do miệng Thiên Chúa
phán ra" (Mt 4,4).
Trong cuộc sống hiện đại và tân tiến, thú vui khoái
lạc, tiền tài và danh vọng có sức hút rất mạnh đến nỗi làm cho tâm trí con người
chỉ biết hướng đến cái bên ngoài, không cần cái bên trong. Chính thực trạng này
làm cho đời sống đức tin của con người với Chân lý mạc khải bị chao đảo và có
nguy cơ tàn lụi. Cụ thể, ngày nay người ta dường như nghe Lời Chúa như nghe
một câu chuyện, hiểu cũng được mà không hiểu cũng chẳng sao. Họ chẳng tha thiết
gì với việc tuân giữ hay thi hành Lời ấy. Thậm chí khi gặp gian nan thử thách,
họ dễ dàng chối bỏ Lời Chúa, họ không nhận ra rằng "được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì hoặc lấy gì mà đổi
mạng sống mình?" (Mt 16,26). Tóm lại, chỉ có "Lời Chúa mới ban sức sức cho con cái Giáo hội,
là lương thực nuôi linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu
cho con cái Giáo hội" (Dei Verbum, số 4).
Cuối cùng, đức tin của chúng ta có tồn tại được hay
không còn phải nhờ sự tỉnh thức và cầu nguyện (1Tx 5,17). Con đường sống đức
tin dù lúc được dâng đầy hay gặp gian nan khốn khó, chúng ta hãy luôn nhớ đến
Chúa vì "thời giờ của người tín hữu
là thời giờ của Chúa Giê-su phục sinh, Đấng đang ở với chúng ta mỗi ngày
(Mt 28,20). Cầu nguyện là nhu cầu sống còn của đức tin. Nếu trong cuộc sống chúng
ta ít khi tỉnh thức hay không cầu nguyện, đức tin của chúng ta sẽ bị chết yểu
hoặc chết đời đời. Chúng ta phải luôn đề phòng, canh chừng và bảo vệ đức tin luôn
hầu lúc Chúa đến Chúa sẽ nhìn thấy chúng còn đứng vững trước mặt Người và Người
sẽ dẫn chúng ta vào cõi sống bên Ngài (Lc 21,28). Đức tin là khởi điểm của cuộc sống mới, đức tin cho ta nếm trước niềm
hoan lạc và ánh sáng của ơn phúc nhìn thấy Thiên Chúa, mục đích của cuộc sống lữ
hành dưới thế này của chúng ta. Để có được như thế, Chúa đòi hỏi chúng
ta phải từ bỏ quyết liệt và dứt khoát mọi của cải trần gian (Mt 19,21), bỏ cả
người thân, thậm chí bỏ chính mình rồi vác thập giá mỗi ngày theo Chúa (Lc
9,23). Lời kêu gọi ấy luôn dầy xé con tim, ý chí và lòng tin của chúng ta, liệu
chúng ta có theo Chúa nỗi chăng hay có còn vững tin vào Lời Chúa chăng? Chúng
ta có vâng phục trong đức tin để rồi cho phó toàn thân và tự do cho Thiên Chúa?
Mọi người trong chúng ta không ai biết được ngày giờ Chúa đến (Mt 25,13), cho nên từng
phút từng giờ chúng ta phải lo sửa soạn "đèn dầu" đức tin của mình
cho đầy đủ và sẵn sàng để Chúa đến dẫn chúng ta vào dự tiệc Nước Chúa (Mt
25,1-12), nơi đó Thiên Chúa sẽ yêu thương ấp ủ chúng ta vì Người là Thiên Chúa
của chúng ta; nơi đó sẽ chẳng còn khổ đau, tang tóc hay hận thù chiến tranh nữa
(Kh 21,3-4).
-
Hát : Bài Ca Năm Đức Tin
ĐK: Lạy Chúa, con tin! Lạy Chúa, Con Tin! Xin đỡ nâng xin đỡ nâng đức tin còn non yếu của chúng con.
1.Tin trong lòng tin công chính, khi miệng con thốt ra thì con sẽ lãnh nhận Ơn Cứu Rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa bão ban đẽ đào xâu đức kinh tin trong đời.
2. Như con thuyền chèo chống, trên làn sóng thế gian Hội Thánh Chúa gặp nguy nan. Xin cho lời Tin Kính sẽ là kim chỉ nam dẫn đoàn con đến Đức Tin vẹn toàn.
- LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ sự: Sau khi xác tín niềm tin của mình vào Thiên Chúa, vậy chúng ta
hãy khiêm tốn nài xin Thiên Chúa là Cha chúng ta:
CĐ: xin Chúa
thương phù trợ chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa chí thánh toàn năng, xin cho ánh sáng chân
lý bừng lên trên khắp mắt đất này.
CĐ: để
dân Chúa được cảnh thái bình thịnh vượng.
Chủ sự: Xin Chúa đón nhận tất cả mọi dân tộc vào Nước Chúa.
CĐ: để hết thảy mọi người được hưởng
cứu độ của Chúa.
Chủ sự: Xin cho tất cả mọi người tín hữu biết trông cậy vào
Chúa.
CĐ: để họ vững tin theo chân Chúa
trên con đường về Nhà Chúa.
Chủ sự: Xin Chúa ban thêm niềm tin cho tất cả mọi người trong cộng đòan chúng con.
CĐ: để chúng con sống
trong Chúa mãi dẫu có gặp khó khăn hay thử thách, và cùng nhau ca ngợi Chúa với tâm hồn trong sạch.
Chủ sự: Nhờ Bí Tích Thánh Thể, Chúa cho chúng con tham dự
bàn tiệc Nước Chúa, Chúa ở trong con và con được ở trong Chúa.
CĐ: Xin cho mọi
người chúng con biết luôn siêng năng đến
với Chúa Giêsu Thánh Thể và kết hiệp mật thiết với Ngài.
Chủ sự: Lạy Chúa, ngay giờ phút này, xin
Chúa thương để ý những lời chúng con cầu xin và khẩn nguyện và xin cho các kitô
hữu biết can trường trong đời sống đức tin để xứng đáng là chứng nhân Đức Kitô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa
chúng con. Amen.
-
- Đây nhiệm tích
1. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường cho nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy sự gì.
2. Dâng về Đức Chúa Cha và Con Chúa, khúc ca mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, cả Thánh Thần nhiệm xuất bởi Hai Ngôi. Bao tiếng hát ca khen cảm tạ, kính tiến Ba Ngôi một Chúa muôn đời. Amen.
- Lời Nguyện Thánh Thể
- Phép Lành Thánh Thể
- Hát: Mẹ ơi Xứ Đạo1. Mẹ ơi xứ đạo con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ Từ Bi, xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì và thương dẩn dắt trên đường đi.ĐK: Me Ma-ri-a, xin thương đến xứ đạo con đây. Ban nguồn an bình, hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi xứ đạo con đây. Trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn.
- KINH TRÔNG CẬY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét