Trang

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Canh Thức Giáng Sinh 2011


 



CHƯƠNG TRÌNH CANH THỨC GIÁNG SINH 2011

Chủ Đề: GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA

"VÌ HÔM NAY ƠN CỨU ĐÔ ĐÃ ĐẾN CHO NHÀ NÀY"
  (Lc 19,9).


I.       KHAI MẠC

v    Dấu Thánh giá
v    Hát Kinh Chúa Thánh Thần
v    Lời dẫn tổng
v    Vũ khúc chào mừng “Tán Dương Thiên Chúa” 

Tổng dẫn (Ông Trưởng Ban Đại Diện)
Kính Thưa cộng đoàn! Đêm nay:
đêm hồng phúc!
đêm linh thiêng trọng đại!
đêm nối kết giao duyên giữa trời với đất!
Đêm nay, đêm kỷ niệm: Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh làm Người, đem Bình An và Ánh Sáng đến cho nhân loại!

             Vâng, đêm nay, chúng ta đang qui tụ về đây, nơi ngôi Thánh Đường này, để canh thức, để chờ đợi, và chiêm ngưỡng giây phút trọng đại: Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh Làm Người.

Nếu xưa kia trải qua mấy ngàn năm dân Israel đã sống trong niềm hy vọng trông chờ Chúa đến, thì hôm nay, chúng ta vẫn sống niềm hy vọng đó trong suốt cuộc đời. Chúa đến cách đây hơn hai ngàn năm lịch sử và Chúa vẫn đang đến với chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống, nhất là trong ngày tái lâm vinh hiển của Người. Trong giây phút này, Người đang đến, Người đem ánh sáng cứu độ cho mỗi người chúng ta hầu mong chúng ta cởi bỏ những bận tâm lo lắng, xua tan những tăm tối trong tâm hồn, và hân hoan mở rộng lòng để đón Chúa ngự vào.

Kính thưa quý ông bà và anh chị,
Qua thư chung hậu đại hội dân Chúa 2010, HĐGMVN kêu gọi mọi tín hữu hãy quan tâm xây dựng gia đình mình nên như Giáo Hội tại gia, trở thành trường dạy đầu tiên nơi đào tạo những thế hệ mới vững mạnh trong đức tin và can đảm sống đạo đức, có trách nhiệm đối với xã hội và Giáo Hội qua việc thăng tiến đời sống cầu nguyện trong gia đình, tăng trưởng tình yêu hợp nhất và chung thủy, ươm mầm các ơn gọi, chung tay giáo dục con cái trong sự thánh thiện và bền vững trong ân sủng của bí tích Hôn nhân. Qủa thế, trong bài diễn văn chào mừng “Cuộc hội thảo về Tông Huấn “Các bổn phận gia đình” diễn ra tại Trà Kiệu ngày 17-19/11 vừa qua, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Đà Nẵng, Chủ tịch UBMVGĐ/HĐGMVN, đã nêu lên ý nghĩa và tầm quan trọng sâu xa các gia đình trong Giáo Hội và xã hội ngày nay. Ngài kêu gọi các gia đình hãy phát huy và sống tinh thần Phúc Âm nơi các gia đình, “đừng chậm trễ, phải bắt đầu vì các gia đình vẫn luôn còn đó, và không ngừng phát đi tín hiệu “kêu cứu”, gọi mời nên thánh.   

          Hòa cùng với hàng triệu triệu người con trong gia đình của Chúa trên hoàn vũ nói chúng, của Giáo Hội Việt Nam chúng ta hãy cùng cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa, như một cuộc hội ngộ đại gia đình để cùng nhau sống lại MẦU NHIỆM NHẬP THỂ. Ngài là Con Thiên Chúa đã đến và cư ngụ trong mỗi người và từng gia đình chúng ta để biến cải, đổi mới đồng thời giúp chúng ta sống xứng với địa vị làm con Thiên Chúa và thành một gia đình hoàn hảo.
Vậy giờ đây, xin kính mời Cộng đoàn bước vào giờ canh thức Giáng Sinh với chủ đề: GIA ĐÌNH- SỐNG LỜI CHÚA vì "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này” (Lc 19,9).


II. SÁNG TẠO – SA NGà VÀ PHẠM TỘI
1. THIÊN CHÚA SÁNG TẠO 
Dẫn     (trang trí vài cây cảnh trên sân khấu – để đèn mờ - Ađam và Eva nằm bất động trên sân khấu mỗi người một góc khi đọc đến ai thì người đó diễn).
Kinh Thánh Cựu Ước sẽ đưa chúng ta ngược dòng thời gian, quay về với thưở sơ khai thiên lập địa. Đúng vào lúc khởi nguyên của vũ trụ. Bóng tối bao trùm khắp nơi, trời đất chưa phân biệt, nước và đất liền chưa tách rời nhau, sự sống chưa được hình thành. Tất cả đều hư vô, trống rỗng, mênh mông và hoang vu.
Thần Khí Đức Chúa xuất hiện, Ngài bay lượn trên mặt nước và thổi nguồn sinh khí vào vũ trụ, vạn vật, đem lại cho nó một sự sống, một sự nảy nở và phát triển. Như thế, Thiên Chúa đã dùng Lời quyền năng mà sáng tạo vũ trụ vạn vật.
Thiên Chúa thấy mọi sự tốt đẹp, và Ngài muốn con người làm bá chủ mọi loài, mọi vật tốt đẹp này. Vì thế, Ngài phán: «Ta hãy làm ra con người giống theo hình ảnh Ta». Và Adam đã chào đời!
(Ađam đứng dậy, đèn chiếu một mình Ađam)
Thiên Chúa vẫn còn muốn cho con người được hạnh phúc với nhau và như thế, Thiên Chúa cho Adam ngủ say, và từ cạnh sườn Adam, Ngài tác tạo cho ông một người nữ để làm bạn, với tên gọi thật thân thương: Eva!
(Eva đứng dậy, đèn chiếu một mình Eva – sau đó đèn sáng hết).
Sự sống đã phát sinh, ánh sáng chan hòa rực rỡ, những âm thanh tuyệt diệu của sự sống đã làm cho vũ trụ, vạn vật sống động, xinh đẹp và cùng với con người. Tất cả cùng hoà tấu một khúc ca ngợi để chúc tụng tình yêu Thiên Chúa.
    
MÚA:  Vũ trụ chào mừng (Ađam và Eva cùng 12 em nhỏ)

2. SA NGàVÀ PHẠM TỘI  
Dẫn: Tưởng con người sống trong hạnh phúc vĩnh cửu ấy, nhưng không, con người đầu tiên của nhân loại đã phản bội tình yêu, quay lưng chống đối Đấng Tạo Thành, bất tuân Thiên lệnh. Con rắn quỷ quyệt đưa con người lên đỉnh cao nhất của tham vọng, của kiêu sa và của phù ảo....
            Dẫn: Aben người em làm nghề chăn chiên, còn Cain người anh thì làm ruộng. Đến ngày dâng lễ vật cho Chúa. Hai anh em hẹn nhau đến vườn địa đàng để cùng dâng lễ vật lên Ngài. (Aben vác chiên trên vai ra khân khấu)
          Aben: Anh Cain đã hứa với mình chiều nay sẽ đến để dâng chính  lễ vật lên Giavê Thiên Chúa mà sao bây giờ anh vẫn chưa về thôi mình ta dâng Ngài kẻo trễ.(Aben soạn lễ vật là 1 con chiên nhỏ để trên bàn quỳ gối cầu nguyện)
          Cain: Ê sao mày dâng lễ vật mà không đợi tao gi vậy? (Cain ôm bánh và trái cây ra sân khấu và soạn bàn dâng lễ vật đối diện bàn thờ Aben)
          Aben: Em…em có chờ mà sao anh đến muộn thế.
          Cain: Đến muộn hả…đến muộn là chuyện của tao, thu hoặch rồi còn phải chọn lựa, phân loại chứ đâu phải thu hoặch xong là xong.
          Aben: Đã đến giờ dâng lễ vật thôi chúng ta cùng dâng đi anh Cain ạ.
          Dẫn: Đoạn hai anh em đặt chiên lên tế đàn phủ phục thờ lạy rồi ngước mắt cầu nguyện. Giavê chấp nhận lễ vật của Aben và cho lửa đốt cháy lễ vật lúc này Cain nổi giận và lớn tiếng. (Aben lấy lửa đốt lễ vật của mình-chú ý đừng cho khán giả thấy mình đốt).
          Cain: Hỡi Giavê Thiên Chúa, Ngài thấy không? Đất tôi trồng thì toàn là sỏi đá. Tôi đã phải đổ mồ hôi, đã phải cày sâu cuốc bẫm tối ngày. Tôi có tội gì mà Ngài đày đọa tôi, trừng phạt tôi như vậy.
          Aben: Anh Cain, sao anh lại nói phạm thượng đến Giavê Thiên Chúa, Đấng chí tôn như vậy.
          Cain: Mày im đi để mặc tao, mày có thấy gì không! Giavê đã khước từ của lễ của tao rồi. À, tao hiểu ra rồi. Giavê chỉ thích cái gì là tốt lành đẹp đẽ thôi còn trái cây thì Ngài chê Ngài không thích.
          Aben: Anh Cain em xin anh nghĩ lại đừng có lộng ngôn mà xúc phạm đến Ngài. Ngài không phải là chê lễ dâng của anh đâu, nhưng tại anh…tại anh chưa đủ lòng thành thôi mà.
          Cain: Câm miệng đi cái đồ cứng đầu! mày đừng có lên mặt dạy đời tao…tao sẽ giết mày cho mày coi. (Cain túm lấy dí dao vào cổ Aben)
          Aben: Cain…anh Cain, anh làm gì vậy em là em của anh mà!
          Cain: Không có anh em gì hết tao chỉ thấy đây toàn là uất hận, bất bình, bất công tại sao Giavê nhận của lễ của mày mà không nhận của lễ của tao. Tao…tao sẽ giết mày. (Aben ngả ra chết).
Giavê: Cain…cain… em ngươi đâu!
          Cain: Không… không…tôi…tôi...tôi không biết gì hết, tôi không giữ nó đâu, tôi không biết gì hết cả.
          Giavê: Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta! Chính tay ngươi đã vấy máu Aben từ đây đất đai chẳng còn do ngươi sức lực và ngươi sẽ bị loài ngươi ruồng bỏ ngươi hãy đi khỏi đất đai màu mỡ mà ta đã ban và ngươi hãy tránh khỏi Nhan Ta.
          Cain: Ôi lạy Thiên Chúa sao…sao Ngài lại trừng phạt tôi như vậy, sao lại trừng phạt tôi nặng như vậy tôi…tôi. (Cain quỳ gối cúi đầu khóc lóc trong đau khổ - lúc này Ađam và Eva mặc đồ tang bế Abel đứng quay về phía khác giả một lúc – sau khi đánh lên một hồi chiêng trống rất uy nghi rồi cả đoàn đi vào)

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI &TRÔNG ĐỢI
Dẫn: Và thế là con người đã nếm cảm được nỗi bất hạnh; thế nào là sự bất tuân lệnh Thiên Chúa. Con người đã tự tách mình ra khỏi tình yêu của Ngài, đề sống trong sự cô quạnh, đau khổ và nước mắt . . . Cả vũ trụ đều đau buồn. Vì từ nay, con người đã mất đi sự gắn bó với Thiên Chúa, sự hòa hợp với Thiên nhiên, và quay lưng lại với đồng loại. Nỗi đau thương ấy kéo dài trong đời con cháu, khi từng ngày con người lặp lại những việc làm tội lỗi, thể hiện sự khước từ tình thương của Thiên Chúa...
1. Tâm Tình Sám Hối &Trông Đợi

Cảnh Gioan Tiền Hô kêu gọi sám hối  
(Một Gioan Tiền Hô)
                                  (Nhạc dạo một giây)
    Khát vọng và chờ đợi luôn là một động lực đưa con người quay trở về, trở về để được Thiên Chúa lấp đầy những khoảng trống của chán chường của chờ mong, khắc khoải. Khát vọng cũng đưa con người đến một sự sám hối chân thành; một sự lựa chọn quyết liệt.
  *Gioan tẩy giả đi ra.
  “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho bằng”.

Mỗi ngày sứ giả của Thiên Chúa vẫn không ngừng gõ cửa tâm hồn chúng ta:

Gioan Tiền Hô và làm theo cử điệu: -“Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn cũng làm như vậy.”
* Chúng ta có dám chia sẻ một chút tiền bạc, một chút thì giờ, một chút quan tâm cho những người nghèo, cho gia đình và cho con cái chưa?

Gioan Tiền Hô và làm theo cử điệu: -“Đừng đòi hỏi gì quá mức ấn định cho mình.”
* Chúng ta có lạm dụng quyền hành mà lỗi đức công bình, bác ái với nhau không?

Gioan Tiền Hô và làm theo cử điệu: -“Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền ai.”
* Chúng ta đã cư xử đúng mức với cha mẹ, vợ chồng, con cái và hàng xóm láng giềng chưa?

Gioan Tiền Hô và làm theo cử điệu: -“Rồi tất cả mọi người sẽ nhìn thấy ơn cứu độ.”
(Sau đó Gioan Tiền Hô đi vào sân khấu để đèn)

***Sám hối không phải là những hành vi bên ngoài mà là một cuộc hoán cải nội tâm:
     “Lạy Chúa, con phải làm gì?” (tắt đèn).

Lời dẫn: Trong tâm tình đó, tất cả chúng ta hướng về Thiên Chúa với lòng sám hối và trông đợi Đấng Cứu Tinh:
Trời cao hỡi, hãy đổ sương xuống;
Ngàn mây hỡi, hãy mưa Đấng Cứu Đời.
 ·        Liên khúc: Trời Cao  
Ánh Sáng và Bóng Tối (cử điệu sốt sắng –  12 thanh niên nam)

IV. THIÊN CHÚA THỰC HIỆN LỜI HỨA CỨU ĐỘ  
    Dẫn:  Đã đến lúc, Thiên Chúa thi ân giáng phúc, đã đến lúc Thiên Chúa ra tay uy quyền giải thoát con người khỏi bóng đêm tội lỗi và đã đến lúc Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Ngài. Ngài cho Con Một dấu yêu đến thế gian để Cứu Độ nhân loại. Ngài đã sai sứ thần Ga-bri-en đến với Trinh nữ Maria thành Na-da-rét,- người thiếu nữ Xion trong cuộc tạo dựng mới.

·        Nhạc Cảnh Truyền Tin  (Đức Mẹ - 10 Trinh nữ và một Thiên Thần làm cử điệu theo bài hát)
Nhạc….. hát
Sứ Thần Ga-bri-en: Mừng vui lên hỡi đứng đầy ân sủng Đức Chúa ở cùng bà! Thưa bà Maria xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, vì nay đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giuse người sẽ nên cao cả và được goi là con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-Vít tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.
Đức Maria: Việc ấy xảy ra cách nào tôi không biết đến việc vợ chồng.
Sứ Thần Ga-bri-en: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và Quyền Năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-za-bét người họ hàng với bà tuy đã già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai bà ấy vẫn mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được.
Đức Maria: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói.
Nhạc…hát
Dẫn: Khi thời gian chuẩn bị đã hoàn tất, Ngôi Lời Thiên Chúa đã Nhập Thể nơi cung lòng Trinh Nữ Maria, và Ngôi Lời Thiên Chúa đã thực sự hóa thành xác phàm và ở giữa chúng ta.
·        Nhạc Cảnh Giáng Sinh (Thánh Giuse – Đức Mẹ - 5 đôi vợ chồng thực thụ của gia đình thăng tiến hôn nhân trong giao xứ- 5 chú mục đồng nhỏ và 5 em thiên thần – múa và làm theo cử điệu)
Thánh Giuse: Ông bà cho hỏi gần đây có nhà trọ không ạ?
Gia đình 1: Đi mà hỏi người khác!
Nhạc…hát: Gió mùa đông về chốn Bê-lem…(Thánh Giuse dìu Đức Maria đi từ từ theo bài hát đến nhà trọ thứ 2).
Thánh Giuse: (Gõ cửa gia đình thứ 2 cốc..cốc…)
Gia đình 2 (chồng): Ai đấy ..chuyên gì?
Thánh Giuse: Chào ông vui lòng cho chúng tôi thuê một chỗ trọ nghỉ qua đêm nay.
Gia đình 2 (chồng): Ôh rất tiếc thưa ông nhà chúng tôi hết chỗ rồi.
Thánh Giuse: Xin vui lòng giúp đỡ. Vợ tôi đang mang thai và sắp đến ngày sinh nở.
Gia đình 2 (vợ): Chuyện gì vậy?
Gia đình 2 (chồng): Hai ông bà nay muốn thuê phòng trọ.
Gia đình 2 (vợ): Thế có nhiều tiền không? Có thai thế kia thì phiền phức lắm.
Thánh Giuse: Chúng tôi chỉ còn ít tiền mong ông bà giúp đỡ.
Gia đình 2 (vợ): Thôi đi chỗ khác giùm đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa!
Gia đình 2 (chồng): Ở đằng kia có một cái hang đá bỏ trống đấy hai ông bà ra đó mà ở tạm!
Gia đình 2 (vợ): Thôi vào nhà…vào nhà…
Thánh Giuse: Maria hãy cố gắng lên nhé!
Nhac..hát: “Tới ngày sinh con mẹ lấy tả bọc con…..”
(Thánh Giuse dìu Maria từ từ đến hang đá theo điệu nhạc đến lúc bài hát cất lên thì đội múa gồm: 5 chú mục đồng, 5 Thiên thần và 3 cặp vợ chồng còn lại. Gần kết thúc bài múa những người này đến quỳ lạy gia đình Thánh Giuse va Đức Maria va Chúa Giesu. Chú ý: Nên đi theo từng gia đình có vợ chồng, cùng 1 chú mục đồng và 1 Thiên thần).
 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.

Vũ khúc: HẠT MƯA CỨU RỖI
        Rộn Rạng NOEL

VI. LỜI KẾT
Ông Trưởng Ban Đại Diện:
            Kính thưa Cộng đoàn! Từ ngàn đời Thiên Chúa vẫn yêu thương nhân loại, hôm qua hôm nay và mãi mãi. Tình yêu đó đã biểu hiện qua suốt dòng lịch sử cứu độ, mà tột đỉnh là Mầu Nhiệm Nhập Thể. Chúa Giêsu không chỉ sinh ra một lần, ngài vẫn còn đang nhập thể trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể gặp Ngài giữa những nhọc nhằn của đời thường, giữa những lắng lo buồn phiền, đau khổ và hạnh phúc.
         Hướng về hang đá Bêlem, chúng ta không chỉ chiêm ngắm một Hài Nhi Giêsu, sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn. Nhưng hãy học nơi Ngài tình yêu thương, tình thần hiệp thông và sống chia sẻ với Anh Em đồng loại.
          Mừng Chúa Giáng Sinh năm nay! Đáp lời mời của Giáo Hội Việt Nam, chúng ta hãy tích cực sống Tâm Tình Tri Ân lòng thương xót của Thiên Chúa. Và thao thức nhận ra những thiếu xót bản thân để Sám HốiCanh Tân bản thân và gia đình chúng ta mỗi ngày một hoàn thiện như lòng Chúa ước mong.
          Kính chúc Quí Ông Bà Anh Chị Em một mùa Giáng Sinh An Bình và Hạnh Phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét