MẸ MARIA LÀ
MÙA XUÂN MỚI
Hôm nay năm mới đã
bắt đầu, một mùa xuân nữa lại về, mùa xuân với cây cối đâm chồi nẩy lộc, đồng
cỏ xanh tươi. Giữa cảnh huy hoàng và tràn đầy sức sống ấy, Hội Thánh long trọng
mừng lễ Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ chính là mùa xuân mới cho toàn thể
nhân loại. Vâng, năm mới dương lịch bắt đầu với
danh hiệu của Mẹ: Mẹ
Thiên Chúa là một tước hiệu quan trọng nhất của Mẹ. Nhưng
chúng ta phải hỏi vì sao chúng ta nói Mẹ của
Thiên Chúa, mà không phải là Mẹ của Chúa Giêsu bởi vì từ
thời khắc mà Thiên Chúa nhập thể vào lòng Mẹ Maria, (Bà thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần chứ
không phải do thánh Giuse người cha nuôi của Ngài). Thiên Chúa đã làm người trong
thế gian, Ngài muốn đi vào lịch sử và ở với chúng ta nên mang lấy thân xác con
người, Chúa Giêsu Kitô, do đó Mẹ của Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu mang hai bản tính
vừa Thiên Chúa vừa nhân loại cho nên Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Vì vậy, việc gọi Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa trong những
ngày đầu xuân này nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa gần gũi với chúng ta đồng
thời Mẹ là mùa xuân mới cho nhân loại.
Đúng thế, mùa xuân
thứ nhất đã khởi đầu tại vườn địa đàng. Đó là một khu vườn tuyệt vời mà Thiên
Chúa đã để cho hai ông bà nguyên tổ được cư ngụ và sinh sống. Con người từ bàn tay tạo dựng của Thiên Chúa, đã
là vua của vũ trụ, một tác phẩm tuyệt hảo. Thân xác thì khỏe mạnh. Linh hồn thì
bất tử. Trí khôn thì thông suốt và ý chí luôn làm chủ được mình. Hai ông bà nguyên tổ không hề biết đến bệnh tật,
đau khổ và cái chết. Nhất là được sống trong một tình trạng thánh thiện và kết
hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Và như vậy,
nhân loại thuở ban sơ đã hưởng niềm hoan lạc mùa xuân thứ nhất, mùa xuân hạnh
phúc nơi vườn địa đàng. Thế nhưng đau đớn
thay, Adong Eva đã phá vỡ mùa xuân hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa do hai ông bà đã phản bội
Ngài. Và cùng với tội lỗi, đã kéo theo muôn vàn bất hạnh. Đất đai trước kia màu
mỡ thì nay trổ sinh gai góc, con người phải làm việc cực nhọc, phải đổ mồ hôi
sôi nước mắt mới có của ăn nuôi sống. Trí khôn trở nên tăm tối, ý chí trở nên
yếu kém và nhất là luôn nghiêng chiều về tội lỗi. Đau khổ và chết chóc như là
một cái gì gắn liền với thân phận. Con người bước đi trong bóng đêm dày đặc và
tuyệt vọng.
Tuy nhiên, nhờ một
người mà nhân loại có một mùa xuân mới khác, đó là Mẹ Maria, Ngài trong trắng
và thánh thiện hơn hẳn Adong Evà trước khi sa ngã vì Mẹ là Đấng Vô nhiễm. Đức
Maria đối với nhân loại chính là cây sự sống, mà hoa trái của Mẹ là Đức Kitô,
Đấng đã đem đến cho nhân loại ơn cứu độ. Cùng với Mẹ, một mùa xuân mới đã bừng
sáng và trải rộng trên mặt đất này. Kể từ nay, Mặt Trời công chính luôn chiếu
sáng xua tan bóng đêm tội lỗi, đồng thời sưởi ấm tâm hồn nguội lạnh của chúng
ta. Đất tâm hồn không còn trổ sinh gai góc là những thói hư tật xấu, tội lỗi
nữa nhưng ngập tràn những bông hoa rực rỡ đó là các nhân đức thánh thiện. Từ
đây mùa xuân mới nóng ấm đã trở về và sẽ còn kéo dài mãi mãi. Chúng ta hãy chúc
tụng và cảm tạ tình thương của Thiên Chúa, bởi vì tất cả những điều tốt đẹp ấy
được thực hiện nhờ Mẹ Maria. Cho nên, Mẹ Maria chính là Mẹ Thiên Chúa, là mùa xuân
mới, mùa xuân cứu độ cho nhân loại, Mẹ của chúng ta vì chưng, Lời Chúa trong
bài đọc 2, Thánh Phaolô khẳng định: “Khi thời
gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người
đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta
nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai
Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Áp-ba, Cha
ơi!" Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con
thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa”.
Nhạc sĩ
Lê Huy đã khắc họa hình ảnh của “Người Mẹ Việt Nam” chắt chiu chăm sóc đàn con
bằng những lời ca thật đẹp trong ca khúc “Mẹ Tôi”: “Mẹ tôi, khóc với tôi những lúc tôi buồn. Nếm với tôi cay đắng tủi hờn. Lúc
tôi cười mẹ còn vui hơn. Cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi, bước với tôi
những bước chân đầu. Té tôi đau, mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là Mẹ bên tôi. Lớn
khôn rồi ngỡ còn trong nôi. Đk: Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay. Những
yêu thương con chưa thiếu 1 ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai. Mẹ là cha
mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi. Cho hôm nay
con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có Mẹ thôi. Cám ơn mẹ hy sinh cả
cuộc đời”.
Vâng, hôm
này giữa lòng Hội Thánh Công Giáo, Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa không chỉ là một ảnh
hình khắc họa của thi ca, của âm nhạc, mà Mẹ Maria đã đang và mãi mãi đồng hành
với Hiền Thê của Con Mẹ, để làm cho Hội Thánh lớn lên và không ngừng tươi trẻ,
luôn là mùa xuân mới. Cụ thể, từ Lộ Đức tới La Vang, từ Trà Kiệu tới Fatima… Mẹ
luôn dõi theo từng bước chân của Hội Thánh để chăm sóc giữ gìn, để động viên an
ủi, để dạy bảo từng người con của Mẹ. Nói cách khác, Mẹ không ngừng đem cho Hội
Thánh những làn gió mát của Thánh Thần để chiếc sáo Hội Thánh rung lên những
giai điệu tuyệt vời hầu chuyển tải sứ điệp Tin Mừng cho muôn dân tộc, như cách
diễn tả của thi sĩ Xuân Diệu, một người ngoại giáo, đã cảm nhận sâu sắc về Mẹ
Trà Kiệu qua mấy vầng thơ mượt mà thanh thoát: “Nên hôm nay con ngồi như trẻ nhỏ, giữa đáy trưa trong lòng Mẹ vô cùng.
Con là sáo Mẹ là ngàn vạn gió, Mẹ là trời con là hạt sương rung”.
Ngay ngày đầu năm, chúng ta cũng thế, là các Kitô Hữu trên hành
trình lữ hành, đang cảm thấy cần thiết phải đặt ra một trọng tâm mới, để lại
phía sau hết những gánh nặng của quá khứ và hãy bắt đầu từ những việc thật sự
quan trọng. Hôm nay, chúng ta đang có ở trước mắt mình một xuất phát
điểm: Mẹ Thiên
Chúa. Vì Mẹ Maria chính xác là điều mà Thiên Chúa muốn chúng
ta trở thành, điều mà Ngài muốn Giáo Hội trở thành: một người Mẹ vốn dịu dàng
và khiêm nhường, nghèo về vật chất và giàu về tình yêu và người thân cận trong
đời sống của chúng ta. Khi bắt đầu một điều mới mẻ, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ.
Trong tâm hồn Mẹ rung nhịp con tim của Giáo Hội, trong trái tim của chúng cũng biết
cách giữ tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa và cảm nhận được nhịp đập con tim của
tất cả mọi người xung quanh chúng ta qua việc đồng hành, sẻ chia và yêu thương.
Thánh lễ ngày hôm nay nói cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta muốn tiến bước,
thì chúng ta cần trở về: bắt đầu mới từ hang đá, Mẹ là Đấng đang ẵm Thiên Chúa
trong vòng tay của Mẹ. Xin Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, thọ tạo tuyệt vời nhất
của Thiên Chúa, bảo vệ và giữ gìn năm nay chúng con và đem bình an của Con Mẹ
cho tâm hồn chúng ta và cho thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét