Chủ đề:
NỮ TRỢ TÁ ĐEM BÌNH AN CỦA CHÚA ĐẾN THA NHÂN,
CÁCH THẾ TRUYỀN GIÁO
Lời Chúa: Lc 10,1-9
“Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người
khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các
nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai
anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị,
giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy
nói: "Bình an cho nhà này! " Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì
bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại
với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng
thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào
bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho
anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều
Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
Diễn giải:
Trong sứ điệp ngày ngày Thế giới Truyền giáo 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “Mối
nguy lớn trên thế giới hôm nay, một thế giới hầu như thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu
thụ, đó là cảm giác cô đơn và lo lắng phát sinh từ một con tim tự mãn nhưng
tham lam, sôi nổi chạy theo những thú vui phù phiếm, và một lương tâm chai lỳ”
(Evangelii Gaudium,
2). Nhân loại rất cần nắm lấy ơn cứu độ do Đức Kitô đem đến. Các môn đệ ngài là
những người để cho mình được xâm chiếm bởi tình yêu của Chúa Giêsu và được đóng
dấu bởi ngọn lửa say mê Nước Thiên Chúa và nhiệt tình rao giảng niềm vui của
Tin Mừng. Tất cả các môn đệ của Chúa được mời gọi nuôi dưỡng niềm vui rao giảng
Tin Mừng” (số 4). Ngài nói tiếp: “Chúng ta đừng để mình bị tước mất niềm vui
của việc loan báo Tin Mừng! Tôi mời gọi anh chị em đắm mình vào niềm vui của Tin
Mừng và nuôi dưỡng một tình yêu có thể thắp sáng ơn gọi và sứ mạng của anh chị
em. Tôi kêu gọi anh chị em, như thể đang làm một cuộc hành hương nội tâm, hãy
nhớ lại “mối tình đầu” mà Đức Giêsu Kitô đã dùng để sưởi ấm lòng anh chị em,
không phải vì tiếc nuối quá khứ, nhưng để kiên trì trong niềm vui. Các môn đệ
của Đức Kitô luôn luôn vui mừng khi cảm nhận sự hiện diện của Ngài, khi thi
hành ý Ngài và chia sẻ đức tin, đức cậy và đức ái Phúc Âm của mình cho người
khác” (số 5).
Như vậy, rõ ràng rao
giảng niềm vui Tin Mừng chính là rao gảing và đem Đức Kitô đến cho tha nhân. Mà
Đức Kitô đây chính là sự bình an của Ngài, chứ không phải mang đôla, tiền bạc
hay vàng đến tha nhân. Cụ thể, Tin Mừng Luca nói: “Anh em hãy ra đi. Này Thầy
sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao
bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên
hãy nói: "Bình an cho nhà này! " Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an,
thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở
lại với anh em” (Lc 10,3-6).
Cũng
trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng: “Căn tính và sứ mạng của tín
hữu trong Hội Thánh là truyền bá Tin Mừng. Vì vậy, ở đâu có niềm vui, sự phấn
khởi và ước muốn đem Đức Kitô đến với người khác, ở đấy sẽ phát sinh nhiều ơn
gọi đích thực” (số 4). Như vậy, rõ
ràng là tín hữu, là nữ trợ tá tông đồ đều là các môn đệ của Chúa Giêsu mà người
ta gọi là Ki-tô hữu. Kitô hữu là gì? Là người thuộc về Chúa Kitô. Thuộc về Chúa
có nghĩa là người có Chúa, người của Chúa, người của Chúa thì phải có sứ mạng
của Chúa Kitô. Sứ mạng của Chúa Kitô đó là gì? Đó đem tình yêu và bình an đến
cho nhân loại. Cụ thế, ngay trong đêm giáng sinh, chúng ta đọc và nghe câu
thánh kinh này: Vinh Danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho loài người
Chúa thương. Rồi sau khi chết sống lại, Chúa Giêsu hiện đến với các tông đồ ban
cho các ông bình an. Như vậy, rõ ràng Chúa đến trần gian Chúa ban bình an, bình
an làm cho chúng ta hạnh phúc, làm cho chúng ta sống và sống dồi dào, không
đánh mất linh hồn và thân xác dù khi an vui cũng như khi gặp sầu khổ đắng cay.
Cho nên, trong Tin Mừng Chúa Giêsu căn dặn
các tông đồ và cả chúng ta hôm nay khi đi làm tông đồ cho Chúa đừng mang gì cả
chỉ cần mang bình an đến cho tha nhân. Vì sao? Chỉ có bình an của Chúa mới giúp
cho chúng ta sống chan hòa yêu thương nhau, tha thứ cho nhau, chịu đựng lẫn
nhau và nhất là chịu đựng gian gian khốn khó trong đời sống. Cụ thể, câu chuyện
“ở hiền gặp lành”. Lành ở chỗ là khi tôi gặp gian nan khố khó mà Chúa không bỏ
tôi, người đời không bỏ tôi, cho nên tôi vui mừng và hãnh diện vì mang lấy thập
giá Chúa Giêsu, đó là chính là bình an của Chúa Giêsu.
Vậy qua lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta
nghiệm thấy rằng là trợ tá cũng có nghĩa
là tông đồ của Chúa Giêsu. Là tông đồ của Chúa Giêsu thì luôn luôn có bình an
của Chúa Giêsu khi an vui cũng như khi gặp thử thách đắng cay. Là tông đồ của
Chúa Giêsu thì phải ra đi và đem bình an Chúa đến với những anh chị em chưa có
bình an của Chúa để nhận được bình an của Chúa hầu không còn óan hận, bất cần
người, bất cần mình, và bất cần nhau. Cho nên, trong Tông Huấn niềm vui phúc
âm, Đức Giáo Hoàng Phaxicô nói rằng: những người rao giảng hôm nay không còn sợ
hãi vì có Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần cũng đổ vào chúng ta sức mạnh để đem
Tin mừng bình an đến với tha nhân hầu cuộc sống nhân loại hôm nay thực sự được
có Thiên Chúa tình yêu và bình an hiện diện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét