THÁNH THỂ, BÍ TÍCH CỦA LÒNG
THƯƠNG XÓT
I.
KHAI MẠC :
1. Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần
2. Lời nguyện mở (đọc
chung):
Lạy
Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh,/ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần/ chúng
con tung hô, ngợi khen và thần phục suy tôn Ba Ngôi Thiên Chúa cực thánh./
Lạy
Chúa Giêsu,/ Dung Nhan Lòng Thương Xót của Chúa Cha,/ Chúa đang hiện diện trước
mặt chúng con trong Bí Tích Tình Yêu. Chúng con xin chiêm ngắm Chúa./ Chúng con
thờ lạy Chúa./ Chúng con yêu mến Chúa./ Xin Chúa ban thêm đức tin và kiện toàn
lòng tin cho chúng con,/ để chúng con luôn luôn xác tín rằng:/ mỗi khi tham dự
bàn tiệc Mình và Máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa.
Hồi
tưởng lại trong bữa tiệc Vượt Qua năm xưa,/ vì xót thương,/ Chúa đã ban Mình và
Máu cho các môn đệ,/ để ở với họ "mãi mãi, cho đến tận thế"/ (Mt
8,20). Chúa là nguồn gốc và cùng đích của đời sống đức tin của chúng con,/
chúng con thờ lạy Chúa./ Vì không có Chúa chúng con không có ở đây giờ phút
này,/ không có Chúa chúng con sẽ không hiện hữu,/ không có Chúa sẽ chẳng có gì,
hoàn toàn không có gì./ Chúa là Đấng "vạn vật được tạo thành"/ (Ga 1,
3). Cũng vì thương xót,/ Chúa đã ban cho chúng con chính Mình và Máu Chúa,/ ở
đây giờ phút này, giữa chúng con, cho chúng con được chiêm ngắm Chúa./
Lạy Thiên Chúa Tình Yêu,/ Đấng Giầu Lòng Thương Xót, chậm
bất bình và rất mực khoan dung (x.Tv 103, 8 )/, xin lấy tình xót thương mà ôm
tất cả nhân loại chúng con giờ đây đang thờ lạy Chúa,/ trong tình yêu vô biên
của Chúa./
Lạy
Mẹ Maria,/ Trinh Nữ Rất Thánh,/ Mẹ của Lòng Thương Xót, xin Mẹ giúp chúng con
chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Thánh Thể một cách xứng đáng,/ xin giúp chúng con thờ
lạy và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể hết lòng, vì Chúa là Đấng đã yêu thương
chúng con,/ hầu chúng con được sống đời đời với Người.
Hát: CON MẾN YÊU
1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngóng trông.
Trong Thánh Thể Chúa đổ ngàn ơn. Ngài hiến thân nuôi dưỡng đoàn con.
ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm
Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất, tin Chúa, yêu Chúa. Trong tình
Chúa yêu, con phó dâng linh hồn.
2. Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi
Thánh Thể Chúa ở cùng con. Hằng xót thương trợ giúp ủi an.
3. Đọc Kinh Chầu
Thánh Thể
Xướng: Kính lạy Thánh Thể, – Trong đó chất
chưa giao ước Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với chúng con, và đặc biệt
những kẻ tội lỗi khốn cùng.
Đáp: Con tín thác vào Chúa. (Câu nào cũng thưa như vậy)
– Trong đó chất chứa Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu như một bằng chứng Thương Xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
– Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa đời sống vĩnh cửu và Lòng Thương Xót vô biên, được ban phát tràn đầy cho chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
– Trong đó chất chứa Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu như một bằng chứng Thương Xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
– Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa đời sống vĩnh cửu và Lòng Thương Xót vô biên, được ban phát tràn đầy cho chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
trong
đó chất chứa Lòng Thương Xót Của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đối với
chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
trong
đó chất chứa giá trị vô biên của Lòng Thương Xót/ sẽ đền trả những nợ nần cho
chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
trong
đó chất chứa nguồn của nước hằng sống tuôn trào từ Lòng Thương Xót vô biên trên
chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
trong
đó chất chứa lửa yêu mến tinh tuyền bừng cháy từ đáy lòng Chúa Cha Hằng Hữu,/
như từ vực thẳm của Lòng Thương Xót vô biên đối với chúng con,/ và đặc biệt
những kẻ tội lỗi khốn cùng.
– Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa linh dược chữa trị mọi yếu nhược của chúng con,/ trào dâng từ Lòng Thương Xót vô biên như thác nguồn đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
– Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và chúng con qua Lòng Thương Xót vô biên của Người đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
– Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa linh dược chữa trị mọi yếu nhược của chúng con,/ trào dâng từ Lòng Thương Xót vô biên như thác nguồn đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
– Kính lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và chúng con qua Lòng Thương Xót vô biên của Người đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
trong
đó chất chứa mọi cảm tình của Thánh Tâm rất dịu ngọt Chúa Giêsu đối với chúng
con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
– Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong mọi khổ đau và nghịch cảnh của cuộc sống.
– Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong mọi khổ đau và nghịch cảnh của cuộc sống.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
nguồn
hy vọng độc nhất của chúng con giữa cảnh tối tăm và bão tố bên trong cũng như
bên ngoài.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
nguồn
hy vọng độc nhất của chúng con trong cuộc sống và trong giờ lâm tử của chúng
con.
–
Kính
lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những nghịch cảnh và
tràn ngập tuyệt vọng.
–
Kính
lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những sai lầm và mưu
phản.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
nguồn
hy vọng độc nhất của chúng con giữa những cảnh tối tăm và vô tín ngưỡng tràn
ngập mặt đất.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
nguồn
hy vọng độc nhất của chúng con trong sự khát mong và sự phiền muộn vì không một
ai sẽ hiểu chúng con.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
nguồn
hy vọng độc nhất của chúng con trong lúc làm việc cực nhọc và phải nhắc đi nhắc
lại trong cuộc sống hàng ngày.
– Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong sự đổ nát của những hy vọng và cố gắng.
– Kính lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong sự đổ nát của những hy vọng và cố gắng.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
nguồn
hy vọng độc nhất của chúng con giữa sức tàn phá của quân thù và sức mạnh của
hỏa ngục.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
con
tín thác vào Chúa khi những gánh nặng vượt trên sức mạnh của con và con thấy
mọi cố gắng của con đều vô hiệu.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
con
tín thác vào Chúa khi những bão tố xoáy vào trái tim con và tinh thần con đầy
sợ hãi đến tuyệt vọng.
–
Kính
lạy Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi trái tim con hầu như bắt đầu run rẩy
và đôi mắt con ướt đẫm dòng lệ.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
con
tín thác vào Chúa khi tất cả mọi sự mưu phản chống lại con và thất vọng đen tối
xâm nhập linh hồn con.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
con
tín thác vào Chúa khi đôi mắt con bắt đầu mờ đi về những vật đời này, và lần
đầu tiên, tâm trí con liên tưởng đến một thế gian xa lạ.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
con
tín thác vào Chúa khi những công việc nặng nhọc trên sức mạnh con và những rủi
ro trở nên số mệnh hàng ngày của con.
–
Kính
lạy Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi khi con thực hành nhân đức sẽ khó khăn
đối với con và bản tính tự nhiên của con làm cho những ương nghạnh lớn dần.
–
Kính
lạy Thánh Thể, con tín thác vào Chúa khi những làn khí thù địch sẽ là mục tiêu
chống lại con.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
con
tín thác vào Chúa khi những cực khổ và cố gắng của con sẽ bị xét đoán sai lầm
bởi những kẻ khác.
–
Kính
lạy Thánh Thể,
con
tín thác vào Chúa khi những lời xét xử của Chúa sẽ vang dội trên con; lúc đó
con sẽ tín thác trong biển Thương Xót của Chúa.
II. LỜI
CHÚA VÀ SUY NIỆM
1.
Suy niệm: Ánh
mắt thương xót của Chúa Giêsu đã cứu thoát Gia-kêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc vật
chất.
Công bố lời Chúa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
(Lc 19, 1-10)
Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang
qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu
thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai,
nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới
phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi
Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu,
xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! " Ông vội vàng tụt xuống,
và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người
tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! " Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa
Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt
của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng:
"Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ
phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa.
Suy
niệm: (ngồi)
Ông Gia-kêu là người thu thuế giàu có, tiền bạc ông
không thiếu gì, nhưng tâm hồn ông khắc khoải khôn nguôi. Tiền bạc không thể lấp
đầy khoảng trống vắng trong tâm hồn, và cũng không bảo đảm cho ông sự sống đời
đời. Ông đã can đảm trút bỏ tiền bạc để có thể nhẹ nhõm leo lên cây, chỉ mong
được nhìn thấy Chúa Giêsu, dung nhan Lòng Thương Xót của Chúa Cha. Chúa Giêsu
biết rõ nỗi lòng khao khát của ông nên Ngài nhìn ông trên cây với ánh mắt xót
thương và nói: “Này ông, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở nhà ông!”.
Vì thương xót, Chúa quan tâm tới ông Gia-kêu như người mục tử tốt
lành đi tìm con chiên lạc. Chúa nhìn ông bằng ánh mắt thương xót và sẵn sàng
tha thứ tất cả. Ngập tràn trong tình yêu thương xót, trái tim ông Gia-kêu bừng
lên ngọn lửa thương xót. Đời ông được đốt cháy trong tình yêu thương xót từ khi
ông bắt gặp được ánh mắt thương xót của Chúa. Nên ông đã đáp lại tình yêu
thương xót của Chúa bằng việc thương xót tha nhân, sẵn sàng đền bù thiệt hại
mình đã gây ra cho họ, đặc biệt là chia sẻ của cải cho người nghèo khổ túng thiếu
một cách chân thành.
Lời Nguyện (đọc chung – đứng)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,/ Chúa luôn nhìn
chúng con bằng ánh mắt thương xót./ Xin cho chúng con biết nhìn vào mắt Chúa,/
nhận ra tình yêu thương xót của Chúa/ và xin biến đổi cuộc đời chúng con như
ông Gia-kêu xưa./ Xin cho chúng con biết thay thế những lời kết án/ bằng những
lời lẽ thương xót và ủi an/; biết thay đổi cái nhìn khinh khi/ bằng cái nhìn
tôn trọng mọi người/ nhất là những người nghèo khổ,/ khuyết tật,/ già nua,/ trẻ
em mồ côi/… Xin cho chúng con biết thay thế thái độ xa lánh/ bằng thái độ tiếp
đón họ ân cần/ qua việc chăm sóc,/ giúp đỡ và chia sẻ tinh thần và vật chất cho
họ/ hầu mong xã hội chúng con đang sống chan chứa tình Chúa và tình người. Amen.
Hát: NGỢI
CA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng
con. Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài. Chiều đồi núi Can-vê năm nào
Ngài chết treo thân, Thập tự Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và
dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội
tái sinh đời con.
2.
Suy niệm:
Ánh mắt thương xót của Chúa Giêsu đã khiến Phêrô khóc lóc vì trót phản bội chối
Chúa
Công Bố
Tin Mừng
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 22, 54-62)
Bấy giờ, họ bắt Đức Giê-su, điệu Người đến
nhà vị thượng tế. Còn ông Phê-rô thì theo xa xa. Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi
quây quần với nhau, thì ông Phê-rô đến ngồi giữa họ. Thấy ông ngồi bên ánh lửa,
một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói: "Cả bác này cũng đã ở với ông
ấy đấy! "57 Ông liền chối: "Tôi có biết ông ấy đâu, chị!
" Một lát sau, có người khác thấy ông, liền nói: "Cả bác nữa, bác
cũng thuộc bọn chúng! " Nhưng ông Phê-rô đáp lại: "Này anh, không phải
đâu! " Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết: "Đúng là bác
này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Ga-li-lê." Nhưng ông
Phê-rô trả lời: "Này anh, tôi không biết anh nói gì! " Ngay lúc ông
còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo
ông: "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần." Và ông
ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
Suy
niệm 2: (ngồi)
Thánh Phêrô là cột trụ của Giáo Hội, thế nhưng quá
khứ của Thánh Phêrô lại là một con người kém tin và yếu đuối. Vì kém tin nên
khi đi trên mặt nước đến với Chúa, ông Phêrô đã từ từ chìm xuống. Vì yếu đuối
nên ông đã chối Chúa ba lần. Nhưng chối xong và
nhớ lại lời Chúa đã nói trước, ông Phêrô ra ngoài
khóc lóc thảm thiết. Ông khóc vì ăn năn hối hận đã hèn nhát chối
Thầy trước những kẻ bắt bớ và hành hạ Người cách tàn nhẫn. Chính vì thật sự thống
hối ăn năn và cái nhìn thương xót của Chúa Giêsu, Chúa không chỉ tha cho ông Phêrô tội công khai
chối Chúa và còn tín nhiệm trao phó cho Thánh Phêrô sứ mệnh “chăn dắt chiên con và chiên mẹ của Thầy" (Ga 21, 15-16). Như thế đủ cho chúng ta thấy rằng là dù tội lỗi con người có nặng
đến đâu, nhưng nếu biết sám hối và chạy đến với lòng thương xót vô biên của
Chúa, chắc chắn sẽ được tha thứ và nối lại tình thân với Người.
Lời Nguyện
(đọc chung – đứng)
Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể,/ mỗi lần đi xưng tội là mỗi lần chúng con nhớ tới những
lần đã chối Chúa/. Chúng con đã chối Chúa khi không mạnh dạn tuyên xưng đức tin
và làm chứng cho Chúa. Chúng con chối Chúa khi lười biếng đến với Thánh Thể và
đến với Thánh lễ./ Chúng con chối Chúa khi không sống bác ái và thứ tha cho
nhau. Chúng con chối Chúa khi làm ngơ trước cảnh khốn cùng của tha nhân/. Chúng
con chối Chúa khi không giữ trọn hảo các
điều răn của Chúa và Hội Thánh dạy. Xin Chúa giúp chúng con có được giọt nước
mắt sám hối từ đáy lòng như Thánh Phêrô,/ để chúng con luôn biết sám hối trở về
với Chúa mỗi khi trót phạm tội và tin tưởng vào Lòng Thương xót Chúa mà siêng
năng lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa. Amen.
Hát: CHÚA
GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
(Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp)
(Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp)
ĐK. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa
Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy
vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.
1. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con
người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu
lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến tận nguồn suối yêu thương.
3.
Suy niệm:
Ánh mắt thương xót của Chúa Giêsu đã giúp người đàn bà ngoại tình và Mađalêna
không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo
Công Bố
Tin Mừng
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8, 2-11)
Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn
dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người
Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình.
Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này
bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng
tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? " Họ nói thế nhằm
thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay
viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong
các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi Người lại cúi
xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những
người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa.
Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?
" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giê-su nói:
"Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng
phạm tội nữa!". Đó là Lời Chúa.
Suy
niệm: (ngồi)
Phụ nữ ngoại tình này đang tuyệt vọng chờ
chết vô phương cứu chữa vì tội chị rành rành ra đấy. Nhưng may mắn thay cho
chị, trước mặt chị là Chúa Giêsu, Đấng được mệnh danh là Chiên Thiên Chúa,
là Đấng xóa bỏ tội trần gian” và là Đấng giàu lòng thương xót. Qủa thế,
với ánh mắt thương xót, Chúa Giêsu xót thương cho số phận bi đát của chị. Ngài
muốn cứu chị khỏi án chết trước mắt, và nhất là Ngài muốn cứu chị khỏi án chết
muôn đời trong thế giới mai sau. “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về
đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.”
Lời Nguyện
(đọc chung – đứng)
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể,/ xin ban cho chúng con một trái tim thương xót, một trí óc sáng suốt,/
những lời nói chân tình và những hành động thương xót để chúng con có thể lấy
lời lành mà khuyên bảo,/ giúp đỡ, an ủi và răn bảo những anh chị em của chúng con
trong những lúc họ lỡ bước phạm tội. Xin cho chúng con biết ứng xử một cách
linh hoạt/ tuỳ theo từng đối tượng mà chúng con tiếp xúc,/ để họ tìm thấy nơi
chúng con một sự cảm thông có thể giúp họ đứng lên/ và tiếp tục tiến bước với
Chúa trên con đường thánh thiện. Amen.
Hát: CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
(Simon Phan Hùng)
Câu 2: Lạy Chúa! Ngài dạy con hãy đi, loan
Tin Vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa! Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho những
kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là
con Chúa. Giống như cha hiền, ngóng trông con về, để đón mừng người con.
ĐK: LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA NGÀI ĐẾN CHÚNG CON,
DÌU CON ĐẾN TẬN NGUỒN CỦA THÁNH ÂN, ĐỂ CON ĐI LOAN TIN MỪNG CHÚA. VÒNG TAY CHÚA
NGÀI RỘNG MỞ THỨ THA, ĐỂ ÔM LẤY CẢ TỘI LỖI CHÚNG CON, TRÁI TIM NGƯỜI BAN PHÁT
NGUỒN TÌNH YÊU.
4.
Suy niệm:
Ánh mắt thương xót của Chúa Giêsu đã hứa thiên đàng cho người trộm lành có lòng
sám hối
Công Bố Tin Mừng
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 23,39-43)
Bấy giờ, một trong hai tên gian phi bị treo
trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự
cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! " Nhưng tên kia mắng nó: "Mày
đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ!
Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này
đâu có làm điều gì trái! " Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông
Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! " Và Người nói với
anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên
Đàng." Đó là Lời Chúa.
Suy
niệm: (ngồi)
Người đầu tiên vào thiên đàng và được Chúa Giêsu
phong thánh không phải là một người thánh thiện, đạo đức nhưng là một kẻ trộm
cướp. Người trộm dại ba năm nhưng khôn một giờ. Cái khôn của anh xem ra dễ
nhưng lại rất khó với một số người. Vào giờ thứ 11 khi cánh cửa của cuộc đời
sắp khép lại, anh đã tin vào Chúa và sám hối. Thiên Chúa không từ chối bất kỳ
sự sám hối nào và thời gian của Chúa cũng không bị giới hạn. Như
thế, chỉ có lòng ăn năn sám hội thực sự là đáng kể vì là điều đẹp lòng Chúa, và
Người sẽ tha hết mọi tội lỗi cho những ai nhận biết mình có tội và xin Chúa thứ
tha. Người gian phi sám hối hay còn được gọi là "kẻ trộm lành" đã vào
Thiên Đàng bằng đường tắt nhanh chóng chỉ vì biết ăn năn sám hối và chạy đến với
lòng thương xót vô biên của Chúa để xin tha thứ.
Dĩ nhiên chúng ta
không thể bắt chước "người trộm lành" bằng cách cứ sống tội lỗi rồi
cuối cùng sám hối xin Chúa tha thứ để được vào Nước Trời. Chúng ta chỉ có thể
noi gương tốt của anh về lòng sám hối và tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa
để xin Người tha thứ mọi tội cho ta đã lỡ sa phạm vì yếu đuối của bản chất và
vì ma quỉ cám dỗ. Vậy, ngay từ hôm nay, chúng ta
phải cố gắng xa tránh mọi tội lỗi vì chỉ có tội là cản trở duy nhất cho chúng ta
sống đẹp lòng Chúa mỗi giây phút của đời mình trên trần thế này. Tuy nhiên, vì
bản chất yếu đuối do hậu quả của tội nguyên tổ, nhất là vì ma quỉ luôn rình rập
để lôi kéo ta vào vòng tội lỗi, nên cần thiết cho chúng ta phải xin ơn Chúa
giúp sức để có thể đứng vững, sống theo đường lỗi của Chúa để được an vui ngay
trên đời này trước khi được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời mai sau.
Lời Nguyện (đứng)
Lạy
Chúa Giêsu,/ lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng con. Tình yêu
của Chúa lớn hơn niềm tin của chúng con. Xin cho chúng con luôn tín thác vào
Chúa,/ và không bao giờ nghi ngờ lòng khoan dung, nhân từ của Chúa. Amen.
Hát: NGỢI CA LÒNG
THƯƠNG XÓT CHÚA
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng
con. Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài. Chiều đồi núi Can-vê năm nào
Ngài chết treo thân, Thập tự Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và
dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội
tái sinh đời con.
5.
Suy niệm: Ánh
mắt thương xót của Chúa Giêsu giúp người phụ nữ Samaria nhận ra nước uống không
bao giờ khát
Công Bố Tin Mừng
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 4,16-26)
Bấy giờ, người phụ nữ nói với Đức Giê-su: "Thưa
ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước."
Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây." Người phụ
nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giê-su bảo: "Chị nói:
"Tôi không có chồng" là phải, vì chị đã năm đời chồng rồi, và người
hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." Người phụ
nữ nói với Người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. .. Cha ông
chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem
mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giê-su phán: "Này
chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên
núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn
chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. Nhưng
giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ
phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ
phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải
thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng
Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng
tôi mọi sự." Đức Giê-su nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với
chị đây."
Suy
niệm: (ngồi)
Người phụ nữ Samaria đã trải qua năm đời chồng mà
vẫn khát niềm hạnh phúc. Giếng nước Gia-cóp chỉ thỏa mãn cho chị cơn khát thân
xác, chứ không thỏa mãn cơn khát tâm hồn của chị. Chúa Giêsu đến bên bờ giếng
thấy được cơn khát nội tâm của chị và Ngài đã trao cho chị dòng nước trường
sinh là chính Ngài.
Chúng
ta đang sống trong một xã hội đề cao nhu cầu hưởng thụ. Tuy nhiên, vẫn còn đó
những thiếu thốn khi trong nhà có nhiều tiền. Vẫn còn đó sự bất an, khi quyền
lực có trong tay. Và, vẫn còn đó, một khoảng cách giữa người với người ngay
trong khi cùng một căn nhà... Vì thế, trong cuộc sống hiện thời, con người luôn
khắc khoải và có những khát vọng như: khát vọng chân lý, khát vọng công bằng, khao
khát tình thương, lòng bao dung, sự tha thứ, hòa bình và hạnh phúc. ngày nay có biết bao người đi
tìm những khát vọng đó nhưng không bao giờ gặp vì họ cứ mãi gắn bó vào những
thực tại trần thế như: quyền, tiền, danh vọng, nhục dục... nên không bao giờ họ
được khỏa lấp nỗi khát vọng trong sâu thẳm tâm hồn của mình. Tình trạng của
người Phụ nữ bên bờ giếng là một minh họa. Chị ta ngồi ngay bên miệng giếng,
nhưng tâm hồn vẫn khát. Chị ta cứ ngỡ rằng khi lao mình vào những thú vui nhục
dục... thì sẽ được hạnh phúc. Không phải thế! Chị ta đã lầm khi đặt lý tưởng,
mục đích của cuộc đời chị sai chỗ, nhầm đối tượng. Chỉ khi gặp được Đức Giêsu,
chị ta mới hết khát và thỏa mãn. Thật vậy: “Chỉ
trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,2).
Lời Nguyện
(đọc chung – đứng)
Lạy Chúa Giêsu,/ hôm nay Chúa cũng nói với
mỗi người chúng con rằng: “Xin cho Ta chút nước uống”. Thế giới hôm nay có rất
nhiều khuôn mặt mang hình ảnh của Chúa Kitô đang đói khát; đói khát của ăn – áo
mặc, đói khát tình thương – tha thứ, đói khát cảm thông – chia sẽ, đói khát an
ủi – chữa lành… Xin cho chúng con luôn biết mở lòng ra để thực thi lòng thương
xót tha nhân bằng việc: Cho kẻ đói ăn, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng
kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ
chết, lấy lời lành mà khuyên người, mở dậy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn
bảo kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ
chết. Amen.
Hát: CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
(Simon Phan Hùng)
Câu 4. Lạy Chúa! Ngài đã từng rửa chân, xin
cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa! Ngài đã từng bảo ban, đem ủi an
những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những
gì mình đang có. Để cho mọi người, biết nhận được rằng: Đó chính là TÌNH YÊU.
ĐK: LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA NGÀI ĐẾN CHÚNG CON,
DÌU CON ĐẾN TẬN NGUỒN CỦA THÁNH ÂN, ĐỂ CON ĐI LOAN TIN MỪNG CHÚA. VÒNG TAY CHÚA
NGÀI RỘNG MỞ THỨ THA, ĐỂ ÔM LẤY CẢ TỘI LỖI CHÚNG CON, TRÁI TIM NGƯỜI BAN PHÁT
NGUỒN TÌNH YÊU.
III. Đọc
Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót
Lạy
Chúa Giêsu Kitô,
Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời, và cho chúng con biết: ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.
Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời, và cho chúng con biết: ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.
Xin
tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa và chúng con sẽ được cứu thoát. Ánh mắt
yêu thương của Chúa đã cứu Giakêu và Matthêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc; đã giúp
người đàn bà ngoại tình và Mađalêna không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo;
đã khiến Phêrô khóc lóc vì trót phản bội Chúa,
và đã hứa Thiên Đàng cho người trộm cướp có lòng ăn năn.
và đã hứa Thiên Đàng cho người trộm cướp có lòng ăn năn.
Xin
cho chúng con biết lắng nghe,
như chính Chúa đang gửi đến mỗi người chúng con,
những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria: “Nếu chị biết nhận ra ơn Chúa!”
như chính Chúa đang gửi đến mỗi người chúng con,
những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria: “Nếu chị biết nhận ra ơn Chúa!”
Chúa
là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,
gương mặt của Thiên Chúa đang đem lòng xót thương và tha thứ mà biểu lộ uy quyền trên mọi sự:
xin cho Hội Thánh được nên gương mặt hữu hình của Chúa nơi trần gian, gương mặt của Chúa sống lại hiển vinh.
gương mặt của Thiên Chúa đang đem lòng xót thương và tha thứ mà biểu lộ uy quyền trên mọi sự:
xin cho Hội Thánh được nên gương mặt hữu hình của Chúa nơi trần gian, gương mặt của Chúa sống lại hiển vinh.
Chúa
đã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng phải khoác lên người sự yếu đuối để
biết đồng cảm với những người đang sống trong u mê và lầm lạc: xin cho mọi
người đến với các thừa tác viên
đều thấy mình được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ.
đều thấy mình được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ.
Xin
Chúa gửi Thánh Thần đến và xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con, để Năm Thánh
Lòng Thương Xót này trở thành năm được Chúa ban ân sủng, để Hội Thánh Chúa được
thêm lòng nhiệt thành mang Tin Mừng đến với người nghèo, loan báo tự do cho những người bị giam cầm và áp bức, và cho người mù lại được nhìn thấy.
Nhờ
lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, chúng con nguyện xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và
Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.
IV. BẾ
MẠC
•
Hát MẸ NHÂN LOẠI
ÐK. Maria ngày xa xưa
ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều. Ðứng tiêu điều, xót xa nhiều. Thánh giá
chiều treo xác con yêu.
1. Mẹ đứng nhìn nhân
loại ôi con người đang hấp hối giữa tội nhơ. Mẹ nhìn lên bàn tay Thánh giá
chung tâm hồn chung đau buồn bên Con mình cứu rỗi cho cuộc đời.
2. Mẹ đã nhiều mong
đợi cho con người mau xa thoát những khổ đau. Mẹ Ðồng Công cùng Con thương mến
xin ân tình xin an bình như mưa hồng rơi xuống cho lòng người.
·
Kinh
Trông Cậy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét