I. Khai mạc
- Dấu Thánh Giá
- Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
1- Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng
hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh
đường.
ĐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết
tha. Tình thương mến ấp-ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
2- Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con,
ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành.
3- Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng lân ái từ
nhân, nung đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
II. Lời dẫn
Đấng Cứu Thế đã sinh ra có thân xác, cùng thân phận
với loài người để chia sẽ với chúng ta niềm vui, khổ đau, và vất vả mưu sinh.
Nhưng Ngài vẫn là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được
sinh ra mà không phải tạo thành; đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
Vì thế, Ngài vẫn là Đấng quyền năng và luôn luôn là tình yêu vô biên của Thiên
Chúa Cha, Ngài đã hữu hình hoá nơi trần gian. Trong tình yêu ấy, Đấng Cứu Thế
luôn luôn hiến thân vì chúng ta, cho chúng ta, nhất là trong nhiệm tích Thánh
Thể, Người ban chính thịt máu Người để nuôi chúng ta sống mạnh, sống vui và dồi
dào. Ngài luôn kêu mời: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh vác nặng nề, hãy đến với
Ta, Ta sẽ đỡ gánh và bồi dưỡng cho”. Chúng ta hãy thánh hoá giờ chầu Thánh Thể
này bằng những hy sinh và bằng những phút tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể qua
việc suy niệm mầu nhiệm Nhập Thể.
- Kinh Tin Kính
- 1 Kinh Lạy Cha
- 10 Kinh Kính Mừng
- 1 Kinh Sáng Danh
- Hát: Đây Lòng Chúa Ai Tuất
Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân
thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban
xuống cho muôn ngàn ơn.
Trong hình bánh Chúa hiến ban chính mình. Con dù không
thấy luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt Con Đức Chúa Trời là Vua trên hết
các vua trần ai.
Đk. Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa. Và dâng
tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi
thế gian và trên chốn thiên đình.
SUY NIỆM
Mầu nhiệm thứ
I: Thiên Thần Truyền Tin Cho Đức Maria
- Lời Chúa: Lc 1,26-28 (cộng đoàn đứng)
“Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa
sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một
trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít.
Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui
lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."
Thinh lặng trong giây lát
Suy niệm: (cộng đoàn ngồi)
Khi đã sửa soạn môi trường về nhân sự đầy đủ cho công
cuộc Cứu Thế, Thiên Chúa sai Sứ thần đến báo tin cho Đức Trinh nữ Maria rằng
Thiên Chúa muốn Trinh nữ sẽ là Mẹ Đấng Cứu Thế. Thoạt đầu Trinh nữ bối rối, vì
Người không muốn làm mẹ mà chỉ muốn suốt đời phục vụ Thiên Chúa. Nhưng khi hiểu
thánh ý Thiên Chúa, Đức Trinh nữ thưa “Xin vâng”. Tức thì Đức Chúa Thánh Thần
tạo nên trong cung lòng Trinh nữ một bào thai bằng chính huyết nhục của Trinh
nữ. Và Ngôi Lời Thiên Chúa nhận lấy bào thai ấy làm thân hữu hình của mình để
sinh ra làm người, ở giữa loài người, và để nâng loài người lên hàng con cái
Thiên Chúa. Chúng ta hãy dâng chục kinh này để tôn vinh Đức Trinh nữ Maria, Mẹ
Đấng Cứu Thế và cũng là mẹ chúng ta. Xin Đức Maria cầu bầu cho chúng ta ơn được
nên chi thể sống động của Chúa Kitô, và xin cho toàn thể dân tộc Việt Nam được
ơn cứu rỗi.
Cầu nguyện: (mời cộng đoàn quì- đọc chung)
Lạy Cha đầy lòng nhân ái, nhờ Thánh Linh, Cha đã tạo
dựng mọi sự. Cha đã ban cho chúng con Người Con của Cha, sinh bởi Đức Trinh nữ
Maria, và Cha đã làm cho bánh trở thành Mình Chúa Kitô. Chúng con xin tán tụng
Cha về những việc kỳ diệu này. Cha đã muốn tăng sinh lực cho chúng con trong bí
tích Thánh Thể, xin Cha đổ tràn ngập lòng chúng con tình yêu của Cha và cho
chúng con ao ước những của cải Nước trời, Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Hát: CHÚA LÀ TÌNH YÊU (cộng đoàn đứng)
ĐK: Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi
chốn lưu đầy. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban Con Một cho trần thế để đem
muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết
trong đau thương để ta sống bình an.
1. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã
thương ta, dù rằng đất trời mãi đổi thay nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn
muôn đời.
2. Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi người người sống
yêu thương nhau, để tình yêu Ngài mãi tràn lan, trong tình chúng ta yêu nhau
sống vui an bình.
Đọc kinh : - 1
Kinh “Lạy Cha”
- 10 Kinh “Kính Mừng”
- 1
Kinh “Sáng Danh”
Mầu nhiệm thứ
II: Đức Maria Viếng Thăm Bà Êlizabeth
Lời Chúa: Lc
1,39-45 (cộng đoàn đứng)
“Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi,
vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà
Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong
bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng:
"Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang
cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?
Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên
vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã
nói với em."
Thinh lặng trong giây lát
Suy niệm: (cộng đoàn ngồi)
Đức Mẹ vừa vui vì chính ơn huệ mình được làm mẹ Con
Thiên Chúa, vừa vui vì chị họ đã 60 tuổi vốn son sẻ mà nay đã có tai 6 tháng.
Nhưng tinh ý, Đức Maria biết bà chị họ tuy rất vui nhưng cũng lo âu vì đã cao
niên rồi mới có thai lần thứ nhất, không biết phải làm gì để bảo vệ thai nhi,
mà cũng mắc cỡ, nên không dám ra khỏi nhà. Cho nên, Đức Maria quyết lên đường
chia vui sẻ buồn với chị họ. Chúng ta hãy dâng chục kinh này để cùng Đức Maria
tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa làm những điều kỳ diệu, đem lại hạnh phúc cho
không chỉ Gioan con bà chị, mà cho cả nhân loại và cũng cầu nguyện cho nhân
loại bớt nạn phá thai để nhiều trẻ được sinh ra.
Cầu nguyện: (cộng đoàn quì- đọc chung)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: “Này Thầy đứng ở cửa và
Thầy gõ. Nếu có ai nghe tiếng Thầy và mở cửa cho Thầy, Thầy sẽ vào và dùng bữa
tại nhà người ấy, Thầy ở bên người ấy và người ấy ở bên Thầy”. Xin Chúa nhìn
xem gia đình của Chúa đang tụ họp nhau trước nhan thánh Chúa đây. Chúng con
mong ước Chúa ngự vào nhà chúng con. Chúng con sẽ mở cửa cộng đoàn chúng con
đón tiếp Chúa. Xin Chúa là thượng khách hãy đến với chúng con. Ước gì mỗi người
chúng con, trong niềm vui và nỗi khổ, cảm thấy được sự hiện diện của Chúa nâng
đỡ. Xin dẫn dắt chúng con vượt qua đêm tối của trần gian này, để đến với bình
minh của Ngày vĩnh cửu mà chính Chúa mời gọi chúng con vào dự Tiệc của Nước
Chúa, do Chúa Cha thiết đãi chúng muôn đời. Amen.
Hát: LẤY GÌ ĐÁP LẠI CHO CÂN
ĐK. Lấy gì đáp lại cho cân biết lấy gì mà đền đáp muôn
ân Chúa đã dủ thương đến phận hèn tôi tớ Ngài dâng trót đời bù đắp những ân
thiêng Ngài ơi.
1/ Ngài đã ban đâu là Mình Ngài nuôi sống đoàn chiên.
Ngài đã ban nào là tình thương ấp ủ dịu hiền. Ngài đã ban lương thực hằng ngày
no ấm dư đầy, vời vời khôn sánh mối tình Ngài là quá yêu thương.
2/ Ngài đã ban đâu là một ngày tươi sáng bình an. Ngài
đã ban nào là một đêm giấc ngủ dịu dàng. Ngài đã ban đâu là cuộc đời may mắn
đêm ngày, vời vời khôn sánh ... ... ...
Đọc: - 1 Kinh
“Lạy Cha”
- 10 Kinh “Kính Mừng”
- 1 Kinh “Sáng Danh”
Mầu nhiệm thứ
III:
Đức Bà Sinh Đức Chúa Giêsu Nơi Hang Đá
Lời Chúa: Lc
2,1-7 (cộng đoàn đứng)
“Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm
tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực
hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên
quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê
lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc
vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà
Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới
ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt
nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ”.
Thinh lặng trong giây lát
Suy niệm: (cộng đoàn ngồi)
Đức Maria theo Thánh Giuse về Bêlem đăng ký gia đình.
Sau chặng đường dài mệt mỏi mới đến nơi. Đức Maria cảm thấy giờ sinh con đã
đến, nhưng vì không tìm được chổ trong quán trọ, vì nghèo nên cũng chẳng có ai
rước, nên Thánh Giuse phải dẫn Đức Maria đến một chuồng bò, lấy rơm và cỏ khô
sẵn đó dọn một chổ cho Đức Maria nghỉ ngơi. Trong khi Thánh Giuse ra cho lừa ăn
uống, trở vào thì đã thấy Đức Maria đặt trẻ sơ sinh vào máng cỏ. Đồng thời từ
trời vang xuống tiếng hát hỉ hoan của cơ binh Thiên thần. Chúng ta hãy dâng
chục kinh này để chia vui cùng Đức Maria, và tạ ơn Thiên Chúa đã yêu loài người
chúng ta đến nỗi đã ban chính Con của Người cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng với
các Thiên thần cầu xin cho thế giới được an bình và nhận biết Con Thiên Chúa là
Chúa đã sinh ra làm người và hết thảy chúng ta đều là con Thiên Chúa.
Lời nguyện: (cộng đoàn quì - xướng đáp)
Lạy Cha nhân từ, xin chúc tụng Cha, Cha chờ đợi kẻ tội
lỗi ăn năn hối cải, Cha vui mừng vì tìm lại được con chiên lạc, Cha ôm ghì vào
lòng Cha người con hoang đàng trở về.
Đáp: Lạy Cha, xin chúc tụng Cha đến muôn đời.
Lạy Cha vô cùng nhẫn nại, xin chúc tụng Cha, Cha biến
đã đổi con tim chai đá của chúng con, thành con tim thịt. Cha đón ngã tính kêu
căng cố chấp của tâm trí chúng con và ban phát ơn tha thứ của Cha như sương mai
cho chúng con.
Đáp: Lạy Cha, xin chúc tụng Cha đến muôn đời.
Lạy Cha là Chúa của an vui hạnh phúc, xin chúc tụng
Cha, Cha không khép kín cửa nhà Cha nhưng Cha chờ đợi người con cuối cùng trở
về và đón nhận người con ấy qua lòng nhân từ yêu thương của Cha.
ĐK: Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên
cao ôi nào biết lấy chi báo đền? (láy) Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen cho con
ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương (láy) Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp
chốn, gội sạch tội đời, ôi tình yêu sao quá cao vời! (láy) Con quyết trọn đời
dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần.
-
10 Kinh “Kính Mừng”
-
1 Kinh “Sáng Danh”
Đức Maria Dâng Đức Chúa Giêsu Nơi Đền Thánh
“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật
Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho
Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được
gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa
truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non”.
Thinh lặng trong giây lát
Sinh được 40 ngày Đức Maria lên đền thờ dâng lễ quán
tẩy cho mình, đồng thời dâng con trẻ cho Thiên Chúa như luật dạy. Cụ già Simêon
và cụ bà Anna được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy đã lên đền thờ đúng lúc. Cụ
Simêon đã xin được bồng Hài Nhi, và cụ sung sướng nói: “Bây giờ xin Thiên Chúa
cho con nhắm mắt bình an vì con đã được thấy Đấng Cứu độ muôn dân”. Cụ lại tiên
báo rằng Hài Nhi sẽ bị chống đối và đau khổ, nhưng Người sẽ làm cho nhiều người
được thăng tiến. Cụ cũng tiên báo Đức Maria sẽ phải khổ đau nhiều như dao sắt
thâu qua lòng. Chúng ta hãy dâng chục kinh này để nhờ Đức Mẹ cầu bầu cho chúng
ta ơn thanh tẩy tâm hồn và can đảm theo Chúa Kitô, Đấng dù là Thiên Chúa mà
không ngại hoà đồng với chúng ta trong thân phận con người.
Cầu nguyện:
(cộng đoàn quì - đọc chung)
Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa đã mời gọi chúng
con đến hát mừng sự Hiện Diện của Chúa ở giữa Hội Thánh trong Bí tích Thánh
Thể. Chúng con không muốn che đậy đức Tin nghèo hèn cũng như tình yêu nguội
lạnh của chúng con. Chúng con thật bất trung. Chúng con tha thiết khẩn cầu
Chúa, xin Chúa hãy biến cải lòng chúng con, lôi kéo chúng con quay trở về cùng
Chúa. Xin thức tỉnh lòng trí chúng con, để chúng con dâng lời ngợi khen Chúa.
Nhờ Ngôi Lời vĩnh cửu, xin soi sáng chúng con, để chúng con tìm ra được những
ngôn từ ngõ hầu thưa với Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Amen.
Hát: CHÚA CHẤP
NHẬN
1/ Chúa chấp nhận cuộc sống của con nên Ngài đã đến
với con người sống kiếp con người giữa nơi cuộc đời. Những bước đường Ngài dắt
dìu con cho hạnh phúc không tan biến đâu Chúa đã gọi mời giết chết đơn côi.
ĐK. Chúa muốn nhận cuộc sống của con nắm tay con Ngài
dìu từng bước. Chúa luôn đợi chờ đổi trao thương mến. Phút cảm động lệ vỡ tràn
mi ôi thân con diệu huyền như thế chính con không hiểu vì Ngài thương con.
2/ Chúa muốn chọn cuộc sống của con để đời con dõi
bước theo Ngài sống chết cho Ngài hiến dâng trọn đời. Thánh Giá Ngài đường
hướng đời con những lần con đau thương đắng cay Thánh Giá của Ngài thắp sáng
tâm tư.
Đọc: - 1 Kinh
“Lạy Cha”
-
10 Kinh “Kính Mừng”
-
1 Kinh “Sáng Danh”
Mầu nhiệm thứ V:
Đức Maria tìm được Đức Chúa Giêsu
trong đền thánh
Lời Chúa: Lc
2, 42-46 (cộng đoàn đứng)
“Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đến Giê-ru-sa-lem
mừng lễ Vượt qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như
người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé
Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là
cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám
bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại
Giê-ru-sa-lem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ,
đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi”.
Thinh lặng trong giây lát
Suy niệm: (cộng đoàn ngồi)
Lời cụ Simêon tiên báo đã ứng nghiệm nơi Đức Maria.
Khi Đức Chúa Giêsu được 12 tuổi, tuân theo luật phải lên Giê-ru-sa-lem để bắt
đầu sống như một công dân Do Thái. Lễ rồi theo tục lệ mọi người ra về. Nam giới
đi với nam giới, phụ nữ đi với phụ nữ, trẻ theo cha hay mẹ tuỳ ý. Đức Maria
không thấy con tưởng con theo Thánh Giuse, Thánh Giuse tưởng con về cùng Mẹ.
Sau một ngày đàng, gặp lại nhau mới hay con đi lạc. Lạc con, nhất là một người
con mà Đức Maria đã biết rõ sứ mạng, nên Đức Maria đau khổ vô cùng. Hai ông bà
phải trở lại Giê-ru-sa-lem. Ngày thứ ba được gặp lại Đức Giêsu trong đền thánh.
Ôi! Ai nói được Đức Maria hân hoan chừng nào! Đức Chúa Giêsu lại theo Đức Mẹ và
Thánh Giuse về Nazareth và sống rất ngoan với cha mẹ. Chúng ta hãy dâng chục
kinh này để được hiệp thông với Đức Mẹ trong những thử thách của Mẹ. Xin Đức Mẹ
cầu bầu cho chúng ta đừng bao giờ lạc mất Chúa, và cho những người đã xa Chúa
quên Chúa được ơn trở về.
Cầu nguyện: (cộng đoàn quì-đọc chung)
Lạy Chúa Giêsu chí ái đang hiện diện thật trong Bí
tích Thánh Thể, chúng con xin hợp với chín phẩm Thiên thần, hăng say thờ lạy
Chúa trong Bí tích Thánh Thể này. Xin dâng lên Chúa Trái Tim Vô Nhiễm của Đức
Maria, để yêu mến Chúa bằng tình yêu hoàn mỹ của Đức Maria, để tạ ơn Chúa vì đã
thương ban cho chúng con một tặng phẩm khôn tả là chính Chúa Giê-su Thánh Thể,
để chúng con thờ lạy Chúa như Trung Tâm và Kho tàng của lòng chúng con, để ngợi
khen, vì tình thương vô bờ của Chúa. Chúng con tin tưởng cầu xin Chúa: mở cửa
tình yêu từ bi của Chúa tuôn tràn xuống tất cả mọi người trên thế gian. Xin cho
mọi người trở nên MỘT trong ý muốn của Ngài, trong Trái Tim của Ngài đang hiện
diện trong Bí tích Thánh Thể. Amen.
Hát: TRONG TRÁI TIM
1.Trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin được một
chổ nghĩ ngơi. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé
thôi nhỏ bé thôi trái tim con trong trái tim Người nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi là
tình con trong khối tình Người
ĐK. Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha. Mãi
muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca. Có
ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
2.Trong trái tim Chúa như môi hồng con xin được như bé
ngủ mơ. Một giấc mơ nghìn giấc mơ những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi nhỏ
bé thôi mỗi ước mơ con có trong đời là sướng vui là hát vui là trẻ thơ trong
mái nhà Người.
Đọc: - 1 Kinh
“Lạy Cha”
-
10 Kinh “Kính Mừng”
-
1 Kinh “Sáng Danh”
IV. KẾT THÚC
- Hát
Này con là Đá! Trên viên đá này Cha
xây Giáo hội muôn đời kiên trung! Này con là Đá! Sa-tan sức hùng
mưu ma vẫy vùng không hề chuyển rung.
Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng....! Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho các tâm quân thù.
Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng....! Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho các tâm quân thù.
Đây nhiệm tích
- Lời Nguyện
- PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
Hát: CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG
1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật
Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích
ơn thiêng, Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loài.
Đk. Mẹ Maria ai là không được Mẹ thương đến, khốn thay
nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến, muốn
hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.
2. Nhưng đáng thương thay nhân loại đã trở lòng, làm nên
mạo gai nhọn sắc rạch nát tim Mẹ lành. Mong ước Trinh Vương lượng tha thứ bao
dung, cho thế nhân bao tội lỗi, xin Đức Mẹ thương tình.
- Kinh Trông cậy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét