Trang

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Các Kinh Thánh Thể


1. Ớ LƯỠI PHẢI NGỢI KHEN

Ớ lưỡi, phải ngợi khen,
Mình thánh Chúa hiển vang mầu nhiệm,
Máu thánh Người châu báu,
Chuộc thế gian giá trọng vô cùng,
Vua cả đã chảy ra,
Con lòng Mẹ rất nên cang nghị,
Chuộc tội đời dư giả,
Loài người ta mới đặng cậy trông,
Vì thương ta Chúa mới ra đời,
Sinh bởi Mẹ đồng trinh vẹn vẽ,
Phú cho ta trót tình chẳng tiếc,
Nơi thế phàm đành dạ ở cùng,
Giảng rao dạy dỗ bốn phương.
Khuya sớm bao nài khó nhọc,
An phận chốn đày bấy thuở,
Noi đời tiết thứ lạ lùng.
Ban tối tiệc ly cùng đệ tử,
Đồng ngồi ăn bữa,
Đôi tay Chúa phú đang mình Chúa,
Mười hai ông đều lãnh từng ông.
Chúa phán lời, bánh trở nên mình,
Cũng một phép, rượu thì nên Máu.
Ngũ quan ta suy chẳng thấu,
Một đức tin âu phải an lòng.
Vậy ta khâm ngưỡng ngóng xem,
Kính phép trọng nhiệm mầu Thánh Thể,
Luật xưa nay nhường luật mới,
Thiếu ngũ quan, đức tin trọn công.
Chúc tụng Thánh Phụ tạo sinh,
Tán tạ đồng sanh Thánh Tử,
Kính trọng Thánh Thần tôn quới,
Quờn ra, phép dựng đều đồng. Amen.


2. CON KÍNH LẠY MÌNH THÁNH CHÚA GIÊSU
     
    Con kính lạy Mình thánh Đức Chúa Giêsu xưa bởi lòng Rất thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh mà ra, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá, cùng chịu lưỡi đòng đâm cạnh nương long chảy hết máu ra.
    Con xin ngày sau, khi con mong qua đời, xin Chúa hằng nuôi lấy linh hồn con. Chúa khoan thay! Nhơn thay! Con Rất Thánh Mẫu Bà Maria!
     Con kính lạy Máu thánh Đức Chúa Giêsu là Máu rất châu báu vô cùng, xưa đã chảy xuống cho chúng con cùng cả và thiên hạ: con xin ngày sau khi linh hồn con ra khỏi xác, đặng lên trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
     Con lạy ơn Đức Chúa Giêsu có lòng lành vô cùng, xin cứu lấy con. Con lạy ơn Đức Chúa Giêsu có lòng lành vô cùng, xin cho linh hồn con đặng sống, xin Chúa thương đến con cùng. Amen.

3. Ớ BÁNH THƯỜNG SINH

      Ớ Bánh thường Sinh, rất linh nghiệm và ngon ngọt mĩ vì, Bánh nầy chẳng phải là bánh thế gian, song thật bởi trời ban xuống, nuôi chúng con đặng lên chốn vui vẽ hỉ hoan đời đời kiếp kiếp.
       Bánh này hay bênh vực chúng con mọi đàng lại hay an ủi dịu dàng làm cho chúng con vui vẽ lắm. Bánh nầy có mọi vẻ lạ, cùng tính thiêng liêng và ngon ngọt lạ lùng, ai biết ăn, muốn mùi gì, thì biết mùi ấy: ai có tật thì liền đã hết, lại đặng khỏi chết đời đời.
      Bánh nầy nhắc lại thật Đức Chúa Giêsu là Cha rất lành hay thương xót chúng con, khác cha mẹ thế gian xa lắm là đã liều mình chịu chết, cho chúng con khỏi chết vô cùng. Lại lấy Thịt Máu mà làm Bánh để nuôi chúng con, cho đặng nên thánh, mà lên trời. Ôi! Cha mẹ nào hay thương con dường ấy!
     Bánh nầy chẳng những là có Thịt khôn cùng Máu thánh Đức Chúa Giêsu mà thôi, song cũng có trót mình cùng tính Đức Chúa Trời nữa. Ấy là Đức Chúa Giêsu thật, xưa đã dâng Mình trên cây Thánh giá mà chuộc lấy chúng con,
     Rày thấy chúng con đã lâu ngày mắc nhiều tội lỗi, thì thương xót lắm. Lại ngự trên bàn thờ, mặc lấy hình bánh, dâng Mình làm của lễ, mà khoả lấp tội lỗi con đi, kẻo Đức Chúa Cha quở phạt chúng con; lại muốn cho chúng con rước vào lòng, mà nuôi chúng con cho phỉ lòng thương. Ớ Cha rất nhơn từ, hay thương xót đến chúng con vô ngằn! Rày mượn lấy hình bánh trên bàn thờ nầy hòng cho chúng con ăn mà nuôi linh hồn chúng con! Xin cho con mau ăn Bánh ấy, kẻo linh hồn con đói khát lắm.
      Ớ Bánh ngon ngọt! Ớ Bánh hay thương! Ớ Bánh dịu dàng! Ớ Bánh vui vẻ! Xin xuống đây, xin xuống đây, hãy ngự vào lòng con cho chóng. Amen.

4. Ớ BÁNH THIÊNG LIÊNG

      Ớ Bánh thiêng liêng hãy làm cho lòng người ta mạnh mẽ! Ai ăn Bánh này thì được sống? Ai chẳng ăn thì phải chết đời đời. Lạy Chúa, nhà Chúa là nhà muôn dân ngóng cổ mà tìm tới? Nhà Chúa là nơi phát lương thực cho những kẻ kính sợ Người. Con là kẻ đói khát tìm tới nhà Chúa hôm nay, xin Chúa ban lương thực mà nuôi lấy con, cho được sức mạnh mà qua cho khỏi đàng hiểm thế, cho đến nước Thiên đàng, là nơi con sẽ được đầy dẫy no nê chẳng còn đói khát nữa. Amen.
5. LỜI KÊU VAN CÙNG ĐỨC CHÚA GIÊSU
   Ớ Rất thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu. Ớ mạch mọi sự lành, con thờ lạy Trái tim Chúa. Con yêu mến Trái tim Chúa và hết lòng ăn năn thảm thiết vì tội lỗi con, mà dâng Trái tim khốn nạn cho Trái tim Chúa. Xin hãy làm cho lòng con trở nên khiêm nhượng nhịn nhục sạch sẽ và ăn hiệp theo ý Chúa mọi đàng. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhơn lành, xin hãy làm cho con đặng sống trong Chúa và sống vì Chúa. Xin che chở con trong cơn nguy hiểm. Xin an ủi con trong hồi khốn cực. Xin cho phần xác con được ơn khoẻ mạnh, xin giúp đỡ con mọi khi thốn thiếu ở đời nầy. Xin xuống phước ơn cho con làm nên các việc và được ơn chết lành. Amen.

6. DÂNG MÌNH CHO 
RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU
     
    Lạy Đức Chúa Giêsu rất hiền hậu dịu dàng là Đấng cứu chuộc loài người ta. Xin đoái thương chúng con hết lòng khiêm nhượng sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa. Chúng con là của Chúa, lại chúng con ước ao nên thật của Chúa. Nầy, hôm nay chúng con ai nấy tình nguyện phú mình cho Rất Thánh Trái Tim Chúa, hầu đặng kết hiệp cùng Chúa chí thiết vững bền hơn. Thật nhiều người chẳng hề nhìn biết Chúa, lại nhiều kẻ khinh phiêu lịnh Chúa mà chê bỏ Chúa.
      Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhơn lành! xin thương xót cả và hai, cho nó đặng hồi tâm, và ép nó hết thảy đều vào trong Rất thánh Trái tim Chúa.
      Lạy Chúa, xin Chúa hãy làm vua cai trị hết mọi người, chẳng những là các con hiếu thảo chẳng hề lìa mặt Chúa, mà lại những con hoang đàng sấp cập bỏ Cha. Xin hãy làm cho nó trở về nhà cho kíp, kẻo phải cùng cực đói khát chết thiệt xác hồn.
      Xin hãy làm Vua mà trị những kẻ hoặc lầm theo lẽ trái mà xiêu lạc, hoặc chẳng vâng thuận mà phân rẽ: xin đem nó về đàng chính lộ, cho nó rập một dạ kính tin, hầu kíp nên một đàn chiên và một Đấng cầm quyền chăn giữ. Xin Chúa hãy ban cho Hội Thánh Chúa đặng thong dong hoan lạc chẳng hề nao, cho các nước thế gian đặng thái bình thạnh trị. Xin Chúa hãy làm cho thành sự, hầu khắp thế đều nổi tiếng vang lừng khong khen Trái Tim Chúa là căn nguyên phần rỗi chúng con. Chúc vinh hiển kính tôn đời đời. Amen.

7. PHẠT TẠ

    Lạy Đức Chúa Giêsu là Chúa con, cùng là Đấng cứu chuộc con, dầu Chúa con đã lấy lòng rất thương yêu, mà đổ hết Máu châu báu Chúa cho loài người ta mặc lòng. Song thương ôi! Nó đã chẳng biết trả nghĩa mà kính mến Chúa con, lại hằng làm mất lòng Chúa con cùng làm ô danh Chúa con là thế nào! Ôi, ôi, chớ chi con đặng phạt tạ Rất thánh Trái tim Chúa con! chớ chi con đặng phá dứt những sự vong ân, quá nửa phần thiên hạ đã làm cho Chúa con phải chịu. Nay con muốn tỏ lòng yêu mến thờ phượng Trái tim Chúa con rất đáng kính cùng đầy dẫy sự thương yêu ra trước mặt cả và thế gian: Con muốn đem kẻ có tội trở lại, cùng đánh thức muôn vàn kẻ làm con Hội Thánh, mà ở mê muội vô tình, chẳng hay lo cho sáng danh Chúa cùng sáng danh Hội Thánh, là bạn thiết nghĩa Chúa con.
       Con ước ao cho mọi người khâm phục lời Hội Thánh truyền dạy, vì hễ ai chẳng vâng lời Hội Thánh, thì cũng chẳng vâng lời Chúa con, là Đấng hằng ở cùng Hội Thánh, cho Hội Thánh hằng rộng mở thắng nổi vang danh, cùng hưởng sự bình an thạnh trị.
        Con cũng ước ao cho Đức Giáo Tông là đấng thay mặt Chúa con, đặng xem thấy mọi sự người trông ước; lại các đấng Giám Mục, cùng các hàng Linh Mục ngày càng nên trọn lành, cùng nhiều điều khác đẹp lòng Chúa con như vậy.
Con lại ước ao cho kẻ có tội nên lành, kẻ lành nên thánh, hầu mọi người thảy đều đặng hưởng nhờ phần rỗi đời đời. Mà bởi con rõ biết việc con làm đẹp ý Rất thánh Trái tim Chúa con, thì con sấp mình kính lạy dưới chơn Chúa con, trước mặt Đức Bà, cùng các đấng trên trời, mà dâng trót mình con làm của thuộc về Chúa con, là chính mạch mọi ơn mọi phước phần hồn phần xác con.
       Vậy con hiệp một ý cùng Đức Giáo Tông, mà phú mình con, cùng mọi sự con cho Rất thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu, là Đấng con muốn kính mến, và thờ lạy hết lòng hết sức, hết linh hồn con, hầu trong mọi việc con làm, mọi lời con nói, ý con hằng hiệp cùng thánh ý Chúa luôn. Hôm nay con phú dâng mình con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa con, con cả quyết trước mặt Chúa con, từ nầy về sau con sẽ làm cho sáng danh Rất thánh Trái tim Chúa con, con sẽ giữ đạo thánh Chúa, cùng điều răn Hội Thánh cho trọn, chẳng còn dám theo tình tư dục, ăn uống say mê, tham của phù vân cùng làm việc xác ngày Hội Thánh cấm; lại con sẽ làm cho kẻ thuộc về con, đều đặng giữ thật như vậy.
     Ấy vậy, đương khi con lãnh lấy những ý lành cùng những điều dốc lòng, bởi Trái tim Chúa con rất nhơn hậu đã soi sáng chỉ dẫn cho con, thì con tin cậy vững vàng, con sẽ đặng phạt tạ Chúa con, vì những sự sỉ nhục thiên hạ đã ở bất trung thất hiếu cùng Chúa con, lại con sẽ làm cho linh hồn con cùng linh hồn kẻ thân nghĩa con đặng nhờ phần phước đời nầy và đời sau đặng vui vẻ tiêu sái vô cùng. Amen.

8. KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM  
CỰC THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU
     
      Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhơn lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi; nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính cho được đền vì những sự vô nhơn bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái tim Chúa hay thương dường ấy.
     Song le chúng con nhớ lại xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhìn biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyền khi chịu phép rửa tội mà rảy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.
     Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thảy thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội nầy, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm thượng đến Chúa và các Thánh, những lời sỉ nhục sỉ báng đấng thay mặt Chúa và các đấng làm Thầy, những điều ơ hờ khinh dể cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí- tích mến yêu; sau hết chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền cùng chẳng vâng phục lời Hội thánh Chúa truyền dạy.
    Chớ chi chúng con đặng đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy! Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh Giá mà rày còn dâng trên bàn thờ mọi ngày, lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ đồng trinh và các Thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.
     Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ nay về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch giữ luật E-vang cho trọn nhất luật yêu thương người, cho được bù lại những tội chúng con, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy, lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo ơn Chúa.
      Lạy Đức Chúa Giêsu rất cực khoan cực nhơn, chúng con cậy vì lời Đức Nữ đồng trinh Maria đã đồng công cứu chuộc tội cầu bàu, xin Chúa nhậm lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa cùng xin ban ơn đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm con Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

9. RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

    Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giê-su bởi Chúa hằng muốn kết hiệp cùng con trong phép Thánh Thể, nên lòng con khát khao ước ao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng đặng rước thật Mình Thánh Máu Thánh Chúa, thì ít nữa là xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa xin hãy ngự vào lòng con. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét